Mỹ Tâm nồng nàn và nữ tính

Chủ nhật, 07/03/2010 01:55

(2Sao) – Trong không gian của nhạc Trịnh, Mỹ Tâm nồng nàn, chững chạc và đàn bà hơn bao giờ hết!

Hàng năm, cứ vào dịp 8/3, một đêm nhạc Trịnh lại được tổ chức để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa nổi danh cả nước đồng thời cũng là chương trình chào mừng ngày đặc biệt của phái nữ. Lần đầu tiên chương trình “Ru tình” của Trịnh Công Sơn được thực hiện tại Thủ đô. Những giọng ca đã gắn bó và đi liền với những bài hát của anh đã thực sự được đứng trên một sân khấu âm nhạc thực sự và được phiêu, được hát bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình. Sáu ca sĩ tham gia đêm diễn nhạc Trịnh đã thực sự khiến khán giả say lòng cùng những đã quen nhưng không bao giờ cũ.

Không ai hát nhạc Trịnh ngọt như Mỹ Linh. “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Em hãy ngủ đi”, “Ru ta ngậm ngùi” cứ từ từ đi vào lòng người qua giọng ca ngọt lịm của cô. Trong ca khúc song ca cùng Tấn Minh “Hãy yêu nhau đi”, Mỹ Linh cũng đã truyền được cảm xúc, tình yêu vào người nghe.




Mỹ Linh ngọt ngào với nhạc Trịnh




Mỹ Linh và Tấn Minh thể hiện "Hãy yêu nhau đi"

Hiếm ai dịu dàng khi hát nhạc Trịnh như Tấn Minh. Chọn hai ca khúc “Ru em từng ngón xuân hồng”“Tôi ru em ngủ”, chàng ca sĩ gốc Nam Định đã thực sự chinh phục được khán giả bằng cá tính đàn ông, nồng nàn và cũng rất ngọt ngào.





Dù hát nhạc Trịnh hay bất cứ nhạc của ai, Thanh Lam vẫn cứ là Thanh Lam. Để rồi cái tôi của người đàn bà hát, khi hòa nhập vào chất thơ trong nhạc Trịnh vút lên thành những câu hát mà nghe rồi, không ai có thể quên. Diva hàng đầu Việt Nam đã thực sự để lại ấn tượng cùng “Phôi pha”, “Này anh có nhớ”, “Mưa hồng”.





Quang Dũng là người hát nhiều nhất trong đêm qua. Nhìn anh hát trên sân khấu có thể nhận thấy một điều, Quang Dũng đã thực sự sống trong không gian của nhạc Trịnh để rồi anh muốn hát nữa, hát mãi những bản tình ca ấy.





Trẻ tuổi nhất trong đêm diễn tối qua nhưng Mỹ Tâm không hề non nớt trong cách xử lý nhạc Trịnh. Với “Ru đời đi nhé”, “Có một dòng sông đã qua đời” “Đêm thấy ta là thác đổ”, khán giả đã được thấy một Mỹ Tâm ngày càng chững chạc, nữ tính và đàn bà hơn.









Người gây ấn tượng mạnh và cũng là bất ngờ của đêm qua là chàng ca sĩ gốc Thủ đô Quang Hà. Chỉ thu âm một ca khúc duy nhất của Trịnh Công Sơn“Nhớ mùa thu Hà Nội” nhưng qua hai ca khúc được tập trong một thời gian rất ngắn là “Ca dao mẹ”“Dấu chân địa đàng”, Quang Hà đã khẳng định được một điều, anh hoàn toàn có thể ghi tên mình vào danh sách những ca sĩ có thể “trị” được nhạc Trịnh. Như một làn gió mới, hồn nhiên và trẻ trung, anh đã giúp người nghe cảm nhận nhạc Trịnh theo một cách hoàn toàn mới.







Đến từ rất sớm và ngồi say sưa nghe từng bài hát của anh trai, Trịnh Vĩnh Trinh không giấu được xúc động. Chị khóc, chị cười, chị phiêu linh và bay bổng và đã thực sự được gặp lại người anh của mình trong không gian của âm nhạc.




Em gái Trịnh Công Sơn gửi lời cảm ơn tới các ca sĩ

Tùng Chi
Ảnh: Tâm Kem

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (5)
  • o0o.trômtrômhội.o0o.gà con lắm chuyện (11/03/2010 06:22)

    hay wa'. pic đẹp thật

     
  • huong (08/03/2010 03:01)

    hic, chị Tâm ngày một xinh nhưng hát phô kinh

     
  • Hân Nguyễn (08/03/2010 12:09)

    Hic, chị Tâm đẹp và sang trọng quá. Mãi Yêu chị!

     
  • M.Hà (07/03/2010 08:19)

    Ảnh đẹp tuyệt :*..

     
  • Tuan Hung (07/03/2010 06:14)

    Đêm nhạc Ru Tình rất hay , rất ý nghĩa . Các ca sỹ hát cũng rất tuyệt vời . Bất ngờ đối với giọng hát Quang Hà , bây giờ mới thấy Quang Hà biết hát và hát rất hay . Cố gằng nhé .