Cười ra nước mắt vòng thử giọng American Idol 2010

Thứ sáu, 22/01/2010 00:51

(2Sao) - Đúng như dự đoán, vòng loại American Idol (AI)luôn ngập tràn yếu tố bất ngờ và độc đáo do các thí sinh ngộ nghĩnh của chương trình mang lại.

Những tuần đầu tiên của vòng thử giọng AI mùa thứ 9 đã khởi động hết sức nhộn nhịp với sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều thí sinh tham dự. Vòng thử giọng lần lượt được tổ chức tại các địa điểm: Boston, Atlanta, Chicago, Orlando, Dallas, Los Angeles Denver. Năm nay AI còn bổ sung rất nhiều các giám khảo khách mời cùng hội đồng ban giám khảo chính như Mary J.Blige, Victoria Beckham, Avril Lagvine, Joe Jonas, Katy Perry…Chắc chắn lượng khán giả sẽ tăng đột biến nhờ sự góp mặt lớn của hàng sao đang nổi này. AI 9 sẽ tuyển chọn ra 24 thí sinh ở vòng loại sau đó mỗi tuần sẽ loại 2 thí sinh (1 nam và 1 nữ) cho đến khi còn 12 thí sinh vào vòng chung kết. Các thí sinh có quyền được sử dụng những dụng cụ âm nhạc trong quá trình biểu diễn.



Ngay trong tuần thử giọng mở màn tại Boston Atlanta BeckMary J.Blige được cổ vũ rất nhiệt tình. Đặc biệt Victoria đã chiếm được cảm tình của nhiều thí sinh bởi cô nàng luôn tìm ra điểm mạnh của họ và không tiếc lời khen. Không như Vic, Mary J.Blige lại ít nói hơn, cô cũng không đưa ra nhiều nhận xét cho các thí sinh. Simon Cowell, Randy JacksonKara Dioguardi, 3 giám khảo chính khá vất vả vì họ là những người có trọng trách nặng nề hơn.


4 giám khảo chính năm nay cùng người dẫn chương trình quen thuộc American Idol


Bà Beck tham gia trong nhóm giám khảo khách mời


Các thí sinh tham gia vòng thử giọng cực vui nhộn và hào hứng

Dàn giám khảo thì như vậy còn mặt bằng chung của thí sinh năm này thì sao? Vẫn muôn hình muôn vẻ như những cuộc thi trước, các giọng hát hay rất nhiều và cũng có nhiều giọng hát “kỳ quái” cùng nhiều thí sinh “ly kỳ” tạo nên nét đặc biệt của AI.

Đầu tiên phải kể đến là anh chàng cực “nhắng” với màn trình diễn “Womanize” của Britney Spears tại Boston. Không chỉ giỏi “múa” mà chàng học sinh cấp 3 này còn có cách trình diễn rất “ấn tượng”.


Anh chàng học sinh cấp ba với tiết mục "Womanize"


Chưa hết phần hài hước cho ban giám khảo khi ông cụ da đen 62 tuổi General Larry Platt nhảy hip hop với ca khúc “Pants on the Ground” (tạm dịch là “Những cái quần trên mặt đất”). Phần thi của ông làm hai giám khảo Randy Kara phải phá lên cười và cùng hí hửng ngân nga đoạn hip hop trên. Riêng ông giám khảo Simon khó tính còn phát biểu một lời dự báo rằng ca khúc của ông cụ sẽ trở thành hit. Y như lời Simon, “Pants on the Ground” đã nổi như cồn trên Twitter YouTube chiếm nhiều lượt xem và download.


Ông cụ nhảy hip hop trong ca khúc "Pants on the ground"


Tuy nhiên đến vòng thử giọng tổ chức tại Orlando thì một sự kiện đã xảy ra hơi “quá” khi anh chàng thí sinh Jarrod Norrel bị “còng tay” vì hành động quá khích trong khi bị ban giám khảo nói “không” với màn trình diễn.

Anh chàng Jarrod rất tự tin về giọng hát của mình nhưng lại bị Simon cho ngay một gáo nước lạnh, còn các giám khảo khác thì lại nhận xét anh hát như “máy xén cỏ”.


Jarrod quá khích trong trường quay American Idol

Chàng trai 28 tuổi làm nghề thiết kế đồ họa đã không lọt được vào vòng trong khi cất giọng hát ca khúc “Amazing Grace”. Giọng hát anh làm mọi người inh tai và các giám khảo đã đề nghị anh dừng lại giữa chừng tuy nhiên anh vẫn cố hát lại để mong họ đổi ý. Lực lượng an ninh đã phải can thiệp, đưa anh chàng này ra khỏi trường quay khi anh trở nên kích động và ngoan cố. Thậm chí khi ra khỏi phòng anh chàng nãy vẫn gân cổ lên cãi khiến cảnh sát phải còng tay anh lại.


Video quay lại màn kích động của Jarrod


Các vòng thử giọng tiếp theo sẽ được tiếp tục trong những tuấn tới và còn hứa hẹn nhiều điều thú vị cùng những giọng ca “vàng” theo cả hai nghĩa.

Linh Nguyễn (Theo MCK)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận