Quang Hà: “Sự thật thì luôn… sốc”

Thứ ba, 22/12/2009 00:34

(2Sao) – Trước tới nay, Quang Hà cũng có “máu mặt” trong danh sách những người thích phát ngôn gây sốc. Nhưng chàng ca sĩ của “Cho người tình lỡ” khẳng định rằng, anh không cố gây sốc và chỉ nói sự thật mà thôi.

Tại lễ trao giải Mai Vàng vừa rồi, Quang Hà là ca sĩ được fan ủng hộ nhiều nhất. Cảm giác của anh  khi đó thế nào?

Không ngờ sau một thời gian dài ít xuất hiện ở Hà Nội, cái tên Quang Hà vẫn được nhiều người đón chờ đến thế. Biết nói thế nào nhỉ, rất vui, rất hạnh phúc. Có một em gái còn lên tặng tôi một món quà, trong đó có một con gấu (hay con gì tôi cũng không rõ lắm) do em tự làm và số điện thoại cùng lời nhắn hãy gọi lại cho em. Đó là những hành động rất dễ thương để đôi khi rỗi rãi, nhớ lại, tôi có thể tủm tỉm cười một mình


Ca  sĩ Quang Hà(Ảnh: Nam Thắng)

Đó có phải là hiệu ứng từ album “Cho người tình lỡ” vừa ra mắt của anh? Nghe nói album tiêu thụ rất tốt?

Thực ra album “Cho người tình lỡ” cũng góp một phần nhưng quan trọng là Quang Hà đã có chỗ đứng trong lòng khán giả khá nhiều năm nay. Nhân tiện nói đến “Cho người tình lỡ”, tôi cũng muốn chia sẻ với khán giả một tin vui là album đang tiêu thụ rất chạy. Tôi cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ Quang Hà và Quách An An trong suốt thời gian qua.


Quang Hà và Quách An An vừa phát hành album "Cho người tình lỡ"

Sau một thời gian dài thường xuyên đi Mỹ, quay trở lại nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả, Quang Hà có ý định tổ chức một liveshow không?

Có lẽ là không. Làm liveshow là một sự mạo hiểm. Tài chính cũng là vấn đề đang bàn nhưng sợ nhất là khâu tổ chức không được như mong muốn. Làm liveshow đã phải bỏ tiền ra tổ chức, lại phải đi mời các ca sĩ khác tham gia rồi thậm chí lại còn phát vé mời để có khán giả. Tôi sẵn sàng hát miễn phí cho khán giả nhưng điều tôi không thoải mái là âm thanh trong các chương trình đó không có tốt, người nghe được, người thì không, lúc có tiếng, lúc lại tịt ngóm. Bước lên một sân khấu như thế, làm sao ca sỹ cảm thấy yên tâm và thoải mái mà thể hiện mình.

Cái cảm giác khi đứng trên sâu khấu, hàng nghìn người ở dưới hô vang tên anh, chen lấn vì anh không làm anh hứng thú sao?

Sao lại không. Ca sĩ nào nhìn thấy cảnh fan thể hiện cảm xúc với mình cũng hạnh phúc hết. Nhưng tôi đã quen với cảm giác ấy từ nhiều năm trước rồi. Tôi trân trọng điều đó nhưng như thế không có nghĩa là vì muốn thấy khán giả hò reo tên mình mà phải thực hiện một chương trình âm thanh chẳng ra gì, chương trình gián đoạn và nhộn nhạo… Tham vọng của tôi là sẽ tổ chức một đêm diễn ở Hà Nội, trong Nhà hát Lớn với số lượng khách chỉ từ 500 đến 700 người. Ai đến với tôi trong những đêm như thế là những người yêu giọng hát Quang Hà thực sự và muốn được nghe giọng hát của Quang Hà một cách tử tế nhất.

Có phải vì muốn được sống trong cái không khí âm nhạc như vậy nên Quang Hà rất thích nhạc xưa?

Tôi rất yêu  nhạc xưa và đã ra 2 album về nhạc xưa. Nếu để ý bạn có thể thấy, các ca sĩ bây giờ có xu hướng hát nhạc xưa. Không phải họ chạy theo trào lưu đâu, mà vì họ thích nó thật sự đấy.


Quang Hà ký tặng đĩa cho fan (Ảnh: Nam Thắng)

Yêu nhạc xưa nhưng vẫn hát nhạc trẻ. Hình như anh dùng nhạc trẻ để kiếm tiền nuôi nhạc xưa?

Làm gì có chuyện đó. Nhạc xưa làm ăn ra tiền lắm đó. Hai album của tôi qua bên Mỹ bán chạy vèo vèo và tạo nguồn thu tương đối đấy. Chưa kể là nhờ có nó mà tôi nhận được nhiều show hơn, liên miên bên Mỹ suốt một thời gian dài mới quay lại hát ở Việt Nam đó thôi. Còn nhạc trẻ, tôi hát vì fan của mình là chính chứ nhạc trẻ bây giờ cũng xô bồ quá.

Xô bồ hay là vì anh thấy mình khó lòng có thể cạnh tranh được với những hoàng tử công chúa của VPop hiện nay?

