Trang chủ   >   Sao   >   Gallery

Thủy Top khoe dáng trên Đại lộ Danh vọng

Thứ tư, 21/10/2009 13:55

Trong thời gian ở Mỹ, Thủy Top đã dành thời gian ghé thăm Hollywood và thành phố của những sòng bạc Las Vegas.



Thủy Top "pose" cùng ngôi sao của tỷ phú truyền thông
 Donald Trump trên đại lộ Danh vọng


Sau thời gian dài sống chung với chị gái tại Mỹ để thuận tiện cho việc theo học một khóa đào tạo về truyền thông ở bang Tennesse, Thủy Top vừa trở về Việt Nam vào cuối tuần qua để gấp rút chuẩn bị cho những kế hoạch mới mẻ sắp tới của mình.

Khóa học 3 tháng đã giúp "cô nàng lắm chiêu" Huỳnh Minh Thủy có thêm nhiều kinh nghiệm và sáng tạo hơn trong kế hoạch xây dựng nội dung cũng như khâu tổ chức một chương trình. Với dự án gồm 6 buổi party sẽ diễn ra tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam trong vòng 8 tháng tới, series party này được hứa hẹn là sẽ còn thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều so với Sensation White đã từng hot trong tháng 6 vừa rồi.

“Phát súng” đầu tiên của chuỗi chương trình Rise above mà Thủy Top đóng vai trò tổ chức phối hợp cùng công ty Âu Á - nhà phân phối cho hãng Martell có tên gọi Dare to kiss the devil sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tại Hà Nội. Cô nàng cho biết hiện giờ, vị đạo diễn chính cho buổi party là đạo diễn Nguyễn Khải Anh cũng đang gấp rút chuẩn bị vũ hội hoá trang nhân mùa Halloween.

24/10 tới đây, Thủy Top sẽ tung ra một bộ ảnh vô cùng hấp dẫn về chủ đề Dare to kiss the devil. Trong lúc chờ đợi, mời độc giả cùng nhìn ngắm những hình ảnh của cô tại Hollywood và Las Vegas, khi cô ghé thăm đại lộ danh vọng và "pose" dưới tháp Eiffel:






























Theo Zing

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (5)
  • anh tuan (31/10/2009 11:03)

    tôi đồng ý với nhiều độc giả khi cho rằng báo chí tốn quá nhiều công sức để phô trương thanh thế của các "sao giải trí". Sao không dành nhiều hơn những trang viết về những tấm gương hiếu học, vượt lên số phận mặc dù họ không "đẹp", không "sang"????

     
  • Quynh Nhu (29/10/2009 11:25)

    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn hoang ha. Xem ảnh mà thấy mệt gì đâu khi nhìn em ưỡn ẹo cái vòng 1 quá khổ đó. Tôi không thấy nét gợi cảm nào cả, chỉ thấy ghê ghê và nhàm.

     
  • quang anh (27/10/2009 03:32)

    Tôi nghĩ là Việt nam nên có những cô gái như thế này. Mỗi nguời có 1 tài năng riêng và nhiệm vụ riêng của mình. Cô ấy làm trong lĩnh vực giải trí, và có vẻ cô ấy rất biết cách làm sao để thành công trong lĩnh vực của mình. Và những nỗ lực ấy là đáng trân trọng. Và tất nhiên là sau những giờ làm việc căng thẳng tôi muốn nhìn thấy những cô gái xinh tươi và mát mẻ hơn là những nhà nữ khoa học đáng kính rôi. She did very good job!

     
  • Van Tung (25/10/2009 12:01)

    Đúng là tôi cũng thấy có điều gì đó! Chúng ta cần đề cập tới những nhà Khoa hoc, những nữ kinh doanh hay những nữ Nhà giáo ưu tú (đã âm thầm cống hiến cho đất nước). Không nhất thiết phải tốn rất nhiều thời gian, công sức vào những sự việc mà chúng ta cứ cho là đình đám: vòng ngực "khủng" thì có gì đâu quan trọng, có gì hay? Theo dõi một nhân vật (vòng 1 khủng)đưa nhiều tin về họ (đi đâu, về đâu, làm gì, ăn gì... rồi cứ làm rùm beng lên để làm gi?), săn họ từng ngày, từng giờ để làm gi không biết? Để lăng-xê họ a?thật vô bổ!

     
  • hoang ha (22/10/2009 10:00)

    tại sao báo chí hay đề cập đến các cô gái chân dài hơn đầu vậy nhỉ.đất nc phát triển cần có các nhà khoa học nữ giỏi ko nhất thiết phải vong 1 quá khổ,làm cangdan để nổi tiếng như thế.tôi thấy báo chí đã tốn không gian vào chuyện ko đâu