Mai Phương Thúy vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi từ thiện trong Nam, trên khuôn mặt cô phẳng phất sự mệt mỏi nhưng bất cứ khi nào cô tiếp xúc với các em nhỏ, Thúy luôn nở nụ cười thật tươi. “Các em đã thiệt thòi, bị tạo hóa hờ hững với những căn bệnh quái ác, mình mà mang vẻ mặt sầu thảm sẽ làm cho các bé cảm thấy tủi thân và bi quan hơn”, hoa hậu từ thiện Mai Phương Thúy chia sẻ.
Thúy cũng khẳng định rằng cô không bao giờ ngại việc làm từ thiện của mình bị cho là đánh bóng tên tuổi hay “diễn”, bởi làm từ thiện giờ đã là đam mê của cô và nó xuất phát từ thiện tâm của con người.
Tiết mục xiếc khỉ đáng yêu
Tuấn AnhẢnh: Tâm Kem