Hiện tại,
Crystal đang lấy lại sức khỏe để tiếp tục tham gia đêm diễn kế tiếp, chính vì thế, 10 chàng trai đã phải lên sân khấu sớm hơn dự định 1 ngày. Vậy trong lần ra quân này, họ đã thể hiện mình như thế nào? Nhìn chung, chất lượng đêm diễn vẫn không tốt, mặc dù các ca khúc họ chọn đều nằm trong bảng xếp hạng
Billboard lừng danh.
Michael Lynche là chàng trai may mắn với màn trình diễn khởi đầu hết sức thành công trong đêm mùng 2 vừa qua. Ca khúc
“It’s Man’s World” của
James Brown đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo. Giọng hát và cả phong cách chọn bài của anh đã thể hiện bản lĩnh của người đầu quân ra trận
. Randy đã đứng dậy ngay lập tức và cổ vũ
Michael sau khi anh hoàn thành phần trình diễn của mình.
Ellen Degeneres nhận xét anh là người đã mở ra con đường đầy hứa hẹn cho đêm diễn lần này.
Simon cũng không ngớt lời khen ngợi
Michael, ông cho rằng màn trình diễn của anh là tốt nhất từ trước đến giờ.
John Park thì lại kém may mắn so với
Michael. Anh đã chọn ca khúc
“Gravity” để thể hiện mình trong đêm diễn vừa qua, tuy nhiên,
John đã không nhận được những lời khen ngợi từ ban giám khảo như anh hằng mong đợi.
Ellen cho rằng anh đã có sự lựa chọn ca khúc tốt hơn nhưng
Kara lại chê
John thiếu mất sự liên kết giữa anh và ca khúc.
Simon thì khuyên anh nên quay trở lại nhóm nhạc acapella của mình bởi giọng hát của
John không đủ đặc biệt để tiếp tục thi tài.
Anh chàng đẹp trai, lãng tử
Casey James vẫn luôn tập trung được sự chú ý của phái nữ. Tuy nhiên, phần đệm đàn dù có tuyệt đến mấy thì giọng ca của anh cũng cần phải xem xét nhiều. Cuộc thi này cần những giọng ca hay chứ không phải chỉ cần những anh chàng đẹp trai, chơi đàn giỏi.
Alex Lambert là thí sinh có tiến bộ nhiều nhất trong thời gian thử thách vừa qua. Anh đã tiếp thu những góp ý của ban giám khảo, trong đó có lời khuyên rằng anh nên mang theo đàn ghita để làm bản thân thấy thoải mái khi biểu diễn. Đúng như bao công sức
Alex đã bỏ ra, phần trình diễn của anh khiến mọi người khá hài lòng.
Randy thích ca khúc
Alex trình bày trên tất cả các phương diện.
Ellen thì vẫn ví von anh như một quả chuối nhưng lần này quả chuối đã chín rồi, chứ không còn xanh như trước.
Kara và
Simon đặc biệt hoan nghênh sự tiến bộ rất lớn của
Alex nhưng anh chàng này vẫn chưa sửa được thói văng tục ngay trên sân khấu.
Todrick Hall đã thay đổi rất nhiều để chiều lòng ban giám khảo khi anh chọn
“What’s Love Got to Do With It” làm ca khúc trình diễn.
Randy thì không hứng khởi gì với phần làm mới của
Todrick ngoại trừ phần giọng gió của anh ở cuối bài hát.
Ellen và
Kara đều nghĩ rằng
Tocdrick nên cố gắng hơn khi trình diễn, trong khi đó,
Simon lại tỏ ra không ưa màn trình điễn đêm vừa qua của anh.
Jermaine Sellers là thí sinh tiếp theo trong đêm diễn. Với ca khúc
“What’s Goin’ On” của
Marvin Gaye, anh lại một lần nữa khiến ban giám khảo thất vọng tràn trề. Tuần trước
Jermaine đã bị chê lên chê xuống về màn trình diễn của mình và lần này cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Simon buồn bã nói:
“Những gì chúng tôi nói đều như nước đổ đầu vịt. Bạn đã làm mất đi ý nghĩa của ca khúc, bởi bạn đi lòng vòng quá nhiều.”Phần thi lần này cũng không có nhiều điều đáng nói thậm chí cả với anh chàng hát hay
Andrew Garcia. Ca khúc mà anh biểu diễn mang tên
“You Give Me Something”. Randy mong chờ nhiều điều hơn ở
Andrew và đáng nhẽ anh chàng này có thể làm tốt hơn đó rất nhiều.
Ellen thì lại gợi nhớ cho anh về những tuần thử giọng Hollywood và cô cho rằng anh cần lấy lại phong độ như thời gian đó.
Kara nhấn mạnh
Andrew đã có sự tụt dốc kể từ ca khúc
“Straight Up”. Phần lớn ý kiến ban giám khảo đều xoay quanh tính mới mẻ và sự đột phá trong phong cách biểu diễn.
Andrew đã quá ỉ lại vào chiếc đàn ghita và làm họ thấy nhàm chán bởi điệu bộ này.
Cậu chàng trẻ tuổi nhất
Aaron Kelly vốn được ban giám khảo khá ưng ý nhưng lần này có lẽ do lo lắng mà ca khúc
Aaron trình bày không được mọi người hưởng ứng.
“My girl” là sự lựa chọn của cậu trong đêm thi.
Ellen cho rằng bài hát này hơi nhàm và có thể bị quên lãng khá nhanh. Trong khi đó
Kara lại có ý kiến trái chiều, cô hoan nghênh tinh thần nhất quán trong phong cách của chàng trai này.
Simon cũng chê
Aaron nhưng chủ yếu ông nhấn mạnh vào tính cập nhật của ca khúc. Ông nói:
“Bạn muốn hướng tới khán giả ở độ tuổi nào? Ca khúc này quá cũ, dường như chúng tôi đã nghe nó từ 20 năm trước.”Thức tỉnh từ đêm diễn tuần trước,
Tim Urban có vẻ khá khẩm hơn khi anh trình bày ca khúc
“Come On, Get High” của
Matt Nathanson. Mặc dù vậy,
Randy vẫn không hài lòng và nhận xét anh giống một người đi hát karaoke hơn là một ca sĩ trên sân khấu.
Ellen không nghĩ
Tim là một ca sĩ hát tốt và gợi ý anh chàng có thể tham gia chương trình
“Glee”.
Kara cũng chê phần trình bay của anh nhưng trái lại
Simon có vẻ dễ hơn rất nhiều với
Tim khi cho rằng anh đã có khá nhiều tiến bộ khi lắng nghe nhận xét của ban giám khảo và thực sự anh đã có cố gắng đáng kể.
Lại một phần kết đẹp và thành công cho người ra sân khấu cuối cùng. Anh chàng
Lee Dewyze chính là thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao trong đêm thi. Với
“Lips of an Angel” của
Hinder,
Lee đã có được những gì anh đã cố gắng thực hiện.
Randy thích bài hát anh thể hiện,
Ellen muốn xem anh biểu diễn hơn nữa,
Kara thì nhận xét anh có chất giọng "thương mại", có thể lên sóng đài một cách nhanh chóng. Ngay cả ông giám khảo khó tính
Simon cũng phải thốt ra những câu như:
“Về mặt âm vực bạn nổi trội hơn tất cả những thí sinh khác trong đêm thi hôm nay. Không nghi ngờ gì bạn là một ca sĩ xuất sắc nhất.”Thứ 4 (4/3), 10 cô gái sẽ bước vào cuộc tranh tài và mong rằng cô nàng Crystal sẽ có thể tham gia vào phần thi đầy hấp dẫn này.