Trang chủ   >   Sao   >   Gallery

Theo chân các ca sĩ đi từ thiện trước Tết

Thứ tư, 27/01/2010 02:40

(2Sao)- Một buổi đi từ thiện ý nghĩa ở bệnh viên Ung Bướu đã được các ca sĩ nhiệt tình ủng hộ...

Sau chương trình đấu giá từ thiện "Nhịp tim 2010" diễn ra vào tuần trước thì chiều qua (26/1), các nghệ sỹ đã lên đường đến khoa Nhi bệnh viện Ung Bướu, mang những phần quà cùng phong bao mừng tuổi tặng cho những em mắc phải căn bệnh ung thu với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn cho các em.

Phương Thanh, Ngô Kiến Huy, Minh Hằng, Ưng Hoàng Phúc, Wanbi Tuấn Anh, Thu ThủyThe Men đến từ rất sớm, gói những phần quà cẩn thận, ai cũng háo hức với chuyến đi này. Chị Chanh chia sẻ: "Cuối năm sát Tết rồi, ai cũng bận rộn lắm, lo cho công việc rồi gia đình nên chẳng có nhiều thời gian để làm những việc ý nghĩa như thế này. Hôm nay chị đã tranh thủ dẹp công việc sang một bên, góp chút sức nhỏ bé của mình cùng những ca sĩ trẻ khác mang đến những phần quà Tết cho những trẻ em mắc bệnh ung thư ở bệnh viện Ung Bướu. Mong sao Tết này các em cùng gia đình sẽ đón một cái tết thật ấm cúng, sẽ nở nụ cười thật tươi dù đang phải đối mặt với bệnh tật."

Các bác sĩ, bệnh nhân ở đây tỏ ra rất vui khi thấy được những tấm lòng của các nghệ sĩ. Họ nhiệt tình vào từng phòng, chuyển từng phần quà đến tận tay những người bệnh và hỏi thăm mọi người. Sau buổi từ thiện, các ca sĩ cho biết: "Mình may mắn có cuộc sống đầy đủ hơn, mình mang tiếng hát đến cho mọi người, cuộc sống này còn quá nhiều người cần sự giúp đỡ, những trẻ em ở bệnh viện Ung Bướu chỉ là một phần rất nhỏ trong số những hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm góp một chút sức của mình để mang đến những nụ cười của trẻ thơ".

Một số hình ảnh của buổi từ thiện :


Chị Chanh đến từ sớm chuẩn bị quà


Phương Thanh và Minh Hằng mang những món quà đến nơi từ thiện


Minh Hằng, Ưng Hoàng Phúc và chị Chanh trò chuyện cùng nhau trước khi lên đường


Ngô Kiến Huy và Wanbi Tuấn Anh chuyển quà lên xe đến nơi từ thiện


Ở góc này, Ưng Hoàng Phúc và Minh Hằng xách từng phần quà lên xe...


...Phía bên kia, chị Chanh, nhóm The Men và Ngô Kiến Huy chuyển quà lên xe


Còn ở đây, cô nàng Candy Thu Thủy cũng khệ nệ xách quà


Chị Chanh đến giúp Thu Thủy một tay


Minh Hằng đã mang quà ra đến xe


Ưng Hoàng Phúc rất hăng hái với những gói quà


Đến bệnh viện, Ngô Kiên Huy sắp xếp từng phần quà để mang đến khoa Nhi


Sắp xếp xong, Ưng Hoàng Phúc và nhóm The Men đẩy quà đến từng phòng bệnh


Thang máy hỏng, Minh Hằng và Thu Thủy phải xách quà
lên từng phòng bệnh trên gác



Lên đến nơi, dù mệt nhưng cả 2 vẫn cười rất tươi


Minh Hằng và chị Chanh chuyển quà cho từng bệnh nhân




Trong phòng bệnh, Thu Thủy tặng quà và hỏi thăm những em bé bị bệnh


Ở bên ngoài, Minh Hằng và Phương Thanh
 vẫn miệt mài chuyển quà cho từng phòng bệnh



Áo ướt đẫm mồ hôi...


...nhưng Wanbi Tuấn Anh vẫn nhiệt tình vào tận nơi thăm hỏi bệnh nhân


Ở phòng bệnh khác, Ngô Kiến Huy phụ giúp chuyển quà cùng Minh Hằng


Chị Chanh tranh thủ vào phòng bệnh hỏi thăm những em bé




Ưng Hoàng Phúc trao từng phần quà đến tận tay người bệnh


Sau khi chuyển xong quà, Minh Hằng và Ưng Hoàng Phúc
 nán lại hỏi thăm bệnh nhân



Kết thúc chuyến từ thiện, các ca sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau

Bài và ảnh: Thu Trang

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (2)
  • Thái Hoàng Tú (27/01/2010 11:24)

    Hay quá! các nghệ sĩ của chúng ta có một chuyến công tác xã hội thậy hay và ý nghĩa quá. Ước gì những chuyến công tác xã hội của trường mình cũng có các anh chị nghệ sĩ đi cùng thì vui biết chừng nào. Mình dự định mời thần tượng cùng đi chuyến công tác xã hội cuối năm nay (30/01/2010) tại khu điều trị bệnh phong Bế Sắn, h.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai hồi âm hết hic.hic... nhưng thôi miễn sao mình làm việc tốt làm được rồi!
    Hãy mang hơi ấm của mùa xuân đến nơi nơi mọi người nhé!

     
  • sa_ta (27/01/2010 09:05)

    Mình nghĩ nếu các ca sĩ làm từ thiện, xuất phát từ "Tâm" thì thật là đáng quý và mong muốn sẽ còn có nhiều ca sĩ cũng sẽ như thế.Đừng làm vì.....thì thật thất vọng biết chừng nào.