Người trong cuộc lên tiếng về vụ việc C.N.BLUE và G-Dragon

Thứ hai, 25/01/2010 00:59

(2Sao) - Cuối cùng, những nhân sự liên can của vụ đạo nhạc C.N.BLUE và scandal “giường chiếu” của G-Dragon (Big Bang) là nhóm nhạc Ynot và nữ vũ công nóng bỏng Aimee Lee Lucas đã quyết định lên tiếng.

1/Ban nhạc Ynot lên tiếng về vụ đạo nhạc của C.N.BLUE

Sau khi công ty quản lý của nhóm C.N.BLUE là FNC Music tuyên bố rằng những cáo buộc cho rằng ca khúc “I’m a loner” của C.N.BLUE đạo nhạc vì giống với ca khúc “Blue bird” của ban nhạc indie Ynot là "không thể tin được", hôm nay, ban nhạc Ynot đã lên tiếng về vấn đề này với một giọng điệu và cung cách khác hẳn phản ứng quyết liệt từ FNC Music:


C.N.BLUE và YNOT

"Những vấn đề đạo nhạc là lỗi của các nhà soạn nhạc, Kim Do Hoon và Lee Sang Ho. Chúng tôi hy vọng nhóm C.N.BLUE không có tì vết từ việc đáng tiếc này. Đây là vấn đề giữa chúng tôi (Ynot) và các nhà soạn nhạc của ‘I’m a loner’, hoàn toàn không hề là vấn đề giữa chúng tôi và C.N.BLUE."

Ynot thêm vào:

"Chúng tôi hy vọng và mong chờ C.N.BLUE sẽ có một sự nghiệp lâu dài. Họ là những người tài năng, có khả năng chơi nhạc cụ, soạn nhạc và viết bài hát. Chúng tôi hy vọng sự cố này không cản trở hoạt động của C.N.BLUE và cũng hy vọng nó không trở thành tì vết cho họ. "



Tuy nhiên, Ynot cũng lên tiếng về các cáo buộc đạo nhạc: "Nếu mọi việc không được giải quyết hợp lý và thích đáng, chúng tôi đang xem xét việc sẽ có các hành động pháp lý thích hợp."

Để trả lời cho việc FNC Music ngụ ý rằng Ynot chỉ muốn "tiếp thị bằng scandal" và FNC sẽ yêu cầu bồi thường bằng tiền vì những thiệt hại đến hình ảnh của C.N.BLUE, thì Ynot nêu quan điểm của mình rằng: "Nếu họ (FNC Music) muốn đạo nhạc, thì họ nên chọn một ca khúc nước ngoài hay hơn".

"Chúng tôi đã chơi nhạc trong suốt 13 năm, tham gia các chương trình biểu diễn và tạo dựng được tên tuổi của nhóm là Ynot. Nếu họ tuyên bố như vậy, thì tôi thấy thật là xúc phạm đến không chỉ chúng tôi, mà đến toàn bộ những người đang theo đuổi dòng nhạc indie music. Tôi lo ngại cho danh dự và danh tiếng của ban nhạc Ynot của chúng tôi vì những phát biểu như vậy từ FNC Music. "

Ynot là một ban nhạc indie (các nghệ sĩ không tham gia thị trường âm nhạc chính thống) lâu đời được thành lập năm 1998, họ đã phát hành 5 album và hơn 30 bài hát dưới tên của nhóm, trong đó "Blue bird" được ra đời năm 2008.

Ngày 22/01, sau khi nghe cư dân mạng bàn tán ồn ào về việc “I’m a loner” của C.N.BLUE đạo nhạc vì có nhiều điểm tương đồng với giống với ca khúc “Blue bird”, Jumong, nhà soạn nhạc của "Blue bird" đã lên tiếng: "Tôi đã nghe từ bạn bè của tôi rằng ca khúc của C.N.Blue có âm thanh tương tự như bài hát của chúng tôi. Ban đầu tôi thậm chí còn không biết họ là ai, vì vậy tôi bỏ qua việc này. Tuy nhiên, lời những lời buộc tội ngày càng trở nên lớn hơn và cuối cùng tôi đã có cơ hội để nghe bài hát.”

Các phần điệp khúc, giai điệu, và hợp âm của ‘I’m a loner’  rất giống với bài hát của chúng tôi. Là nhà soạn nhạc của "Bluebird," tôi không thể nói rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đã để cho người khác nghe ca khúc vì sợ mọi người có thể nghĩ rằng đây chỉ là quan điểm của riêng tôi. Nhưng tôi đã nghe tất cả mọi người nói rằng âm thanh chúng giống như nhau. "





Các thành viên trong ban nhạc C.N.BLUE

Trong khi đó phía C.N.Blue thì cho rằng lời buộc tội này quá là xúc phạm.

Vị đại diện Han SungHo, từ công ty quản lý FNC Music đã nói: "Thật là vô lý khi bài hát của chúng tôi bị cáo buộc là đạo nhạc. Chúng tôi chưa bao giờ nghe tới ban nhạc Ynot. Thêm vào đó, chúng tôi không phải cố gắng để nghe tất cả các bài hát được phát hành trong năm 2008 và thậm chí nếu chúng tôi cố gắng để đạo nhạc, chúng tôi đã có thể chọn một bài hát tốt hơn nhiều. "

Đại diện Han cũng nói thêm: "Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho một vụ kiện Chúng tôi đang nghĩ về tội phỉ báng và thậm chí đòi bồi thường."