Cạnh tranh hay không thì qua những đêm diễn của Quang Hà, mọi người đã thấy. Dù gì thì tôi cũng đã hơn chục năm trong nghề, cũng đã có được chỗ đứng trong lòng khán giả.  Có một câu nói của một bầu sô, tôi thấy rất đúng: Bây giờ là thời điểm của những ca sĩ không biết hát, trước đó là thời điểm của những ca sĩ có tiền, thời kỳ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh mới thực sự là thời điểm của những giọng ca tài năng.




Anh xuất hiện vào giai đoạn chuyển giao giữa thời điểm của những giọng hát và thời điểm của những ca sĩ có tiền. Tự mình nhận xét, anh thấy, anh là con người của thời điểm nào thì hợp lý hơn?

Ở giai đoạn chuyển giao thì có thể là có cả hai mà cũng có thể là… không có gì (cười lớn). Đùa vậy chứ giọng hát thì hãy để cho khán giả nhận xét, tôi không dám lớn tiếng khẳng định rằng mình ở đẳng cấp nọ kia… Chỉ có điều, tôi không phải là ca sĩ đi lên nhờ  tiền. Nhà tôi là gia đình nghệ sĩ, không đến nỗi nghèo nhưng cũng chưa được xếp vào hàng khá giả. Ngày đi hát, bố mẹ chắt chiu mãi mới mua được cho tôi cái Dream Tàu để tiện cho công việc.


Anh trò chuyện khá cởi mở (Ảnh: Nam Thắng)

Nhìn lại hành trình từ Dream Tàu tới xe hơi, anh có cảm thấy hối tiếc điều gì?

Hơn chục năm trong nghề, làm gì có chuyện việc gì cũng tốt, việc gì cũng hài lòng. Nhưng mà tôi không hối tiếc vì mình làm gì thì cũng đã tính toán hết nước hết cái rồi. Không chỉ tôi tính mà cả anh Cường nữa (Quang Cường là anh trai đồng thời là người quản lý của Quang Hà).

Cả những phát ngôn gây sốc của anh? Anh cũng không thấy hối tiếc sao?

Tôi đã phát ngôn gây sốc sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Chắc có thể là vì phóng viên hỏi sốc quá đó thôi.

Hỏi sốc anh có quyền từ chối trả lời mà?

Người ta hỏi là muốn biết câu trả lời, tôi  không né tránh. Giờ bạn hỏi sốc, tôi cũng sẽ trả lời. Nhưng tôi không có trả lời để gây sốc mà trả lời thật. Chẳng qua cái sự thật ấy nó… hơi sốc mà thôi.




Nói thế nghĩa là cuộc sống của anh có rất nhiều chuyện có thể gây sốc?

Tôi là đứa ít bạn bè trong giới nghệ sĩ, gần như không có bạn thân. Đi hát song, nghệ sĩ rủ nhau đi bar, riêng tôi về nhà. Liệu cuộc sống như thế có nhiều cái để gây sốc không nhỉ?

Như thế là khá lành mạnh đấy chứ. Nhưng mà có vẻ anh không được hoà hợp và ít quan tâm tới nghệ sĩ khác?

Khi tham gia các chương trình, tôi vẫn nói chuyện với đồng nghiệp một cách vui vẻ. Nói là người ta rất quý mình thì không dám nhưng mà chắc cũng không ai ghét tôi. Tôi cũng quan tâm tới đồng nghiệp, nhưng chỉ là trên khía cạnh công việc. Hoàng Hải ra album mới, tôi sẽ ngồi đọc bài về cậu ấy từ đầu đến cuối nhưng “Hoàng Hải đi mua sắm một mình” thì miễn. Tôi lướt qua xem cậu ấy dạo này đẹp trai thế nào. Thế thôi.

Còn các hotgirl, anh có quan tâm không? Như Thủy Top chẳng hạn?

Không. Vừa rồi có người hỏi tôi biết Thuỷ Top không. Cũng thi thoảng tôi có nghe tên, nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Mà tôi cũng không quan tâm tới cô bé này lắm. Nghe nói Thuỷ Top là hot nhất trong giới hotgirl rồi đấy nhỉ?

Tùng Chi

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (3)
  • Hai trieu (25/12/2009 04:38)

    Bai phỏng vấn rất hay , tự nhiên , Mình củng đang nghe Cho người tình lỡ của HÀ . Chúc bạn luôn thành công .

     
  • Ari (23/12/2009 08:41)

    trả lời phỏng vấn rất hay và thông minh!!!

     
  • Hai Lan (22/12/2009 06:26)

    Rất lâu mới thấy anh Hà quay trở lại Hà Nội , Không biết là anh bận rộn quá hay là quên hết khán giả ngoài này rồi . Riêng em thì rất vui khi được gặp lại anh tại đêm nhạc 19 /12 ở Giảng Võ vừa rồi . Vẫn nụ cười đó , vẫn giọng hát đó nhưng trong anh có phần chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều . Thích Phố nghèo của anh lắm , Rất tình cảm và ấn tượng trong đêm hôm đó . Tiếc là đứng quá xa nên không thể tiếp cận anh gần . Hy vọng anh sẽ có nhiều dịp quay trở lại với Hà Nội nhé .

    Chúc anh luôn thành công và ngày càng nổi tiếng .
    Anh ạ , Càng ngày anh càng đẹp trai hơn đó .