AOL Music đã chọn ra một danh sách những ca khúc được giới nghệ sĩ “nhường” cho nhau, và được giới nghe nhạc yêu thích nhất trong thời gian qua.
- Umbrella (Từ Britney Spears -->Rihanna)
Ca khúc này thực chất được hãng đĩa dành riêng cho kế hoạch trở lại của công chúa nhạc Pop, nhưng cuối cùng nó lại bị loại ra khỏi danh sách những ca khúc được thu âm cuối cùng của Britney. Sau đó, bản demo của Umbrella được trao lại cho Rihanna, và nhanh chóng trở thành một Hit lớn của cô nàng “S.O.S” này khi đứng #1 tại hơn 10 quốc gia. Riêng tại Anh Umbrella đã trụ vững ngôi quán quân suốt 10 tuần liên tiếp - giúp Riri trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên lập được kì tích đó suốt thế kỉ 21. Umbrella còn được tạp chí nổi tiếng Rolling Stone xếp thứ 3 trong Top 100 bài hát hay nhất 2007, cũng như giành về cho Rihanna 1 máy hát Grammy danh giá.
- Baby One More Time (Từ TLC --> Britney Spears)
Mấy ai biết ca khúc làm nên danh tiếng cho Britney ban đầu lại được dành cho 3 cô gái của TLC năm 1998. Nhưng lúc đó, TLC đã từ chối nó vì lý do họ đã quá lớn so với lời ca trong bài.
- Since You Been Gone (Từ P!nk -->Hilary Duff -->Kelly Clarkson)
Kelly Clarkson trở thành quán quân của American Idol 2002 và biểu diễn thành công Since U Been Gone vào năm 2004, nhưng cô chỉ là người thứ 3 được nhận ca khúc này. Trước đó đã có P!nk nhưng Pink đã chê bài hát quá poppy, còn Hilary Duff thì lại thấy bài hát quá dữ dội nên đã từ chối, thấy vậy Kelly liền nhanh tay chộp lấy và chứng minh cho giới nghe nhạc sức mạnh thật sự của mình là gì.
- Rock Your Body (từ Michael Jackson --> Justin Timberlake)
Nhà sản xuất hàng đầu Neptunes đã sáng tác ra Rock Your Body dành cho vua nhạc Pop MJ trong album trở lại tên Invincible, nhưng cuối cùng kế hoạch đó đổ bể. Tiếc vì sáng tác quá hay không thể để nó “chết hẻo”, Neptunes liền mời Justin nghe thử. Một cú bắt tay được kí kết, và Justin đã đưa Rock Your Body lên #5 tại Mỹ, #1 tại Úc và #2 tại Anh cùng những bước nhảy điêu luyện mang hơi hướng của MJ. Ca khúc này cũng làm người ta nhớ tới sự cố “bất đắc dĩ” của Justin khi bị Janet Jackson giật tung áo trong màn trình diễn đôi tại Super Bowl XXXVIII.

- Halo (từ Leona Lewis -->Beyonce)
Một cú chuyển nhượng hết sức thú vị giữa quán quân XFactor của Anh với một Diva nổi tiếng của Mỹ. Vị giám khảo khó tính Simon Cowell đã dành riêng Halo cho Leona với hy vọng nó sẽ tiếp tục tạo một cú hích lớn nữa sau Bleeding Love. Nhưng Leona vì quá bận rộn nên đã có ý nhường cho đàn chị Beyonce. Và rõ ràng là Simon sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cùng khi Halo về tay Beyonce và đã “làm nên chuyện”

- I Don’t Want To Miss A Thing (từ Celine Dion -->Aerosmith)
Bạn có tin được không khi ca khúc gần như gắn chặt tới cái tên Aerosmith lại suýt nằm trong tay “Giọng ca Titanic” Celine Dion? Chính xác là Celine đã nhường cho Aerosmith ca khúc này vì tình bạn thân thiết giữa hai bên, đồng thời cũng vì cô không muốn phải hát tiếp một ca khúc nhạc phim thứ 2 sau Titanic (I Don’t Want To Miss A Thing được sử dụng làm nhạc nền cho phim Armageddon năm1998)

- Toxic (Từ Kylie Minogue -->Britney Spears)
Nhiều người vẫn nói việc từ chối hát Toxic là một trong những sai lầm lớn nhất của Kylie Minogue, khi cô đã lắc đầu ngay khi vừa mới đọc lướt qua bản nhạc. Một phần cũng vì trước đó, Kylie đã chấm trước ca khúc Red Blooded Woman nên nhất quyết không chịu thay thế. Và kết quả cuối cùng Toxic thắng lớn và trở thành Hit để đời thứ 2 sau Baby One More Time của Britney, còn Red Blooded Woman thì làm ăn lại không mấy khá khẩm.
- Disturbia (Từ Chris Brown -->Rihanna)
Chris Brown viết ca khúc này cho album Exclusive trong lần tái bản thêm. Nhưng sau đó, Rihanna lại nghe được bản demo của nó và cảm thấy rất thích. Chris cũng gật đầu đồng ý nhường cho Rihanna vì thấy có lẽ để một giọng nữ sẽ diễn tả trọn vẹn cảm xúc “quái dị” của ca khúc. Đúng như dự đoán, Disturbia với beat nhạc lên tới 124 nhịp trong 1 phút, đã giúp Riri có được một đề cử Grammy, #1 tại Mỹ với hơn 3 triệu lượt download trên mang trong một thời gian ngắn. Vậy mà trước đó, “ông chủ” Jay Z và hãng đĩa Def Jam lại có ý định tới năm nay mới cho Rihanna thu âm ca khúc này.

KOD V