Tina Tình “dữ dội” cùng Rockstorm tại Huế mộng mơ

Chủ nhật, 07/03/2010 08:39

(2Sao) - Sau một năm kể từ kỳ RockStorm 2009, những tưởng đêm mưa lạnh ấy đã trở thành đỉnh cao duy nhất của sự cuồng nhiệt mà khan giả Huế dành tặng chương trình. Nhưng với RockStorm 2010 năm nay, Rockfan Cố Đô lại tạo nên những bất ngờ lớn.

Hành trình RockStorm 2010 tới Huế lần này với sự góp “gió” của các tên tuổi quen thuộc: Ngũ Cung, Microwave, Rosewood, cùng đại diện chủ nhà Huế, band Primeval, nữ ca sĩ Tina Tình và đạo diễn, ca sĩ Trần Lập. Đây là chặng dừng chân thứ 3 của RockStorm 2010 sau 2 thành phố lớn tại miền Bắc là Hà Nội và Hải Phòng.

Nếu như cách đây 1 năm, phủ lên Huế là màn mưa dai dẳng và cái giá lạnh buốt người, thì năm nay trái lại là tiết trời oi bức và nắng chói chang. Nhưng, những bất lợi đó lại khiến các rockfan “nóng” và “sung” hơn bao giờ hết, các rockfan đã cuồng say với sự cống hiến hết mình từ những rockband. Đạo diễn Trần Lập chia sẻ: “Chương trình đã đáp ứng được sự mong đợi của cả người xem và người chơi”.

Một số hình ảnh Rockstorm 2010 cuồng say diễn ra tối qua tại sân vận động Tự Do, Huế:





Khoảng 7h tối, các ngả đường như đều đổ dồn về sân vận động Tự Do. Các rockfan tập trung đông đủ tại cổng sân.





Những chàng chai Huế với chất giọng miền Trung rất dễ thương nhưng cũng rất mạnh mẽ trên sân khấu RockStorm. Đây là lần đầu tiên Primeval tham dự cùng chương trình.





Sau show mở màn tại Hà Nội, cũng cách gần 2 năm, Rosewood lại có dịp về lại Cố Đô. Những kỷ niệm với miền đất này dường như hòa cùng từng giai điệu, Rosewood đắm mình vào tình yêu với Huế và âm nhạc. Rosewood đã tặng khán giả nơi đây là các ca khúc: “Âm thanh thời gian”, “Gã lang thang”, “Một điều là mãi mãi”.







Cô gái Việt kiều Tina Tình đã nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả, và lần đầu tiên, cô “bén duyên” với RockStorm ngay trên thành phố cổ kính này. Mặc dù không có ban nhạc riêng đệm cùng, Tina vẫn chứng tỏ sự tự tin và bản lĩnh sân khấu. Người con gái mang trong mình hai dòng máu Việt – Tiệp với vẻ đẹp lôi cuốn và chất rock mới mẻ qua hai bài hát tự sáng tác “Nghiệt ng㔓Vòng xoay” đã tạo được hình ảnh hấp dẫn riêng trên sân khấu RockStorm.


Đã đi được nửa thời gian của đêm diễn, dường như những khoảng trống hiếm hoi của sân vận động Tự Do vẫn tiếp tục được lấp đầy. Các rockfan nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi vẫn tiếp tục dành nhiều sự ủng hộ và cổ vũ hướng về sân khấu chính.







Hai đại diện quen thuộc và được trông đợi nhiều nhất của RockStorm 2010 cuối cùng cũng chính thức biểu diễn và thỏa cơn khát bấy lâu nay của khán giả Cố Đô. Microwave đã “thay lời muốn nói”, tri ân đông đảo rockfan Huế bằng các hit quen thuộc như: “Chỉ là hạt cát”, “Tìm lại”. Toàn bộ rockfan đã cùng một nhịp đập dữ dội khi bài hit “Tìm lại” một lần nữa lại vang lên tại đây.







Phải nói rằng sau 2 show đầu tiên của RockStorm năm nay, tại Huế, Ngũ Cung như được bồi đắp thêm sinh lực và thăng hoa trong cả 4 ca khúc của mình: “Đu Tiên”, “Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ”, “Nỗi đau" và "Cướp vợ”. Bên cạnh chất dân gian lôi cuốn hòa quyện cùng chất rock mạnh mẽ, giọng hát mê hoặc của Hoàng Hiệp cùng những phút phiêu với tay trống mới, An Chính, Ngũ Cung một lần nữa khẳng định đẳng cấp của rockband số 1 miền Bắc.





Trần Lập, người anh cả, cũng là đạo diễn của toàn bộ chương trình luôn là người xuất hiện cuối cùng. Mang tới Huế lần này là ca khúc mới, “Người bão” với nhiều suy tư để lại cho rockfan. Anh chưa tiết lộ nhiều về ca khúc này và hy vọng khán giả sẽ hiểu hơn và đón nhận nó nhiệt tình. Cùng với “Cây Bàng” và “Đường tới ngày vinh quang”, Trần Lập cũng thay mặt tòan bộ ekip cảm ơn ban tổ chức Mobifone và đặc biệt là khán giả Huế thật tuyệt vời!

 
Tuấn Anh
Ảnh: CTV

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận