Bởi lẽ đối với mảnh đất trù phú của nhạc USUK, các ca khúc cover không bao giờ mang tính chất "sao y chép nguyên", mà nó là cuộc chơi sáng tạo muôn hình vạn trạng của các nghệ sĩ.
Cover là thông minhJohn McCartney
Paris Hilton Nhắc lại vài năm trước,
Jessica Simpson đã có một quyết định sáng suốt khi phát hành lại album
In This Skin của mình (đang có lượng tiêu thụ rất ảm đạm), thêm vào 2 ca khúc cover
Angels (của Robbie Williams) và
Take My Breath Away (của Berlin). Với giọng ca cao ngất trời phú và sự ngọt ngào nữ tính của mình,
Jessica đã thổi một luồn sinh khí mới vào cho cả album và cả... lượng đĩa bán ra. Học tập theo đó, anh chàng bảnh trai
Jesse McCartney cũng thêm vào album
Departed phiên bản châu Á của mình bản cover R&B của hit đình đám
Bleeding Love (Leona Lewis) cứu vãn ngay lập tức tình hình bán buôn.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Jessica Simpson với Angels của Robbie Williams
Không chỉ có thế, chính
Leona Lewis cũng không ngoại lệ khi bonus thêm bản
Run vốn của nhóm
Snow Patrol vào đĩa
Spirit (Deluxe Edition) tiếp tục hâm nóng các bản xếp hạng dù phiên bản đầu tiên của album này đã là một quả bom từ gần một năm. Hay "những nàng mèo bốc lửa"
The Pussycat Dolls luôn có bonus các bản nhạc khiêu vũ của các thập niên trước vào album của mình như
Sway, Perhaps Perhaps Perhaps; hoặc "chớp ngay thời cơ" để hát lại bản nhạc phim
Jai Ho (You're My Destiny) của phim
Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột). Nhiều trường hợp cover nổi hơn bản gốc như
Hips Don't Lie của
Shakira thật ra là đời F2 của bài
Dance Like This - Wyclef Jean Feat. Claudette Ortiz...
Quán quân X-Factor Leona Lewis với bản cover Run
Chuyện đưa các ca khúc cover vào album như phần tặng kèm không hiếm, tuy nhiên các nghệ sĩ luôn biết cách đưa cái riêng của mình vào bản cover, và luôn giữ chúng ở mức là "món tráng miệng" cho phần cốt lõi là âm nhạc của chính họ. Để khi người nghe nhạc tìm nghe vì tò mò, họ cũng sẽ bị chinh phục bởi sự mới mẻ và tài năng của người ca sĩ. Cover thông minh là khi các nghệ sĩ khéo léo cho thấy khả năng biến hóa của bản thân mà không mang tính chất "lười biếng", sao chép vô tội vạ - một điều không bao giờ được chấp nhận ở âm nhạc.
Cover nhạc - cách PR hiệu quả
Terra Naomi
Nếu V - Pop có các ca sĩ chuyên "xào nấu" lại nhạc quốc tế vì lười nhác sáng tạo, thì rất nhiều các ca sĩ vô danh của nước ngoài dùng những bản cover cực kì độc đáo để thu hút khán giả tìm đến mình, rồi dùng tài năng thật sự hạ gục trái tim khán giả. Đó là trường hợp của anh chàng "ca sĩ mạng"
David Choi. Dù có thâm niên làm trong ngành âm nhạc nhưng để được nhiều người biết đến như hiện nay và có lượt xem trên youtube hơn 45 triệu lượt,
David Choi đã chọn cách cover rất nhiều các hits đình đám chỉ bằng cây guitar và chất giọng khàn mộc của mình gửi lên internet. Ai đã từng nghe anh chàng biến tấu độc đáo
Gimme More hay
Womanizer của
Britney Spears, "phù phép 180
độ" các bài hit của
Katy Perry, Lady Gaga,
Kelly Clarkson và cả
I Got A Feeling mới toe của
The Black Eyed Peas sẽ phải thán phục tài năng của anh chàng.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
David Choi - That Girl
Bên cạnh đó anh còn cho tải miễn phí các ca khúc gốc của mình và phát hành luôn album để chứng tỏ "tôi không phải chỉ biết cover". Hay các cậu trai trong nhóm
Surrender The Dance Floor biến
Just Dance của
Lady Gaga thành... nhạc
Hard rock, làm "bật ngửa" bất cứ ai được nghe và phải thốt lên: "Giỏi!". Thế là từ một nhóm tự thành lập không tên tuổi, các cậu đã vào ngay tầm ngắm của các bloggers và cuối cùng được kí hợp đồng với
Statik Factory Records. Hay một đoạn clip quay
Terra Naomi đang nghêu ngao hát
Umbrella của
Rihanna trên ghế sau xe mình khiến người ta phải google nàng và biết hóa ra nàng là một ca sĩ với vài album tự thu, cũng đi diễn đây đó, không PR ầm ĩ, và chất lượng âm nhạc thì hoàn toàn không thua kém bất kì ca sĩ nổi tiếng nào.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Surrender The Dance Floor với Just Dance của Lady Gaga
Trong thời đại hiện nay thì chỉ vài đường link trên Facebook, MySpace, clip tự quay bằng đi động trên Youtube... cũng đủ để các tài năng vô danh được thế giới để ý đến. Quan trọng là họ có đủ sức hút, đủ độ sáng tạo để ghi điểm với khán giả hay không. Cover là phương thức hiệu quả trong âm nhạc để quảng bá bản thân, chừng nào yếu tố sáng tạo còn được đặt lên hàng đầu.
