Trịnh Nguyên Sướng: "Tôi thấy mình rất kì quặc"

Thứ năm, 22/10/2009 15:13

(2Sao) - Tự nhận xét về mình, chàng hoàng tử của màn ảnh Đài Loan cho biết: "Tôi thấy mình là một người khá kì quặc, khó có thể miêu tả được".

Thông tin Trịnh Nguyên Sướng lấn sân sang âm nhạc thực sự khiến nhiều khán giả tò mò bởi ít ai nghĩ rằng một hoàng tử của màn ảnh Đài Loan lại quyết định “rũ bỏ” hào quang phim truyền hình để theo đuổi nghiệp ca hát. MV đầu tay “Chang One Song” ra mắt gây ấn tượng mạnh. Chàng Trịnh thể hiện vũ đạo điêu luyện như một vũ công thực thụ và giọng ca trau truốt kĩ càng. Mới phát hành chưa lâu, album của Trịnh Nguyên Sướng liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng. Sau đây là những tâm sự của anh về âm nhạc với Yahoo Đài Loan.

Anh cho rằng mình thuộc tuýp ca sĩ nào?

Album mới này phản ánh chân thực tính cách của tôi. Tôi tham gia vào quá trình làm album từ khâu tuyển lựa ca khúc vì thế 5 ca khúc trong album như kể về chính bản thân tôi, tôi không phải đóng vai bất kì ai khác. Tôi thấy mình là một người khá kì quặc, khó có thể miêu tả được. Là người rất ít khi nổi nóng và thích tiếp cận những điều mới mẻ, tôi thấy mình có lúc sắc sảo, sôi nổi mạnh mẽ, lạc quan lại nhiều khi trầm tính, âu sầu.


Trịnh Nguyên Sướng


Có điểm gì khác nhau giữa việc là một ca sĩ, diễn viên hay một người mẫu?

Thực tế sau khi trở thành ca sĩ, điều vui sướng nhất đối với tôi là mỗi ngày không phải tốn thời gian nghĩ xem mình phải mặc gì. Bởi tôi chỉ cần mặc bộ quần áo mà các nhà tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Trước đây khi còn là một người mẫu, tôi phải mang túi to túi nhỏ, nào là giầy thể thao nào áo phông. Nhưng giờ đây, tôi không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa.

Liệu anh còn đi hát karaoke khi đã thành một ca sĩ?

Anh làm tôi nhớ đến quãng thời gian 2,3 năm trước khi tôi gia nhập làng giải trí, tôi thích nhất là đi hát Karaoke với bạn bè và hát hết mình. Nhưng bây giờ, mọi người đều bận rộn. Số lần gặp gỡ cũng ít đi, chúng tôi chỉ thường ăn uống, tán gẫu. Thậm chí cũng tôi còn không nhớ lần gần đây nhất đi xem phim cùng nhau là khi  nào.


Trịnh và bức tranh tự minh họa

Điều gì khiến anh quyết định hợp tác với Lâm Chí Linh?

Khi tôi quyết định ra mắt album, người đầu tiên tôi muốn hợp tác là Lâm Chí Linh. Lúc đầu tôi hi vọng chị ấy sẽ xuất hiện trong một bản balad. Nhưng thật bất ngờ, khi cả hai cùng nghe lại album, bài hát “Chang One Song” bật lên và cả hai chúng tôi cùng nhảy theo giai điệu của nó. Lâm Chí Linh ngay lập tức đề nghị chị ấy sẽ tham gia vào MV ca khúc này. Và rồi chúng tôi quyết định biến ý định đó thành sự thật. Thậm chí giám đốc công ty quản lý cũng ngạc nhiên bởi thái độ nghiêm túc của tôi và Chí Linh. Tôi và chị ấy quyết định tập luyện chăm chỉ đến khi thành thục tất cả các động tác vũ đạo. Tôi giành 3 tháng liền tập nhảy điên cuồng cùng vũ công để chắc chắn bước di chuyển đều chính xác và hợp lý. Mặc dù tôi chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào làng âm nhạc và cần góp ý và ủng hộ từ mọi người, tôi vẫn hi vọng mình sẽ cho ra mắt những ca khúc hay phục vụ khán thính giả.

Hình ảnh Trịnh Nguyên Sướng trong buổi phỏng vấn









KN (theo AF)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (2)
  • đào kute (01/02/2010 04:55)

    TNS wả là người đẹp trai đấy
    n

     
  • phihung (11/12/2009 11:40)

    Nguyên Sướng mới vưa phát hanh` album thi` lại để xi scandal nữa rôi ,cũng lại la hẹn với ho`,minh` rất ái mộ Nguyên Sướng ,nhưng tính cách của Nguyên Sướng thi minh` không thích cho lắm .Mỗi lân Nguyên Sướng sắp sữa ,đóng fim hay đóng kịch hoặc phát hanh` album la` phải lam như thế sao?Minh` thấy Nguyên Sướng đã nổi tiếng rôi đâu cân phải tuyên truyên kiểu đó chứ!Nguyên Sướng đưng có lái máy bay ba` gia` ,ma` hãy nhớ đến ngươi mẹ hiên của minh`.