American Idol: Đêm diễn đầy nhiệt huyết của 10 cô gái

Thứ sáu, 05/03/2010 04:20

(2Sao) – Ngay sau khi các chàng trai hoàn thành đêm diễn vào ngày 3/3 vừa qua, 10 cô gái của chúng ta đã bước vào vòng thi tiếp theo với tinh thần hăng say và tràn đầy hy vọng…

Theo đúng lịch trình thì các thí sinh nữ phải ra quân vào ngày 3/3 nhưng do sự cố cô nàng Crystal Bowersox vừa ra viện chưa kịp hồi phục sức khoẻ nên đêm diễn ngày mùng 3 được đổi lại cho các thí sinh nam. Quả đúng như sự đánh giá chung của ban giám khảo, năm nay mặt bằng chất lượng của phía nữ nhỉnh hơn rõ rệt so với phía nam. Chính vì lý do này mà họ không hề phải cân nhắc quá lâu khi đưa ra lời khen cho những cô gái xuất sắc nhất.



Được ưu tiên biểu diễn mở màn, cô nàng Crystal mới ốm dậy có lẽ đã làm mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cô không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thể chất mà ngay cả giọng ca của cô cũng miễn chê luôn. Với ca khúc “Long as I Can See the Light” của Creedence Clearwater Revival, Crystal đã làm các vị giám khảo rất hài lòng. Randy đã nức lời khen cô có một giọng hát đặc biệt và nói: “Tôi thích cô gái này.”Ellen lại cho rằng Crystal là một tài năng tự nhiên không gọt dũa. Simon đánh giá cao cô nàng vì cô đã thể hiện bản lĩnh cá nhân vững vàng chứ không phải nhờ cậy vào một sự cảm thông nào khác. Ông phát biểu: “Tuần trước tôi đã đánh giá thấp năng lực của bạn. Tôi chắc chắn với bạn rằng màn trình diễn đêm nay của bạn cũng giống như lúc chúng tôi phát hiện ra Kelly Clarkson, một ca sĩ thực sự trưởng thành từ sân khấu này. Và tôi nghĩ chúng tôi lại có thêm một nghệ sĩ thực sự nữa, đó chính là bạn.”






Thí sinh tiếp theo ra sân khấu đêm mùng 4 là Haeley Vaughn. Ca khúc “The Climb” của sao teen Miley là lựa chọn của cô nàng lần này. Tuy nhiên thật không may mắn, Haeley không hề có tiến bộ so với tuần trước. Randy xếp màn trình diễn của cô vào hạng “dằn vặt”. Ellen thì cho rằng Haeley không có mối liên kết với ca khúc, Kara nghĩ cô nàng chưa sẵn sàng tinh thần trong khi vẫn gợi nhắc cho Haeley về sự mong chờ của khán giả dành cho cô. Riêng Simon lại sẵn sàng buông ra cụm từ “đống hỗn độn” cho phần diễn của Haeley.






Lacey Brown vốn cũng nằm trong danh sách các thí sinh chưa hoàn thành tốt màn trình diễn của mình vào tuần trước và để rút kinh nghiệm hơn cô nàng đã nghe theo gợi ý của Randy khi chọn ca khúc “Kiss Me” làm điểm tựa lần này. Tuy nhiên ngay cả đến Randy cũng vẫn chưa hài lòng về cô thì các vị giám khảo khác thế nào? Ellen nhận xét bài hát của Lacey không khác gì so với bản gốc tuy nhiên sự lựa chọn ca khúc trong đêm vừa qua khá phù hợp với giọng hát của cô. Kara cho rằng cô đã làm “Kiss Me” tệ hơn, còn Simon mặc dù có ghi nhận sự tiến bộ của Lacey nhưng ông nhấn mạnh rằng có sự khác biệt cực kỳ lớn giữa cô và Crystal.