Thực ra ban nhạc Ynot đã hoàn toàn không lên tiếng cáo buộc C.N.BLUE đạo nhạc, tất cả là do cư dân mạng đã chỉ ra những điểm tương đồng của hai ca khúc. Sau đó khi các phương tiện truyền thông hỏi Ynot về những gì họ nghĩ, Ynot đã tuyên bố rằng họ cũng không chắc rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Rõ ràng Ynot đã giành điểm tuyệt đối trong lòng fans hâm mộ vì những phản ứng cực kỳ “cao tay” của mình, khác hẳn những lời phát biểu khá ồn ào, gay gắt và đầy công kích của FNC Music về trường hợp này.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Blue bird của Ynot


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

“I’m a loner” của C.N.BLUE

2/ Nữ vũ công Aimee Lee Lucas lên tiếng về scandal của G-Dragon (Big Bang)

Sau tất cả những ồn ào vì những hình ảnh nóng bỏng trong liveshow đầu tay “Shine A Light” của anh chàng nhóm trưởng G-Dragon và nữ vũ công trên sân khấu, dẫn đến việc phải đặt trong vòng điều tra. Mới đây nữ vũ công Aimee Lee Lucas, người đã cùng G-Dragon “tạo ra” vũ điệu đang bị đem ra “mổ xẻ” kia, cũng lên tiếng chia sẻ ý kiến của mình về vụ bê bối này.




Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

"Cảnh nóng" trong liveshow “Shine A Light” (fancam)

Trong một cuộc phỏng vấn, Aimee Lee Lucas bày tỏ sự ngạc nhiên của mình về sự phẫn nộ của một số người trước sự cố trong concert của G-Dragon.

"Tôi đã bị sốc khi nghe những gì đã xảy ra. Chúng tôi thực hiện hai chương trình vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Tất cả các VIPs (fan hâm mộ của Big Bang) và người lớn đến xem chương trình ngày thứ bảy và không có ai nói bất cứ điều gì. Trong quá trình diễn tập, cũng không ai nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã đi quá xa và nên dừng lại, vì vậy, các phản ứng gay gắt như thế thật đáng ngạc nhiên. "



Thực ra những phản ứng gay gắt xảy ra hoàn toàn không từ những người hâm mộ đến xem chương trình, mà là của một số người nhìn thấy những hình ảnh và đoạn clip do fan quay lén sau khi chương trình diễn ra. Và Aimee Lee Lucas cũng có vẻ là người khá thông hiểu những phản ứng cực kỳ giận dữ của những người hâm mộ k-pop.

Cô thổ lộ: "Khi tôi trở thành vũ công chính nhảy chung với Tae Yang trong một tiết mục của cậu ấy, người ta nói đùa với tôi rằng họ đã ngạc nhiên khi tôi đã không chết. Và rằng người hâm mộ không đến xé xác tôi ra sau khi tôi thực hiện  những động tác nóng bỏng với cậu ấy, mà họ vẫn hằng ao ước mình cũng ở vào vị trí của tôi".


Aimee nhảy cùng với TaeYang

Về tiết mục của G-Dragon, Aimee cho biết: "Tại buổi họp, G-Dragon đã có khá nhiều ý tưởng cùng làm một cái gì đó xung quanh một chiếc giường được dựng đứng trên sân khấu, cậu ấy muốn thể hiện ý tưởng về ranh giới và sự lỏng lẻo. Mọi người đều đồng ý ,vì vậy chúng tôi đã thực hiện tiết mục này.”


Tiết mục trong concert của G-Dragon

“Không hề có cảnh nào phản cảm cả. Nếu các bạn xem rõ clip, tất cả chỉ kéo dài vài giây mà thôi. Chúng tôi chỉ diễn thôi mà... Tôi đã phải treo mình trên chiếc giường với tất cả trọng lượng cơ thể dồn lên hai cánh tay của mình, Tôi chỉ có thể diễn xuất trong một vài giây thì làm gì mà phản cảm".


Tiết mục trong concert của G-Dragon

Tuy nhiện, hiện tại, trường hợp của G-Dragon vẫn đang được điều tra, và cho đến nay phía Ủy ban Y tế và Phúc lợi vẫn chưa đưa ra những kết luận của mình.





Minh Trang (theo AKP, OMG)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (4)
  • píheo...xưn oxnhìu (02/04/2010 02:56)

    GD vẫn koá suy nghĩ riêng mình fải tôn trọng hoy haizzzzzzzzzz :D

     
  • Guilty (20/02/2010 06:19)

    MV thì có warn rồi, ko ai nói MV cả. Nếu kiện clip Brown Eyed Girls thì cả ca khúc Strong Baby cũng bị kiện hết. Cảnh đấy là nóng rồi, là album đầu tiên mà lại ko cẩn thận. Luật pháp chỉ có lí chứ ko có tình. Yêu còn chưa chắc cứu nổi nữa là thương.

     
  • meo (12/02/2010 12:21)

    tớ thấy GD làm vậy thật ko dúng.những cảnh như vậy mà cho trẻ con xem thì sẽ ra sao.anh ấy đi wá xa rồi.

     
  • Trang (28/01/2010 08:33)

    mọi người có thấy rằng vụ kiện của anh GD la quá đáng lắm ko.tại sao người ta ko đi kiện clip của Brown eye girls đi.mình thấy anh GD ko phải hứng chịu vụ kiện này.đây là album solo đầu tiên of anh y mà.thương anh nhiều lắm