Nhan sắc đóng một vai trò quan trọng góp phần lăng xê cho hình ảnh của người nghệ sĩ đặc biệt khi ngày nay làng âm nhạc chẳng thiếu chân dài, mỹ nhân biết hát. Tuy nhiên, có không ít trường hợp ngoại lệ. Với một số ca sĩ, nhan sắc chỉ là thứ yếu. Họ khiến người nghe nhạc phải mê phục trước giọng hát và tài năng. Thị trường âm nhạc Việt Nam từng chứng kiến sự “lên ngôi” của
Phương Thanh, nàng Chanh gai góc với vẻ ngoài từng bị chê “thô xấu” rồi đến
Thảo Trang Idol với biệt danh “xấu lạ” hay tiêu biểu
Tùng Dương với phong cách quái tính.
Phương Thanh - người đàn bà gai góc
Phương Thanh đã từng có thời bị chê là "thô xấu" nhưng giờ đây cô đã biết cách tạo cho mình sự trẻ trung và quyến rũNhắc đến Phương Thanh người ta thường liên tưởng đến một ca sĩ hát nhờ bản năng nhiều hơn dùng kĩ thuật thanh nhạc. Đến với khán giả cùng những bản tình ca buồn, nhiều khi nghe đến rớt nước mắt, chất giọng khàn đặc trưng, cùng với cách nhả chữ tự nhiên, không luyến láy, Phương Thanh nhẹ nhàng ghi dấu trên nhạc đàn. Con đường âm nhạc của Phương Thanh cũng lắm gian truân. Phải chăng cũng xuất phát từ ngoại hình gầy, đen và kém hấp dẫn hơn các nữ ca sĩ cùng thời. Mất một thời gian dài Phương Thanh chỉ đứng chân hát phụ tại các tụ điểm âm nhạc nhưng niềm đam mê âm nhạc của cô vẫn không hề phai nhạt mà chỉ dày lên theo năm tháng.
Nhưng dù ở thời điểm nào, Phương Thanh cũng hết mình trên sân khấu Giã từ dĩ vãng đánh dấu bước chuyển mình dữ dội của Phương Thanh. Giọng hát khàn sâu lắng của cô bắt đầu được giới yêu nhạc chú ý và tán dương. Tiếp theo đó một loạt ca khúc nổi tiếng khác như
Một thời đã xa, Trống vắng, Lang thang, Dạ khúc buồn... ra đời. Dường như cô đặt cả trái tim mình vào lời ca. Cô hấp dẫn chính bởi giọng hát không giống ai, ngoại hình không giống ai. Giản dị, chân thành, cô hát như thể giải bày, để tâm sự. Không quần áo đẹp, không son phấn, tiếng hát cô như càng quyến rũ hơn bởi ngọn lửa hừng hực đam mê toát ra từ bên trong. Phải chăng chính cách nét thô sơ, giản dị cùng với cách hát bản năng ấy khiến khán giả có cảm giác Phương Thanh là “người đàn bà hát” chứ không phải là “trình diễn” nữa.
Suốt hơn 10 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, Phương Thanh hôm nay thay đổi nhiều trong suy nghĩ và cách thể hiện mình trước khán giả, cũng “Rock”, táo bạo và mạnh mẽ nhưng lại ẩn trong dáng vẻ quyến rũ, mềm mại và nữ tính hơn.
Tùng Dương quái tính Với dáng người thấp, gầy gò, khuôn mặt cá tính, Tùng Dương cũng nhận được không ít lời dèm pha về ngoại hình không mấy làm “đàn ông” của mình. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tài năng của như giọng hát nhiều khi xuất thuần của chàng ca sĩ Hà Nội này.
Khởi nghiệp khá bằng phẳng với nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, đặc biệt giải hội đồng thẩm định bình chọn trong Sao Mai Điểm Hẹn trở thành bệ phóng cho tên tuổi Tùng Dương trong làng âm nhạc. Bị chê “xấu” nhưng Tùng Dương cũng không cố tình làm đẹp cho bản thân. Ngược lại, anh xuất hiện với phong cách thời trang quái tính. Trong khi các nam ca sĩ thi nhau chải chuốt đến từng centimet khi lên sân khấu, Tùng Dương chọn cho mình bộ trang phục lùng thùng, chẳng mấy hợp mốt giới trẻ và nhiều khi trang điểm kì quái.
