Đặt chân đến Hà Nội trong vỏn vẹn 3 ngày - 21, 22 & 23/6, 3 đêm diễn của
Lê Cát Trọng Lý tại Trung tâm văn hóa Pháp đã cháy hết sạch vé từ 1 tháng trước đây. Đúng như dự đoán, đêm diễn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của người yêu nhạc. Từ hơn nửa tiếng trước giờ diễn, khán giả đã đến gần choán kín chỗ khán phòng.
Show diễn "hot" nhất trong tháng 6 của nhạc ViệtLê Cát Trọng Lý cùng hai người bạn diễn là
Christian Bouaziz và
Nguyễn Nho Trường Sa - những nghệ sĩ guitar gạo cội đã trình diễn tới 14 ca khúc liên tục không ngưng nghỉ. Trọng Lý chơi luân phiên cả cây đàn guitar và violin. Không giao lưu khán giả nhiều bằng lời nói - nhưng cử chỉ hồn nhiên và thứ âm nhạc khắc khoải, ưu tư mà tinh khiết của cô gái nhỏ đã khiến đêm diễn hơn 1 tiếng đồng hồ trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều.

Christian Bouaziz và Nguyễn Nho Trường Sa bên cạnh Lê Cát Trọng LýNghe Lê Cát hát live và bản thu âm có một chút khác biệt. Nếu như ưu thế của các bản thu âm là tiếng đàn trong và rõ cùng với giọng hát tròn vành, thì khi xem Lý biểu diễn, có thể dễ dàng nhận thấy trình độ kỹ thuật và niềm đam mê với cây đàn của cô gái 23 tuổi thực sự đáng nể.
Lê Cát không phải là kiểu ca sĩ của showbiz, cầm đàn như một thứ nhạc cụ kiêm đồ trang trí. Trước giờ trong showbiz Việt các ca sĩ chơi được nhạc cụ tốt phải nói là vô cùng hiếm. Ngoài giới rock, nhìn xa ra một chút cũng có
Hồ Hoài Anh, ban nhạc
5 Dòng Kẻ, Anh Khoa, Phương Uyên (3 con mèo) hay ca sĩ
Thùy Dung.... Nhìn thật gần lại giới trẻ, thì có một Lê Cát Trọng Lý hoàn toàn làm được như các bậc đàn anh, bởi sự cân bằng hoàn hảo và tự do giữa giọng hát, khả năng chơi nhạc và sáng tác ...

Lê Cát chơi tốt cả violin và guitar
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ca khúc "Thương"
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
"Chuyến xe"
- và phần giới thiệu ca khúc của Trọng LýNhưng Lý lại không thuộc về showbiz. Cô ở một nơi nào đó xa hơn, thuộc về những thanh âm trăn trở của con người - như
Trịnh Công Sơn, như
Bob Dylan - hơn là nhịp điệu ồn ào của thế giới giải trí. Vì thế nên nhạc của Lý khó nghe hơn, dễ bị coi là "lạ" nhiều hơn hay - nhưng nếu những ai thích, thì sẽ bị "nghiền"
"Hoàng tử bé"
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Hương LạcMột hình dung khác hơn về Lê Cát Trọng Lý khi hát live - đó là cô gái ấy quá hồn nhiên và trong trẻo. Với mái tóc ngắn ngủn, xù lên và cử chỉ ngộ nghĩnh không kiểu cách, đôi khi trông cô giống như một cậu con trai vậy. Trong suốt show diễn của Lý, tôi cứ nghĩ rằng, thử tưởng tượng có một "hoàng tử bé" của nhạc Việt - thơ ngây, thông minh mà lạc loài, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến cô gái nhỏ ấy -
Lê Cát Trọng Lý.
Bài: H. Hương Giang
Ảnh: Quân Alek
Clips: Angellittlefire*