Người dân Venezuela đang vui mừng chờ đón ngày trở về của cô gái tóc nâu 18 tuổi Stefania Fernandez, người đẹp đã mang lại niềm vinh quang cho đất nước khi tiếp tục giữ lại chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.
Hình ảnh Fernandez với nụ cười rạng rỡ và duyên dáng trong giây phút đăng quang ngay lập tức tràn ngập các trang báo và được phát đi phát lại trên chương trình truyền hình của nước này. “Cuối cùng chúng tôi đã thức dậy với một tin tốt lành sau nhiều ngày mong đợi”, Telmo Gomez, một giáo sư sống tại thủ đô Caracas, cho biết.
“Đất nước Venezuela thường chỉ được báo chí nước ngoài biết đến nhờ vào tên của Tổng thống Hugo Chavez. Nhưng hôm nay, tất cả các tờ báo trên thế giới đang nói về chính người dân Venezuela, bởi những người phụ nữ trên đất nước này là những người đẹp nhất”, Julian Marquez, một khách hàng nữ trong một quán cafe, nói với niềm tự hào lấp lánh trong mắt.
Ngôi nhà nhỏ của Tân Hoa hậu Hoàn vũ.
Trong nhà tràn ngập hình ảnh của Stefania.
Bố Stefania đang khoe bức ảnh của con gái.
Mẹ tự hào với bức ảnh đăng quang.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc thi
Miss Universe 2009, Mạnh thường quân của cuộc thi
Donald Trump cho rằng Tân Hoa hậu Hoàn vũ sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì
Dayana Mendoza đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình quá xuất sắc.
Chính
Stefania Fernandez cũng phải công nhận người đồng hương của mình là Hoa hậu tuyệt vời. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành trách nhiệm của một Hoa hậu Hoàn vũ. Cả cô và
Dayana sẽ là những người mang lại tự hào cho đất nước Venezuela. Bởi chính trong đêm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2006,
Mendoza nói với
Stefania: “
Chúng ta đã làm được điều này. Venezuela đã làm được điều này. Một cô gái Venezuela nữa lại đăng quang. Em sẽ có một năm thực sự vất vả, nhưng cũng là những trải nghiệm tuyệt vời”.
Donald Trump cho rằng Stefania phải đi đôi giày quá rộng của Dayana.
Cô gái 18 tuổi có phần thi ứng xử khá ấn tượng tại cuộc thi. Sự tự tin, hiểu biết, khéo léo khi trả lời các câu hỏi của báo giới được thể hiện khá rõ trong phần trao đổi của cô với nữ nhà báo
Michelle Malcolm, quan chức cao cấp của Bộ Văn hóa Du lịch Bahamas:
Trong đêm đăng quang hoa hậu, cô có nghĩ mình sẽ là người chiến thắng hay cô cho rằng ban giám khảo sẽ loại cô vì cô là người Venezuela?Tôi luôn nghĩ cuộc thi là một thử thách, nhưng tôi không nghĩ chiến thắng là điều không thể. Tôi chuẩn bị tâm lý khá tốt cho sự thử thách này.
Donald Trump cho rằng cô sẽ phải "đi một đôi giày quá rộng" vì Dayana đã làm quá tốt mọi việc. Cô sẽ làm gì để không trở thành “cái bóng” của Dayana?Một cách đơn giản nhất tôi sẽ luôn là chính mình. Tôi luôn sống chân thành, bởi chính nhờ thế mà tôi đạt được mọi điều trong cuộc sống.
Cô là người thứ 6 giành vương miện hoa hậu Hoàn vũ. Cô có thể cho biết tại sao Venezuela lại thành công như vậy?Một trong những lý do của thành công là nhờ sự tài tình của ban tổ chức cuộc thi Miss Venezuela. Ông chủ tịch Sousa luôn đổi mới cuộc thi Hoa hậu Venezuela hàng năm và luôn quan tâm đến ý kiến của chúng tôi. Ông hay hỏi chúng tôi cần gì, những ý kiến của chúng tôi luôn được ghi nhận.
Tính cách nào của cô được ông Sousa luôn khuyến khích?Đó là sự nhiệt tình và vui vẻ. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc mỗi sáng thức dậy. Sự nhiệt tình là tính cách của người Venezuela.
Trong câu trả lời phần thi ứng xử, cô nói không có rào cản hay ranh giới nào ngăn cách phụ nữ và đàn ông. Tuy nhiên nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn bị áp bức.. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ, cô có cơ hội để lên tiếng và khiến mọi người trên khắp thế giới lắng nghe. Vậy, thông điệp gửi đến phụ nữ để giúp nâng cao vị thế của họ sẽ là gì?Tôi nghĩ phụ nữ có cơ hội trở thành bất kỳ người nào họ muốn. Họ có thể làm việc và trở thành những người mẹ. Điều tồi tệ nhất là con người tự giới hạn mình. Điều tôi muốn nói với tất cả những người phụ nữ là không nên hạn chế bản thân mình. Hãy làm tất cả những gì bạn muốn.
Trong một năm tới, cô muốn mình sẽ ghi dấu gì trên tư cách Hoa hậu Hoàn vũ?Điều mà tôi mong muốn nhất là được làm chính mình. Tôi không phải là một hình nộm ma nơ canh vô cảm đứng ở đây, không ai với tới được. Và tôi luôn tràn đầy năng lượng và luôn hướng tới con người.
Theo Megafun