Nhạc Hàn lời Việt: copy nhạc thôi chưa đủ!

Thứ tư, 10/03/2010 04:00

(2Sao) - Nhân sự kiện Vũ Hà với ca khúc "Rắc rối tình yêu", cùng nhìn lại những ca khúc nổi tiếng không kém trong khoản copy nhạc ngoại!

Gần đây không ít fan nhạc Việt xôn xao bởi MV (video ca nhạc) nhạc Hàn lời Việt của ca sĩ Vũ Hà mang tên Nobody - Rắc rối tình yêu. Chuyện ca sĩ ta hát những bài hát được đặt lời Việt theo nhạc nước ngoài chẳng hề xa lạ với người nghe nhạc nước nhà. Nhưng khi xem MV Nobody - Rắc rối tình yêu của ca sĩ Vũ Hà thì ai cũng phải kinh ngạc bởi không những phần nhạc được giữ nguyên so với bản gốc của nhóm nhạc nữ Wonder Girls của Hàn Quốc mà toàn bộ video clip của bài hát này cũng copy gần như nguyên si. Có khác chăng cũng chỉ là trong Nobody - Rắc rối tình yêu, ngôi sao duy nhất được lăng- xê là một anh chàng (Vũ Hà) thay vì cả đội hình năm người của nhóm hát đệm như trong nguyên gốc. MV này đã gây nên một cơn sốt không ngờ, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy cái tên Vũ Hà hay Nobody của Vũ Hà, thậm chí một trang web nổi tiếng về tin tức âm nhạc giải trí Hàn cũng có hẳn một bài viết và đăng MV Nobody - Rắc rối tình yêu.


Ca sĩ Vũ Hà (trái) và nhóm nhạc nữ Wonder Girls


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

MV Rắc rối tình yêu của Vũ Hà



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

MV Nobody của Wonder Girls

Nhớ lại thì Nobody - Rắc rối tình yêu cũng không phải là ca khúc đầu tiên gây chấn động đến mức được bạn bè quốc tế biết đến. Cách đây khoảng hai năm, màn biểu diễn ca khúc Mặt trời mọc của nhóm 535Ty Phong (hay còn gọi là Huỳnh Phong) được chiếu trên một đài truyền hình địa phương cũng khiến cả cộng đồng fan nhạc Hàn tại Việt Nam chấn động bởi nhóm không những copy nhạc bài Rising Sun của nhóm Dong Bang Shin Ki mà còn nhân tiện copy luôn phần vũ đạo biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc. Clip này nhanh chóng được lan truyền trên mạng và thậm chí cả công ty SM Town (công ty quản lý nhóm Dong Bang Shin Ki) cũng được xem và phải nhanh chóng lên tiếng tỏ thái độ bất bình.


Ty Phong (trái) và DBSK


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

.
Màn biểu diễn Mặt Trời mọc gây chấn động một thời



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Dong Bang Shin Ki biểu diễn Rising Sun tại Dream Concert năm 2008



Trước đó, ca sĩ Ngô Thanh Vân cũng thu hút sự chú ý của công chúng khi cô tung ra một video ca nhạc ấn tượng mang tên Bí ẩn vầng trăng với một ekip làm MV được mời từ nước ngoài. Nhưng rồi người ta nhanh chóng nhận ra không chỉ ca khúc ấn tượng này có phần nhạc giống ca khúc Dala Dala của nữ hoàng nhạc Techno Lee Jung Hyun của Hàn Quốc mà ngay cả tạo hình của Ngô Thanh Vân cũng giống Lee Jung Hyun đến từng chi tiết nhỏ. Thậm chí trong MV Bí ẩn vầng trăng còn có một đoạn nhảy được copy nguyên si đoạn nhảy của Lee Jung Hyun với trang phục, bước nhảy và khung cảnh giống hệt nhau.


Lee Jung Hyun (trái) và Ngô Thanh Vân



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bí ẩn vầng trăng của Ngô Thanh Vân


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

MV Dala Dala của Lee Jung Hyun



Nhìn lại xa xưa hơn nữa thì ta dễ dàng nhận thấy các nhóm nhạc và ca sĩ Việt Nam từ lâu đã biết cách học hỏi âm nhạc Hàn không chỉ ở phần nhạc mà còn ở phần biểu diễn, MV, và trang phục nữa. Vào cái thời Mây Trắng tung hoành ngang dọc thu hút không biết bao nhiêu fan nhạc Việt, nhóm cũng học hỏi và tiếp thu rất nhiều điều hay từ các ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc và đem những điểm hấp dẫn này kết hợp với nhau.

Ví dụ như khi thưởng thức màn biểu diễn ca khúc Tình yêu mãi xanh của nhóm Mây Trắng, khán giả vừa có thể nghe nhạc ca khúc No.1 của cô công chúa nhạc Pop Hàn Quốc BoA, vừa có thể ngắm bộ độ diễn được may theo thiết kế trang phục của nhóm nhạc nữ Baby V.O.X cũng của Hàn Quốc trong MV Change của họ.


Mây Trắng (trái) copy cả Baby V.O.X và BoA



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Mây Trắng trình diễn ca khúc Tình yêu mãi xanh


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Ca khúc No.1 của BoA


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trang phục của Mây Trắng y hệt một bộ trang phục
được sử dụng trong MV Change của Baby V.O.X


Hay thậm chí còn có sự kết hợp phong phú hơn nữa là MV Dấu yêu xưa của nhóm Mây Trắng. Trong MV này, ta sẽ được thấy những phần vũ đạo và góc quay giống với MV Accident của nhóm Baby V.O.X, các thành viên của Mây Trắng cũng có màu tóc nhuộm khá giống với những màu tóc của Baby V.O.X trong ca khúc Affection. Và đương nhiên, nhạc của bài hát này là nhạc ca khúc Nuh của ca sĩ Lee Jung Hyun.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

MV Dấu yêu xưa của Mây Trắng


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

MV Accident của Baby V.O.X



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Màu tóc của Mây Trắng khá giống màu tóc của Baby V.O.X trong MV Affection


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Ca khúc Nuh của Lee Jung Hyun





Cao Sắc

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (8)
  • Thaomy (27/08/2010 07:36)

    Bây giờ và cũng có thể cả sau này bọn cháu cũng se chỉ nghe nhạc Hàn và cũng chỉ yêu nhũng ca sĩ Hàn Quốc mà thôi. Nhạc Hàn rất hay, rất tuyệt, giai điệu vô cùng gần gũi và độc nhất nứa. Tại sao nhạc Hàn lại nhiều fan nhu vậy? Thứ nhất họ ko đạo nhạc. Thứ hai nhừng bài hát họ hát đều do họ tự sáng tác. Còn cấc ca sĩ VN thì sao? (tự bít) Thật là xấu hổ vs các ca sĩ Hàn Quốc và cả bạn bè quố tế khác. Lam sao chúng ta có thể nhìn họ và quảng bá cho Vpop đk trong khi bài nào cũng là bài đạo. Thật là dáng xấu hổ.

     
  • linhtam (10/05/2010 07:35)

    Tuổi teen chúng cháu muốn có thật nhiều ca khúc trong sáng nhưng cũng có độ'hot' ko kém k-pop! Chúng cháu bây h hầu như toàn nghe nhạc Hàn vì quá hay, giai điệu rất độc. Còn nhạc Việt ko nên bắt chước, phải có ý tưởng riêng chứ!

     
  • nguyen dinh thanh (05/05/2010 05:29)

    Sự khao khát nổi tiếng đã khiến một số cô cậu bị hoang tưởng mất rồi.
    Không biết các ca sỹ đạo nhạc có còn dây thân kinh xấu hổ nữa hay không ? thật là trơ trẽn.
    Lên Youtobe xem các comment của các bạn nước ngoài dưới các bài hát đạo nhạc này mà một người bình thường như tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho người Việt

     
  • Ak47 (02/04/2010 12:30)

    THật xấu hổ khi xem dc đoạn đầu của clip VŨ Hà diễn. Ko thể xem tiếp dc vì ngấy quá

     
  • mt88 (16/03/2010 07:54)

    thât khó hiểu,thật đáng thất vọng,thật buồn...

     
  • boom (12/03/2010 06:46)

    Xem những bản cover này không thể tránh khỏi cảm giác nhục nhã, nhất là bài rắc rối tình yêu của Vũ Hà.Không biết âm nhạc Việt Nam bao giờ mới vắng bóng những con sâu làm sầu nồi canh này.

     
  • bum (11/03/2010 10:59)

    thật thất vọng cho nền ca nhạc VN,sao ko tự sáng tạo mà lại đi ăn cắp của người khác chứ,,

     
  • maikhongthanh (10/03/2010 09:07)

    Đáng buồn cho nhạc Việt