Đêm 25/2 vừa qua là đêm đáng nhớ đối với các thí sinh nam tham dự phần thi lần này. Phải nói rằng chất lượng của thí sinh nam năm nay không bằng thí sinh nữ. Như
Simon đã dự đoán, có lẽ năm 2010 sẽ là năm
AI đón tân vương mới là một nữ ca sĩ. Phần biểu diễn của 12 thí sinh nam hầu hết không đáp ứng được sự mong chờ từ giám khảo nhưng trong số đó vẫn có những điểm sáng nổi bật đáng được khen ngợi. Theo bạn ai sẽ là người lọt tiếp vào vòng trong? Hãy cùng xem 12 chàng trai của chúng ta trình diễn và đánh giá của ban giám khảo dành cho họ.
Người mở màn cho đêm diễn của đội hình nam giới là chàng trai
Todrick Hall. Nếu ai từng nghiền ca khúc
“Since You’ve Been Gone” của nữ ca sĩ
Kelly Clarkson thì
Todrick sẵn sàng cho bạn phiên bản giọng nam nhưng kết quả thì đợi ban giám khảo nhận xét đã! Với phần trình diễn đầu tiên này,
Simon buộc lòng phải đưa ra những câu chê bai đại loại như:
“Tôi nghĩ sự lựa chọn bài hát của bạn thật điên rồ. Bạn đã giết chết ca khúc gốc. Bạn có thể hát nếu bạn muốn nhưng chẳng ai thèm mua sản phẩm của bạn. Tôi nghĩ những gì bạn làm hôm nay thật ngớ ngẩn.”Aaron Kelly là cậu chàng tiếp theo ra sân khấu. Đúng như dự đoán của nhiều người mặc dù tuổi đời rất trẻ nhưng
Aaron đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với thể loại nhạc đồng quê. Ca khúc anh chàng lựa chọn mang tên
“Here Comes Goodbye”. Tất nhiên là trái với
Todrick,
Aaron được
Simon và
Kara khen cả về vẻ bề ngoài rất cute lẫn phần biểu diễn:
“Bạn là một ca sĩ hát tốt. Rất đáng yêu nhưng bạn cần phải kiểm soát ca khúc của mình. Tôi nghĩ bạn chắc chắn sẽ có mặt ở tại sân khấu này trong tuần.”Jermaine Sellers cũng rơi vào trường hợp bị chê bai khi anh trình diễn ca khúc
“Get Here” của
Oleta Adams.
Simon chẳng có chút ấn tượng nào và nói thẳng ra ông nghĩ chính
Jermaine đã thổi bay mất cơ hội của anh để được đứng trên sân khấu.
Ellen không khá khẩm hơn
Simon cô cũng đưa ra ý kiến tương tự cho
Jermaine.
Tim Urban vốn chịu nhiều áp lực khi trở thành người thế chân cho
Chris Golightly trong trop 24 năm nay. Anh mang đến chương trình bài hát
“Apologize” của
Onerepublic. Phiên bản bài hát do
Tim trình bày cũng không gây ấn tượng gì cho ban giám khảo.
Simon phát biểu:
“Lần đầu tiên chúng tôi đã có quyết định đúng đắn khi dựa trên màn biểu diễn của bạn ở vòng loại. Bạn có thể vượt qua bởi vì mọi người thấy có lỗi với bạn và bạn là một anh chàng khá điển trai.”Joe Munoz thì có may mắn hơn các bạn thí sinh khác vì ca khúc
“You and I Both” đã cho anh chút gì khả quan từ ban giám khảo của chúng ta.
Kara đánh giá: “
Tối nay về phần hát, tôi nghĩ bạn là người giỏi nhất. Bạn là người phù hợp nhất ở trên sân khấu." Simon cũng đồng tình với
Kara nhưng ông lại chêm thêm một câu khá thâm nho: chỉ 10 giây thôi là mọi người sẽ quên màn biểu diễn của bạn.
