"Tết Hà Nội Xưa và Nay" là chương trình giao lưu, ca nhạc mang bản sắc riêng, rõ nét và mang đậm dấu ấn của Tạp chí Truyền hình Hà Nội – Đài PTTH Hà Nội mỗi độ xuân về. Chương trình đã có được chỗ đứng trong lòng công chúng yêu nhạc thủ đô và trên cả nước.
Chương trình năm nay với chủ đề
“Khát vọng thăng hoa” với mong muốn được góp thêm tiếng nói, trân trọng và tôn vinh những cá nhân, hiền tài kiệt xuất trong các giai đoạn lịch sử đã góp phần cống hiến trí tài cho dân tộc Việt Nam, đặc biệt cho Thăng Long – Hà Nội… đồng thời cũng khuyến khích thế hệ trẻ hôm nay noi gương những bậc tiền bối đi trước…để quốc gia hưng thịnh và trường tồn muôn đời.
Lý Công Uẩn đọc chiếu dời đô (Ảnh: Zing)
Vượt lên trên một chương trình âm nhạc tổng hợp thông thường,
“Tết Hà Nội Xưa và Nay” với chủ đề
“Khát vọng thăng hoa” đã gửi đến giới trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước một thông điệp lớn lao về khát vọng sống tốt, lòng tự tôn và phải luôn biết hướng đến cộng đồng và nhất là nguồn gốc “con rồng cháu tiên” từ thời xa xưa.
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” – chính những người con ưu tú, cống hiến trí lực đã đánh đuổi giặc ngoại sâm giữ nguyên bờ cõi, đất nước 4000 năm vất vả và gian lao, và thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến cũng đang bước vào đại lễ kỷ niệm 1000 năm tuổi.
“Tết Hà Nội Xưa và Nay” 2010 –
"Khát vọng thăng hoa" là một bức tranh lớn tái hiện những chặng đường lịch sử của Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến. Chương trình bao gồm những bài hát gắn liền với lịch sử của thủ đô Hà Nội và các màn võ kịch đặc sắc đã để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả thủ đô. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các khách mời: Chủ tịch Hội khoa học Lịch Sử Việt Nam, Giáo sư - Tiến sĩ
Phan Huy Lê, Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội GS-TS
Vũ Minh Giang, Phó GS- TS
Nguyễn Thị Minh Thái, TS
Đoàn Hương…
Mở đầu chương trình là màn múa đậm sắc xuân của các cô gái tuổi
“cập kê” cùng nhau gọi mùa xuân về. Một hình ảnh về thủ đô linh thiêng và hào hoa được ca sĩ
Tấn Minh phác hoạ rõ nét bằng giọng hát ấm áp qua bài bài hát
“Hà Nội linh thiêng hào hoa”. Và sự xuất hiện đặc biệt của Hoa Hậu Nguyễn Thị Huyền,
"vơ đét" của màn trình diễn thời trang trang phục cưới xưa và nay lộng lẫy và vô cùng quyến rũ nhưng cách trang điểm đã khiến hoa hậu trông rất khó gần và cảm giác lạnh và ác.
Ca sĩ
Đàm Vĩnh Hưng cũng gây được ấn tượng mạnh với bài
“Chuyện thành Cổ Loa” của nhạc sĩ Hoài An, bài hát tái hiện lại mối tình nhiều nước mắt, bên tình bên hiếu đã khiến cho đôi uyên ương phải chia lìa nhưng rồi lại hợp trong thương tiếc. Giọng hát da diết của Mr. Đàm đã truyền tải được nội dung sâu sắc về thành Cổ Loa, thời vua An Dương Vương lẫy lừng thuở nào.
Màn võ kịch về Người Anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản được xem là điểm nhấn của chương trình. Các pha đấu võ dứt khoát, mạnh mẽ thể hiện khí phách anh hùng của người con đất Việt Trần Quốc Toản đánh đuổi quân Nguyên Mông.
Hồng Nhung duyên dáng trong vai trò MC
Điều đặc biệt trong chương trình là sự xuất hiện của "diva" Hồng Nhung với cương vị MC và tươi mới trong bài hát
"Lắng nghe mùa xuân về".
Một số hình ảnh của chương trình giao lưu, âm nhạc "Tết Hà Nội Xưa và Nay 2010" tối qua:Chương trình sẽ được phát trên sóng đài truyền hình Hà Nội trong những ngày Tết Nguyên Đán – Xuân Canh Dần 2010.
Tuấn Anh
Ảnh: Zing, Dân trí