Lại một nghi án đạo nhạc xứ Kim Chi

Thứ ba, 09/02/2010 07:39

(2Sao) - Không những C.N.BLUE, cả hoàng tử ballad Kim Jong Kook vừa trờ lại cũng bị cáo buộc đạo nhạc.

1/ C.N.BLUE đạo cả tên ca khúc?

Mọi việc vẫn chưa được giải quyết sau khi C.N.BLUE rơi vào vòng lửa với lời buộc tội đạo nhạc liên quan đến ca khúc “I’m a Loner” nằm trong album đầu tay của họ, và các phương tiện truyền thông đã đồng loạt đưa tin rằng vấn đề chưa giải quyết sẽ chính thức được đưa đến tòa án.



Tuy nhiên, có vẻ như FNC Music, công ty quản lý của CNBLUE, lại tiếp tục rơi vào tranh cãi thứ hai với Ynot, ban nhạc indie tuyên bố là nạn nhân trong vấn đề này. Một số cư dân mạng tin chắc rằng FNC Music không chỉ “đạo” chính ca khúc “I’m a Loner” mà còn “đạo” cả tiêu đề album của mình. Một số người đã nhận thấy một sự tương thích giữa hai tên gọi.



Như nhiều người đã biết, album của C.N.BLUE mang tên gọi Bluetory, và ca khúc nằm trong album bị cáo buộc đạo ca khúc của ban nhạc Ynot có tiêu đề “Bluebird”. Rõ ràng từ “Blue” được sử dụng trong cả hai tên gọi. Một số người có thể lập luận rằng nếu chỉ có điều này thôi thì làm sao có thể kết tội C.N.BLUE “đạo” tên được, bởi vì từ 'blue' là một từ phổ biến. Tuy nhiên, khi chuyển từ “tory” sang tiếng Nhật thì nó có nghĩa là “bird”, làm cho cả hai tên gọi về cơ bản giống hệt nhau. tức là “Bluetory” cũng có nghĩa là “Bluebird”.


Album “Bluetory”

FNC Music đã lên tiếng liên quan đến cáo buộc này: "Tên gọi của album do chính ông Chủ tịch của công ty đặt. Đó là một sự kết hợp của từ ‘blue’, (tham chiếu đến tên gọi của nhóm C.N.BLUE), và 'tory' một từ thuần chủng Hàn Quốc (thuật ngữ dùng trong văn học, không phải ngôn ngữ hàng ngày). Nó đề cập đến chủ nghĩa cá nhân trong âm nhạc của mỗi khu vực trong một đất nước. Khi kết hợp lại thì 'Bluetory' là ý tưởng rằng C.N.BLUE sẽ thể hiện màu sắc riêng của âm nhạc đến khán giả hâm mộ".



Nhiều người khá mỉa mai nói rằng: "Thật là nực cười khi họ cho rằng họ hiển thị màu sắc riêng của mình". Có lẽ chỉ tiêu đề album là không đủ chứng cớ để có một vụ kiện độc lập, nhưng chắc chắn điều này không thế nào giúp C.N.BLUE tránh khỏi sự phê phán gay gắt của cư dân mạng ngay trong những ngày đầu ra mắt Kpop.

2/ Hoàng tử ballad Kim Jong Kook cũng bị cáo buộc đạo nhạc.

Chỉ một tuần sau khi trở lại nhạc đàn, hoàng tử ballad xứ Hàn Kim Jong Kook đã phải đối mặt với lời buộc tội đạo nạhc.



Anh phát hành album thứ sáu của mình sau 15 tháng gián đoạn, nhưng chưa kịp mừng thì nhiều thính giả sau khi nghe album đã nói rằng ca khúc "Can't Forget" của anh có âm thanh rất giống với ca khúc "Love In This Club" của ca sỹ Mỹ nổi tiếng Usher.



"Can't Forget" của Kim Jong Kook


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



"Love In This Club" của Usher


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Lý do Kim Jong Kook bị tố cáo đạo nhạc trở thành một vấn đề lớn là do tác giả "Can't Forget" chính là Kim Do Hoon, nhà soạn nhạc của "I'm a loner", bài hát của C.N.Blue đang bị tố cáo ‘đạo nhạc’.



Kim Do Hoon hiện đang rơi vào một vụ kiện với ban nhạc Ynot do đạo nhạc. Nhà soạn nhạc này cũng đã tạo ra những ca khúc nổi tiếng "Let's Break Up"  cho Lee Seung Ki, "Crime and Punishment" cho nhóm SG Wanna Be, và "8282" của nhóm Davichi, mà tất cả điều bị tố cáo là đạo nhạc. Có vẻ như đây hoàn toàn là lỗi của nhà soạn nhạc?

Minh Trang (theo AKP, OMG)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận