
Khang Việt đã bén duyên với âm nhạc như thế nào nhỉ?
Thực ra từ hồi bé, Việt đã thích hát hò rồi. Còn nhớ ngày xưa, Việt với chị Hồng Ngọc song ca lấy hết cả giải của con nhà người ta. Nhưng đấy cũng chỉ là chuyện trẻ con mà thôi.
Cho đến sau này, khi đang học lớp 12, thấy chị Ngọc đi hát vui quá, Việt mới bắt đầu nuôi mộng ca sĩ. Và ngay sau khi tốt nghiệp thì Việt quyết định theo sự nghiệp hát hò.
Những ngày đầu ca hát của Việt như thế nào?
Dù là em gái chị Ngọc thật, nhưng những ngày đầu Việt cũng bỡ ngỡ lắm. Hồi đầu giọng còn yếu, thế nên Việt quyết định hát nhóm. Nhóm nhạc đầu tiên của Việt còn có cả Đoàn Phi (thành viên MTV sau này) và Ưng Đại Vệ nữa. Nhưng vì không thể hòa hợp khi đứng chung sân khấu mà nhóm chỉ hoạt động được một thời gian rồi giải tán. Việt cũng đã có lúc hợp tác với Sỹ Luân và mãi sau này mới tách ra hoạt động một mình.

Tính đến nay, Việt đã có bao nhiêu năm ca hát?
Khoảng 6, 7 năm gì đó.
Và Việt mới cho ra mắt album thứ 4 phải không?
Đúng, đó là album Bước chân phù du. Album của Việt vừa tham gia tranh giải album vàng mới đây.
Ngần ấy năm đi hát và thực hiện 4 album, Việt nghĩ sao về con số này?
Đối với đời sống âm nhạc hiện nay thì số album mà Việt đã thực hiện cho đến giờ là không hề nhiều. Có những người hát sau Việt mà đến nay đã tung ra thị trường khá nhiều album rồi.

Mỗi khi phát hành album, Việt mong muốn nhất điều gì?
Việt chỉ muốn các album của mình đến được với khán giả yêu nhạc càng nhiều càng tốt chứ chưa bao giờ mong huề vốn cả. Nói thật là nếu không có những chuyến lưu diễn nước ngoài thì số tiền thu về từ việc bán đĩa chắc chẳng được bao nhiêu.
Tức là vừa đi lưu diễn vừa tranh thủ bán đĩa?
Đúng vậy, thông thường các ca sĩ Việt Nam khi ra nước ngoài diễn đều mang theo một lượng đĩa nhất định. Và sau mỗi show diễn là mọi người lại bày đĩa và trực tiếp bán ở đó luôn, giống như một cái chợ nhỏ vậy, vui lắm. Bà con mình bên đó ủng hộ nhiệt tình, thế nên "làm ăn" cũng tốt. Buôn bán mát tay nhất phải kể đến anh Đàm Vĩnh Hưng, rồi Quang Dũng, Tuấn Hưng...
Mỗi lần Việt sang Mỹ thường mang theo khoảng 400, 500 đĩa. Nếu không bán hết thì lại để bên nhà chị Ngọc để bán dần.

Tạm thời không tính đến CD Vol 4 vừa mới ra mắt, có vẻ như 3 album trước đó của Việt vẫn chưa thực sự thành công, chưa được biết đến nhiều?
Đúng là như vậy. Với 3 album trước, Việt không hề có một hoạt động PR, quảng bá nào hết thế nên cũng không có nhiều người biết. Việt biết có người đã đi khắp nơi để tìm mua album vol 3 của Việt dù vol 4 đã ra mắt được một thời gian rồi.
Bên cạnh đó, dòng nhạc mà Việt theo đuổi cũng không quá phổ thông để ai cũng nghe được và thêm một điều đáng buồn là Việt vẫn chưa có một hit nào với 3 album này. Dường như Việt không mát tay lắm khi tự biên tập cho các album của mình. (cười)
Vậy Bước chân phù du chắc hẳn sẽ khác?
Tất nhiên, rút ra được nhiều kinh nghiệm lắm rồi mà. Với Bước chân phù du, Việt đã nhờ một vài mối quan hệ để qua đó tự mình tổ chức họp báo, mời phóng viên báo chí đến đưa tin viết bài. Ngoài ra, album này có một điểm đặc biệt nữa, đó là phát hành CD và DVD riêng chứ không gộp chung làm một. DVD lại có thêm cả karaoke nữa, tiện cho mọi người vừa thưởng thức lại vừa giải trí luôn. Đây là cách làm thường thấy bên Mỹ và Việt hy vọng sẽ được công chúng Việt Nam chấp nhận.
Trong đêm Album vàng vừa rồi, Việt cũng được khen là trong album này có 2, 3 bài có khả năng tạo hit. Hy vọng là được như vậy.

Album thì cũng đã có 4 cái rồi, vậy liveshow thì sao?
Nói thực, làm ca sĩ ai mà chẳng muốn có một liveshow riêng. Việt cũng vậy thôi. Nhưng để cụ thể hóa giấc mơ này thì cần phải đợi đến thời điểm thích hợp. Hiện tại thì Việt vẫn chưa có kế hoạch cho một liveshow riêng.
Cảm ơn Khang Việt!
Bài: Linh Phạm
Ảnh: Tùng photo