Dạ Tiệc Vân - Những câu chuyện bây giờ mới kể

Thứ hai, 08/02/2010 06:50

(2Sao) - 30 năm đi hát của Cẩm Vân, nếu để kể hết ra thì chắc một đêm dạ tiệc chẳng đủ. Nhưng chị vẫn kể, bởi đây là một đêm để ôn lại những kỷ niệm.


Chủ nhân đêm dạ tiệc

Chị mở đầu đêm dạ tiệc bằng một câu chuyện về ngày đầu đi diễn, một đêm chạy 12 chương trình rải rác khắp thành phố trên chiếc xe đạp cọc cạch với một chiếc quần rách ống. Chị như vẽ lại bức tranh của ngày xưa êm đềm, vất vả mà yên bình, sống hết mình với nghệ thuật và hát bằng cả niềm đam mê. Các khán giả lớn tuổi có mặt trong buổi tối ngày hôm qua cũng như phụ họa theo chị, hưởng ứng cùng chị. Họ gật đầu khi nghe chị nhắc lại những chiếc xe đạp, họ vỗ tay vì hình ảnh cô ca sĩ trẻ vì mải mê chạy chương trình mà té ngã. Còn những người trẻ lại có thêm cơ hội để hiểu, để biết và tưởng tượng. Bởi cái thế giới âm nhạc mà những người trẻ bây giờ đang thưởng thức khác ngày xưa lắm lắm.

Rồi chị lại cùng người bạn cũ, đạo diễn Tất My Loan bồi hồi nhắc lại chuyện tạo khói trên sân khấu vào đầu những năm 80 của thiên niên kỷ trước. Từ việc cả hai đã thuyết phục vị giám đốc khó tính để lấy nitơ hóa lỏng ra sao, cho đến việc dùng "bô" để múc khói đổ lên sân khấu như thế nào. Thậm chí, đã có lúc vì không để ý mà bộ phận "xúc" khói đã đổ cả "bô" lần đầu ông xã chị, nghệ sĩ Khắc Triệu. Nghe đến đây, mọi người cùng cười ồ. Có một điều đặc biệt là vị giám đốc khó tính của ngày nào cũng đến chung vui trong đêm dạ tiệc.


Cẩm Vân và đạo diễn Tất My Loan

Kỷ niệm mà Cẩm Vân nhớ nhất là về một anh thương binh. Anh bị nạn, gãy cả hai chân và chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được nghe chị hát. Khi chị tới nơi, anh vẫn chưa được băng bó, chân vẫn còn rỉ máu, từng thớ thịt đỏ tươi vẫn giật giật. Và chị đã hát, ngay bên cạnh anh. Thế rồi, mấy năm sau, khi kết thúc xong phần biểu diễn nọ, chị gặp lại anh thương binh ngày nào. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, sống mạnh khỏe và tặng chị một bó hoa như thay lời cảm ơn. "Tôi hạnh phúc vì lời ca tiếng hát của mình không chỉ để mua vui cho thiên hạ mà còn mang lại nhiều ý nghĩa hơn thế", chị bồi hồi tâm sự.

Có một câu chuyện mà Cẩm Vân không kể nhiều. Chị chỉ hát và khóc. "Tôi đã có 3 album nhạc Trịnh với nhiều người phối khác nhau. Nhưng người mà tôi cảm thấy ưng nhất là anh Bảo Phúc." và bài hát mà chị đã hát để tưởng nhớ đến người bạn quá cố của mình là tuyệt phẩm Mê Khúc. Chị hát với hàng nước mắt lăn dài.


Đan xen giữa các câu chuyện trên là những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của chị. Và quả thật, chị đã gài rất khéo. Chị hát Đêm thành phố đầy sao khi kể lại những thàng ngày yên bình, chị ca Hãy sống, Bài ca không quên với ký ức về người thương binh, chị "chốt" lại dòng hồi tưởng bằng một ca khúc của người bạn thân đã khuất, để rồi nhẹ nhàng đẩy chương trình sang một không gian khác với những nhạc phẩm Nga bất hủ.

Sẽ thật thiếu xót nếu không nhắc đến gia đình chị, những người đã đồng hành cùng Cẩm Vân trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Và tất nhiên, cả chồng và cô con gái út của chị cũng đều đã xuất hiện trong buổi dạ tiệc tối qua. Có mặt trong ngày trong đại này, nghệ sĩ Khắc Triệu đã không hề làm bà xã "mất mặt". Anh đã có một màn solo trống vô cùng ngẫu hứng và mạnh mẽ, rồi lại tiếp tục thể hiện rất "ngọt" ca khúc Without You gửi đến vợ. Sau màn biểu diễn, Cẩm Vân đã hào hứng khen chồng trước đám đông khán giả rằng "30 năm vẫn chạy tốt." Trong khi đó, cô con gái út của chị lại khiến mọi người bất ngờ khi khoe một giọng ca trong veo, đầy cảm xúc và rất "nghề". Cô bé đã tặng cho người mẹ thân yêu của mình ca khúc Butterfly fly away, một ca khúc chứa đựng những lời biết ơn của người con dành cho mẹ. Để rồi lần thứ hai trong buổi tối, chủ nhân của đêm dạ hội nghẹn ngào.


Hai cha con hát trên sân khấu tặng mẹ

Đã có người hỏi, liệu Dạ Tiệc Vân có phải bước đệm để Cẩm Vân chuẩn bị cho một liveshow hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn? Nhưng chị bỏ ngỏ câu trả lời, chỉ cười. Và quả thực, sau đêm dạ tiệc tối qua, sẽ chẳng ai mong chờ về một liveshow nào khác bởi với họ, thế là quá đủ, quá thỏa mãn.








Cẩm Vân trong đêm diễn của riêng mình


Cắt bánh mừng 30 năm tuổi nghề




Hát giữa bạn bè


Nhạc sĩ Bảo Chấn ân cần tiếp nước cho Cẩm Vân


Nghệ sĩ Khắc Triệu thể hiện ca khúc Without You


Và bé Xu với ca khúc Butterfly fly away


Cẩm Vân tình cảm bên ông xã "30 năm vẫn chạy tốt"

Bài và ảnh: Phạm Duy

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (1)
  • xuan Huong (08/02/2010 10:03)

    Chị vân ơi cảm ơn chị đã hồi âm .Như vậy là được nói chuyện với chị một làn rồi đấy.Rất tiếc là không có may măn được dự dạ tiệc củ chị.Chúc chi Hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng âm nhạc.Lại về bên em đường vắng canh khuya Anh đi trong gió...Đã hơn hai mươi năm rồi mà bài hát nhạc Nga đó vẫn sống trong tim người hâm mộ chị.