Trang chủ   >   Sao   >   Gallery

"Đột nhập" biệt thự dát vàng của Ngô Mỹ Uyên

Thứ ba, 27/10/2009 10:21

Sau hoạt động từ thiện trao tặng máy trợ thính cho trẻ em Việt Nam bị điếc bẩm sinh vào cuối tuần qua, người đẹp Ngô Mỹ Uyên đã tổ chức bữa tiệc thân mật tại ngôi nhà nổi tiếng của cô

Đến dự có nhiều khách mời như ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Giáng My, Ngọc Thúy, nhạc sĩ Trung Kiên...

Được coi là ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất ở Sài Gòn, căn nhà 3 tầng nằm trên đường Hàn Thuyên giữa khu vực Nhà thờ Đức Bà và Dinh Thống Nhất của Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai cập xây dựng theo kiểu kiến trúc của Pháp, phần trần nhà dát vàng lấp lánh, ước tính trị giá 2 triệu USD.

Ngôi biệt thự lộng lẫy làm nhiều khách mời phải ngỡ ngàng, choáng ngợp khi được tận mắt chiêm ngưỡng nội thất bên trong. Mỗi không gian sống trong nhà đều toát lên vẻ sang trọng.

Nói về căn biệt thự của mình, Hoa hậu kiêm nhà ảo thuật Ngô Mỹ Uyên chia sẻ cô không coi đây là biểu tượng của sự giàu có. Người đẹp cũng cho biết căn nhà là tài sản cô dành dụm trong nhiều năm, để đón tiếp bạn bè nghệ sĩ đến chơi vào những dịp cô về nước


Phòng khách sang trọng với nội thất màu tím, trần phòng dát
một lớp vàng mỏng 24k.



Trở về Việt Nam, Ngô Mỹ Uyên được rất nhiều bạn bè, nghệ sĩ đến thăm.


Cô Bống Hồng Nhung (thứ 2 từ trái qua) cũng là một người bạn lâu năm của
Hoa hậu Thời trang.



Chủ nhân đêm tiệc, Hoa hậu, ảo thuật gia Ngô Mỹ Uyên cùng một
 người bạn nước ngoài.



Phòng trang điểm tinh tế.


Phòng để quần áo.


Kệ giày dép với hàng trăm đôi đủ kiểu.


Phòng ngủ ấm áp, sang trọng.


Phòng giải trí, xem phim với chất lượng màn hình, âm thanh, ánh sáng đẳng
cấp quốc tế nhập từ Mỹ về, đủ để phục vụ gần 20 người.



Phòng chơi bi-a.


Hầm rượu luôn được ở nhiệt độ 18 độ C, làm cho rượu giữ được
 hương vị tươi mới.



Dưới tầng hầm là nơi dùng để đãi tiệc khách VIP, bài trí theo
phong cách cổ điển lãng mạn.



Phòng ăn đẳng cấp 5 sao, cói những chiếc ly nhỏ giá cả nghìn đô.


Phòng tắm.


Bồn tắm được dát vàng xung quanh.



Hồ bơi rộng, nơi chủ nhân xinh đẹp thường ngồi thư giãn, nghe nhạc
hifi dưới nước, hệ thống phun nước massage hiện đại.
 Trên hồ bơi là mái vòm điểm dàn đèn sao li ti, hai bên tường là những
 pho tượng vũ nữ Chăm huyền bí.



Cầu thang dẫn ra sân vườn.


Một khoảng vườn trên lầu đặt nhiều bức tượng nghệ thuật Chăm.

Theo ngoisao

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (18)
  • Hoàng Hải Yến (13/04/2011 09:22)

    Sao mà giàu thế cớ chứ? Không những không đẹp mà còn quá lãng phí, làm từ thiện không phải tốt hơn sao? Cũnglà con người như nhau đâu phải phô trương hoa mĩ như vậy.

     
  • zin zin (03/09/2010 07:47)

    sống như vậy mới gọi là sống chứ.sướng thế nhỉ.tiền đâu mà nhiều thế không biết nữa.chia sẽ ít cho mình thì có phải tốt không nhỉ?

     
  • nana (31/08/2010 01:55)

    khi người ta kiếm ra đồng tiền thì người ta có quyền tiêu nó, nếu bạn đang mặc 1 cái áo trị giá 300 nghìn, liệu bạn lúc nào cũng nghĩ mình bạn nên mặc cái áo 50 nghìn bán ở vỉa hè rồi để 250 nghìn làm từ thiện không? từ thiện là từ tấm lòng của mỗi người, nó ko phải tiêu chuẩn để đánh giá một người là tốt hay xấu, chẳng có lỗi gì khi người ta kiếm ra tiền mà lại không được tiêu tiền cả, nếu là bạn thì có lẽ bạn cũng thế cả thôi

     
  • Kiều Mi (05/08/2010 02:03)

    Đối với tôi cái đẹp nhất mà không ngôn từ hay giấy mực nào diễn tả được chính là cái tâm của con người và nó được thể hiện qua việc làm chứ không chỉ qua lời nói hay sự phô trương.
    Thử hỏi đẹp ở chỗ nào khi mà trong cuộc sống thường ngày có biết bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, kể cả trẻ thơ không được đến trường vì cuộc sống quá khổ cực. Trên tôi nghĩ rằng mọi người thích nhìn thấy cái đẹp của những người có lòng từ tâm (vĩnh cửu)hơn là thích nhìn cái đẹp phô trương nhưng không có chất vì nó mang một sự bao bọc giả tạo chung quanh. Trên đời này thật sự không cần những người như cô ấy đâu. Chẳng ai thấy ngưỡng mộ cho cái lớp vỏ giả tạo bao bọc bê ngoài cả.

     
  • lan (25/03/2010 01:15)

    Lãng phí, rườm rà, quá nhiều chi tiết, quá phô trương. Đep nhưng không hiệu quả. Sao không dùng tiền đấy để làm viêc gì có ích hơn là để cho nó hao mòn theo thời gian nhỉ?

     
  • maica (10/02/2010 12:18)

    ngôi nhà cứ như trong mơ vậy! xài tiền lãng phí quá! trong cuộc sống này còn biết bao người nghèo khổ không có miếng cơm manh áo ....vậy mà...

     
  • quangtran (30/01/2010 01:35)

    Nhà của đồ đac cung để phuc vụ nhu cầu và thẩm nỹ của con nguời. Đồ dùng gđ đầy đủ và đạt hiệu quả sử dụng là đã tốt. Mình góp y nên dùng khoản chi cho đồ dùng xa xỉ đó bằng làm từ thiện, bởi biết gđ, bao trẻ em nghèo đang phải sống với cảnh thiếu thốn về cả vật chất và tình cảm.

     
  • mimi (28/01/2010 11:47)

    nhà đẹp nhưng đúng thật là hơi phung phí. hic!

     
  • tham (13/12/2009 07:20)

    đẹp nhưng quá lãng phí.

     
  • ban doc (28/11/2009 12:07)

    Cơ quan quản lý thuế hãy thống kê xem cô NMU này đóng thuế cho Nhà nước được bao nhiêu? Chắc số tiền này không bao nhiêu vì phải để dành để mua ngôi nhà này???

     
  • Phương Thanh (25/11/2009 09:21)

    Uầy, thích thật đó ^^

     
  • Hoai` Thu'o'ng (24/11/2009 03:28)

    Quá lãng phí, cũng là con người thôi mà, làm gì cần phải dát vàng vào bồn tắm.

     
  • Dieu Ngan (03/11/2009 11:38)

    Phải thừa nhận rằng phong cách trang trí nhà khá đẹp. Nhưng bản thân tôi cũng đồng tình với ý kiến 1 số người. Sống ở đời cần có một tấm lòng. Sự hòa nhập và chia sẻ.

     
  • phan văn chương (01/11/2009 06:10)

    tuyệt vời!

     
  • huong (31/10/2009 03:30)

    Khiếp thật! Làm gì mà giàu ghê vậy?

     
  • ngoc dung (31/10/2009 08:33)

    trời ơi< nhà sao giống trong chuyện cổ tích quá vây? Quá đẹp luôn
    giống trong chuyện alibaba quá

     
  • Nguyễn Hồng Anh (30/10/2009 10:55)

    căn nhà thật đẹp và lộng lẫy trên sức tưởng tượng

     
  • Nguyenvi_Ductoan (27/10/2009 03:54)

    chẳng đẹp gì cả , vô cùng lãn phí, để tiền làm từ thiện còn hơn!!!