Tyler Grady là một thí sinh
“la hét” hơn là hát hò. Việc anh chàng vớ ngay ca khúc
“American Woman”, một ca khúc rock để trình diễn đã là một lựa chọn sai lầm. Tất cả ban giám khảo đều được
Tyler làm cho điên đảo, họ không biết nói gì hơn là yêu cầu anh chàng nên thay đổi.
Lee Dewzey là một nhân được đánh giá cao trong đêm thi lần này. Anh chàng điềm đạm đã chinh phục ban giám khảo bằng bài hát
“Chasing Cars” của
Snow Patrol.Simon đã nức lời khen
Lee:
“Tôi nghĩ đây là phần trùnh diễn tốt nhất từ trước đên giờ. Nói tóm lại anh bạn này có tố chất là một ca sĩ hát hay. Tôi đã quyết tâm để bạn ở đây và tôi vẫn giữ quan điểm đó.”John Park, thí sinh gốc Á đặc biệt tại
AI 2010 đã lên sân khấu cùng phần biểu diễn ca khúc
“God Bless the Child”. Thật không may là phần chọn bài hát của anh đã trở thành thảm họa. Ban giám khảo đều nhất trí với
Simon rằng màn trình diễn này vẫn chưa thể hiện được những điểm mạnh của
John.
Simon nhấn mạnh: “
Bạn có một giọng ca đặc biệt nhưng khi chọn bài hát này thì nó trở nên quá nhàm chán và cảm xúc trong ca khúc chỉ bằng 0 mà thôi.”Michael Lynche xuất hiện với cây đàn ghita và mang đến cho khán giả ca khúc
“This Love” của
Maroon 5. Hội đồng giám khảo nhận xét anh chàng này có lẽ đã àm họ thở phào sau khi đi một chặng đường nhạt nhẽo cùng nhiều màn trình diễn chất lượng kém. Tuy nhiên
Simon vẫn đánh giá đây là phần biểu diễn không tốt. Ông nói:
“Bạn giống như đang diễn vai phụ trước một vai chính vậy. Tôi thấy như đã xem bạn biểu diễn từ 10 đến 20.000 lần rồi vậy.”Có lẽ
Alex Lambert là thí sinh thất bại thảm hại nhất trong lần thi này. Mặc dù được nhận xét là một giọng ca tốt nhưng tâm lý của anh chàng này quá bất ổn. Với ca khúc
“Wonderful World”, Alex như vừa hát vừa run.
Simon buồn bã nói:
“Đây là màn biểu diễn không thoải mái nhất đêm nay. Bạn có giọng ca tốt, một giọng ca thật sự nhưng nếu bạn không thể kiểm soát tâm lý của mình thì không thể làm được gì hết.” Ellen còn ví
Alex như một quả chuối chưa chín vậy.
Anh chàng lãng tử
Casey James với vẻ ngoài bảnh trai của mình là đã làm bao con tim xao xuyến cũng là một nhân gây được thiện cảm của mọi người. Ca khúc
“Heaven” chính là sự lựa chọn số 1 của anh trong đêm diễn.
Ellen rất vui tình khi đùa
Casey một câu xanh rờn:
“Tôi có cảm giác Kara đang lột trần bạn bằng ánh mắt của cô ấy.”Simon thì điềm đạm hơn khi nhắc khéo
Casey: “
Một điều tôi có thể hiểu đó là tất cả chúng tôi đều bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài bảnh bao của bạn nhưng nói cho cùng thì bạn cũng phải làm sao hài hòa cả mặt tài năng nữa.”Người ta thường nói tốt thì giữ lâu. Đến tận cuối chương trình gương mặt được mong chờ nhất mới xuất hiện.
Andrew Garcia là một trong những thí sinh ưa thích của ban giám khảo. Tuy nhiên bài hát
“Sugar, We’re Goin’ Down” cũng quá bình thường với một cuộc thi như thế này.
Simon nhận xét:
“Tôi đã mong đợi được nghe bạn hát nhiều hơn bất cứ thí sinh nào đêm nay nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng. Bài hát quá nhạt và không đủ chất.”