Cover nhạc - một cuộc chơi thú vị
David ChoiViệc "cover cho vui" bắt đầu thành trào lưu từ vài năm nay. Cover không còn mang tính thương mại nữa mà như một cách "đổi món", đem lại niềm vui nho nhỏ cho người nghe. Còn nhớ khi
Mandy Moore lần đầu tiên biến
Umbrella thành một bản ballad ngọt ngào ngẫu hứng để hát live, thì sau đó hàng loạt các
Umbrella version mới xuất hiện liền tù tì cạnh tranh với cả bản phối gốc của
Rihanna.
Lily Allen cũng cho lên sóng radio
Womanizer.
Cover cũng thành một phương thức để các nghệ sĩ "nghịch ngợm" với nhau.
Lady Gaga và
Darin mỗi người cho ra lò một
Viva La Vida theo 2 style hoàn toàn khác bản gốc của
Coldplay. "Cô nàng ngọt ngào"
Colbie Caillat chuyên acoustic pop nhẹ nhàng cũng "bọc đường" lại cho "
Don't Cha" xập xình của
The Pussycat Dolls.
JoJo thay
lyrics Beautiful Girls của
Sean Kingston để "đáp trả" những điều anh chàng nói về con gái trong hit này. Anh chàng ca sĩ - nhạc sĩ vui nhộn đầy màu sắc
Mika cũng góp 1 bản
Poker Face "tự biên tự diễn cho vui", sau khi cả hạng tư
American Idol 2006 Chris Daughtry lẫn các tên tuổi lạ hoắc trên mạng cũng "thay da đổi thịt cho hit" này của
Gaga mà không bản phối nào đụng hàng nhau.
KếtVấn đề luôn là ở nhận thức. "Cover" trong âm nhạc là hát lại một ca khúc, đem đến cho bài hát gốc một màu sắc mới mẻ, nhưng trên tinh thần tôn trọng nguồn gốc ca khúc chứ ko như đạo nhạc là copy một cách luời biếng, hoặc coi thường quyền tác giả. Đối với âm nhạc quốc tế, sao chép bắt chước chính là "khai tử" tên tuổi của mình. Thế nên ý nghĩa tốt đẹp của từ "cover" vẫn được giữ nguyên và là nhân tố kích thích sự sáng tạo, biến cái đã tốt thành tốt hơn, hoặc phát triển một sản phẩm âm nhạc đến hết mức có thể. Trong khi với V - Pop ý nghĩa này bị bóp méo và rồi gây mập mờ giữa cover và đạo nhạc. Thậm chí có một số ca sĩ "lấy việc cover là chính" hoặc ưa chuộng những bài hát "lai tạp" mà không hiểu rằng, nhạc hát lại dù có hay lạ cách mấy thì nó vẫn chỉ là hát lại! (trong khi ở V - Pop vẫn còn hiếm hoi những bản nhạc đời F2 ra trò). Đã đến lúc các ca sĩ V - Pop để cho chất sáng tạo đang chảy trong mình có chỗ phát huy bằng cách cầm đàn lên "cao hứng cho vui" thay vì chăm chăm tìm nhạc để copy vì lợi nhuận. Đã đến lúc lấy lại ý nghĩa trong sáng cho từ "cover", và bắt đầu xóa sổ việc "đạo nhạc".
Theo Mực Tím