Lần này,
Phạm Băng Băng được lựa chọn trở thành nhân vật trang bìa cho tạp chí
Madama Figaro số tháng 11. Với chủ đề “
Femme Fatale” (những phụ nữ có thể đem lại tai họa), bộ ảnh mới của
Phạm Băng Băng mang đậm một vẻ kiều mị với những mảng màu đậm.
“
Femme Fatale” nếu có thể dịch ra thì đại ý là “mỹ nhân ma quỷ”, “hồng nhan gây họa”,… Nghe có vẻ như không có nhiều ý nghĩa tích cực lắm. Nhưng dẫu sao, ở thời hiện đại, người ta vẫn quan trọng hơn hai chữ đầu, ấy là mỹ nhân. Khi
Phạm Băng Băng biết rằng, rất nhiều người khi nghe đến hai từ “
Feme Fatale” đều có chung một phản ứng rằng: “
Ồ, đó chính là loại hình của Phạm Băng Băng rồi”, cô đã cuồi rất lớn.
Cô nói rằng, trong suy nghĩ của cô,
Angelina Jolie chính là một mẫu người
Femme Fatale. “
Chân thực, mạnh mẽ” đó chính là nguyên tắc của một phụ nữ có sức quyến rũ chết người đối với cô. Dám yêu, dám hận, quyến rũ, giải phóng mọi lực lượng của nữ giới, hiểu rằng bản thân mình muốn gì thì cũng phải hiểu cách trành giành lấy nó.
Trong bộ phim mới của
Phạm Băng Băng “
Kim Đại Ban” sắp được lên sóng vào tháng 12 tới đây, vai diễn
Kim Triệu Lệ của
Phạm Băng Băng cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống trong thế giới hoa lệ sặc sỡ, suốt ngày được người ta vây quanh, phải dùng phấn sáp và những nụ cười gượng gạo để che đậy sự kiêu ngạo đáng thương. Thế nhưng cô tiểu thư ấy vẫn rất mạnh mẽ, một lòng hướng đến sự chân thành, hướng đến một tình yêu thuần khiết. Đó cũng là điều người ta mong nhìn thấy ở
Phạm Băng Băng.
Trước khi chụp bộ ảnh cho tạp chí, trong 7 ngày
Phạm Băng Băng đã phải đi 11 thành phố khách nhau để thực hiện các cảnh quay của những bộ phim cô đang tham gia. Trước giờ hẹn với tạp chí, cô còn phải đến 4 rạp chiếu phim để tham gia họp báo.
Người ta chỉ có thể bắt đầu thực hiện những bức ảnh tuyệt mỹ này khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Song,
Phạm Băng Băng không hề tỏ ra một chút mệ mỏi, toàn tâm toàn ý cho bộ ảnh. Sức lực kinh người của
Phạm Băng Băng mà lâu nay người ta vẫn đồn đại quả thực không ngoa chút nào.
Lê Văn
Theo Madama Figaro