Thể hiện ca khúc “Put Your Records On” của nữ ca sĩ Corinne Bailey Rae, Katie Stevens là thí sinh có được những ý kiến trái chiều của hội đồng ban giám khảo. Trong khi Randy khẳng định rằng phần trình diễn của cô có một số quãng rất sáng nhưng Ellen lại nghĩ giọng hát của Katie như vừa từ phòng khám nha sĩ đi về. Kara khuyên cô nên đầu tư về phần giai điệu nhiều hơn còn Simon nhắc nhở Katie cần đúc kết thêm kinh nghiệm và cho mọi người biết đâu là nghệ sĩ hình tượng mà cô muốn hướng tới.






Didi Benami cùng “Lean on Me” lại là một trường hợp bị chê bai từ đầu đến cuối. Thay vì cho mọi người thấy những điều cô có thể làm thì màn trình diễn của cô lại bộc lộ tất cả những gì cô không thể làm được. Ellen có an ủi đôi chút đối với Didi nhưng không đủ để cô nàng bớt buồn. Thậm chí Simon còn nghĩ rằng ca khúc cô trình bày là sự lựa chọn rất tồi  và làm mất đi cơ hội của cô. Didi đã bật khóc khi MC chương trình Ryan trò chuyện với cô sau đó.






Michelle Delamour là cô nàng ưa mạo hiểm, lần này cô đã chọn ca khúc “With Arms Wide Open” của Creed để phô diễn khả năng của mình. Randy nhận xét bài hát cô thể hiện không đủ mức và có phần nhàm chán. Ellen cũng đồng ý với Randy bởi cô đã quá tập trung vào bài hát mà quên mất rằng đó là một bài hát rock. Kara Simon thì ngược lại, 2 vị giám khảo này lại hoan nghênh những nỗ lực của Michelle. Kara nói: “Đây là phần trình diễn của bạn mà tôi thích nhất.” Simon đệm thêm: “Bạn đã không chọn một bài hát an toàn mà tự cố gắng thể hiện phiên bản mới của chính mình.”







Lilly Scott cùng ca khúc “A Change Is Going to Come” của Sam Cooke đã chinh phục được hội đồng ban giám khảo. Randy thích phần trình diễn của cô, Ellen Kara đều gọi đó là giây phút xuất thần của cô trên sân khấu còn Simon tuy không điên lên vì ca khúc nhưng ông cũng coi đó là một bài thi đạt điểm A.






“The Scientists” là ca khúc này đã không mang lại mấy thành công cho Katelyn Epperly.Ellen thừa nhận rằng cô hầu như ngủ gật khi nghe giai điệu quá chậm của phần trình diễn. Tuy nhiên Katelyn lại có được lời khen vớt lại từ Kara: "Bạn thực sự đã thể hiện rất tốt." Simon so sánh bản làm mới của cô với bản làm mới của Natasa Bedingfield và cảnh báo cô đừng quá uỷ mị.






Paige Miles vốn được đánh giá là có chất giọng tốt nhưng  theo Randy thì "Walk Away" của Kelly Clarkson đã không thể phô diễn điểm mạnh của cô. Ngược lại Randy, Ellen lại nhận xét rất tích cực: "Tôi thích phần trình diễn của bạn. Tôi thấy đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Đây là giây phút để bạn cười đó, ban đã làm được." Kara nghĩ bài hát thật sự rất cuồng chính vì thế mà Paige không nên cười quá nhiều khi hát. Ngược lại, Simon thấy thất vọng với Paige vì 2 tuần rồi mà cô vẫn không lựa chọn được đúng ca khúc phù hợp với mình.






Phần biểu diễn cuối cùng trong đêm thi vừa qua của Siobhan Magnus là cái kết rất đặc biệt. Với ca khúc "Think" của Aretha Franklin, cả Randy Ellen đều hết sức hài lòng với cô nàng. Mặc dù đây là một bài hát khó nhưng Siobhan đã thể hiện khả năng vượt trội của mình. Simon cũng phải ngả mũ cúi chào cô nàng này bởi cô đã chinh phục người nghe ngay lập tức. Ông nói: "Một lần nữa tôi khẳng định bạn là một người rất lạ."







Linh Nguyễn (Theo AS)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận