Tối ngày 20/6, ban nhạc rock trẻ tuổi
Ngũ Cung đã có mặt tại trường quay S9 Đài truyền hình Việt Nam để tham dự một chương trình âm nhạc mang tên "
Câu lạc bộ 2M". Những fan hâm mộ của Ngũ Cung mang theo cờ và mặc áo in hình biểu tượng của ban nhạc đã có mặt tại trường quay từ rất sớm. Trong khuôn khổ một diện tích không lớn, hơn 100 khán giả cổ vũ nồng nhiệt cho ban nhạc thân yêu của mình trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra show truyền hình trực tiếp này.
Khá đặc biệt so với các ban nhạc rock bạn bè, trong 5 thành viên của Ngũ Cung thì có đến 4 chàng trai học khoa Jazz tại Nhạc Viện Hà Nội. Được đào tạo chính quy về những hình thái âm nhạc chuẩn mực, nhưng họ lại chọn chơi nhạc Rock - thứ âm thanh của tự do và sức mạnh.
Ngũ Cung đã góp phần đưa nhạc rock gần hơn với giới trẻ, tiếp đến là đưa người trẻ gần hơn với những giá trị văn hóa dân gian.

Giao lưu với nhạc sĩ Trần Thanh PhươngTrong suốt chương trình, 5 chàng trai của Ngũ Cung và ekip của ban nhạc đã chia sẻ với khán giả trẻ về hoạt động của nhóm, tính cách các thành viên trong ban nhạc và trò chuyện về thể loại phong cách progressive rock kết hợp với chất liệu dân gian ... Vocal
Hoàng Hiệp, guitar
Trần Thắng tiếp tục là những thành viên quan trọng của ban nhạc cùng với
Hải Bằng - guitar bass,
Đức Long - keyboard và
An Chính - chơi trống. Trong chương trình, các thành viên cũng tôn vinh những người đồng hành cùng band trong thời gian qua như: nhạc sĩ
Trần Thanh Phương, quản lý
Bùi Thanh Hà, đội ngũ hỗ trợ chuyên môn và đặc biệt là hàng nghìn fan hâm mộ.... Ngũ Cung đã biểu diễn những ca khúc gắn với tên tuổi của mình như:
Đu tiên, Nụ hôn trên đỉnh Phanxipăng, Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, Nỗi đau, Giã cốm đêm trăng và
Cướp vợ - tục lệ người H’mông.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ngũ Cung - Tuyết Trắng và Đỗ Quyên Đỏ
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ngũ Cung - Nỗi Đau (với hợp xướng thiên thần)Đặc biệt, trong phần trình diễn lần này - lần đầu tiên Ngũ Cung đã đưa vào một ca khúc mới "
Tắm tiên". Đây là lần ra mắt đầu tiên của
"Tắm tiên" trước công chúng yêu âm nhạc. Ca khúc được viết nhạc bởi guitarist
Trần Thắng và hoàn thiện phần lời bởi nhạc sĩ
Trần Tuấn Long (ông nội của Thắng) và
Bùi Thanh Hà - quản lý của ban nhạc.
Ca khúc là sự kết hợp của một
"Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ" nên thơ và một
"Đu tiên" đầy lửa. Phần nhạc của bài hát trộn lẫn giữa hợp âm rải nhẹ nhàng và những câu guitar riff đủ sức kích động và lôi cuốn - trong khi lyrics lại gợi nên những hình ảnh tuyệt đẹp và mộng mơ về vùng rừng núi phía Bắc và phong tục tắm tiên. Theo nhận định ban đầu,
"Tắm tiên" rất có thể sẽ trở thành một hit mới của Ngũ Cung trong album thứ 2 sắp phát hành của ban nhạc.
Em gái Thái xuống suối Dầm đôi ngực trắng phau Em từ từ nâng váy Lên cao tới đỉnh đầu Bỗng nhiên từ nơi ấy Bừng nở bông hoa đào. Con chim hoang chào mặt trời đang vềVề chốn núi xa nhẹ nhàng gió lơiMang trên vai đường về thoảng nghe gió đùa hôn,Hôn một chút nắng vương nhẹ bayCùng đùa vui theo suối hátNước suối mát reo/ rộn bước chân em tìm về…Say hồn trong nhẹ nhàng trong nước. Mây vẫn trôiNhìn bàn tay em gái Thái trắng xinh. Sợi chỉ mầu thoắt thoi đưa dọc ngang Hoa ban trắng ngần, chứa chan mênh mang tình yêu.Từ tay em gái trắng muốt mở ra, bỗng như thấy, như thấy tình yêu Trên dòng suối, dòng suối giữa đời, ngọt ngào gió đưa hương rừng, rừng Mường Lay! Bài: H. Hương Giang
Ảnh: Quân Alek
Clips: Angellittlefire*