Nhiều người không thích phong cách quái dị của Tùng Dương nhưng ai cũng phải thừa nhận anh là một phần không thể thiếu của nền âm nhạc Việt NamĐến cả giọng hát, Tùng Dương khiến người nghe phải giật mình. Lúc luyến láy, lên bổng, xuống trầm, anh dẫn người nghe vào mê cung của âm nhạc. Anh điều khiển kĩ thuật âm nhạc cộng với sự nhập tâm, nhập thần cao độ vào tác phẩm đến mức có thể “sai khiến giọng hát” biểu lộ nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi khi lên sân khấu anh như hoàn toàn nhập thân vào bài hát để “diễn xuất” bằng chính nội tâm của mình. Tùng Dương dường như có khả năng nói lên những nỗi khát khao nhục thể bị đè nén, những cô đơn bủa vây, những ẩn ức bị chôn vùi... của con người. Cá tính âm nhạc và hình ảnh của Tùng Dương chưa bao giờ dành cho số đông, nếu ai thích thì thích vô cùng, còn ai không thích thì ghét đến mức dị ứng. Thế nhưng tất cả những ai đã từng một lần nghe Tùng Dương đều phải thừa nhận rằng nhạc đàn Việt không thể thiếu đi cá tính âm nhạc ấy.
Thảo Trang - cô gái mang biệt danh “xấu lạ” Chưa một lần tự ti về vẻ bề ngoài không được mĩ miều như nhiều ca sĩ khác, Thảo Trang tự hài lòng với cái biệt danh “xấu lạ” mà người đời đặt cho.
Thảo Trang tự hài lòng với biệt danh "xấu lạ"Chọn cho mình bước đi bài bản: học tập rồi thử sức trong một cuộc thi và ra album đầu tay, Thảo Trang chứng tỏ sự nghiêm túc cũng như đam mê của mình với âm nhạc. Giữa một rừng ca sĩ hiện nay đang gò mình trong những cái khung của sự sexy, dễ thương, Thảo Trang đã biết tận dụng khuyết điểm “xấu lạ” để biến chúng thành ưu điểm để rồi dung hòa nó bằng nỗ lực trong giọng hát và kĩ thuật hát.
Nhưng lên sân khấu cô luôn biết cách chinh phục khán giả
bởi cách thể hiện rất quyến rũGương mặt không được hay lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ gai góc, bướng bỉnh kèm theo nước da bánh mật khiến Thảo Trang hao hao giống nhiều ca sĩ da màu. Dù chỉ dừng lại trong Top 5 Việt Nam Idols nhưng Thảo Trang thực sự gây ấn tượng trong lòng người yêu nhạc trình diễn cuốn hút, tự nhiên, lối hát nhẹ nhàng tựa như “cỏ dại trong sương mai”. Luôn thích “biến hình” qua từng ca khúc, cô thử sức mình với nhiều thể loại âm nhạc khá nhau: rock mạnh mẽ, R&B ngọt ngào, Pop sôi động. Nếu ai từng nghĩ, phải xinh, phải đẹp, phải lộng lẫy mới nổi tiếng được người nghe công nhận thì Thảo Trang chứng minh một điều ngược lại.Chìa khóa đem lại thành công cho bất cứ ca sĩ trẻ không gì khác ngoài cá tính riêng trong âm nhạc.
Phương Thanh, Tùng Dương, Thảo Trang… chính là minh chứng cho một điều: với âm nhạc, cá tính và tài năng mới là yếu tố quyết định đến thành công của người nghệ sĩ. Thực tế, hình thức giống như bông hoa, ngắm mãi cũng chán và sớm lụi tàn theo năm tháng. Chỉ có giọng hát mới chính là vốn quý nhất, khiến khán giả nhớ lâu đến người ca sĩ.
Ngọc Biz