American Idol: 8 cô gái bước vào thử thách mới

Thứ sáu, 12/03/2010 07:08

(2sao) – Sau một tuần tập luyện và chuẩn bị cho đêm diễn mới, các cô gái trong top 8 đã có sự chuyển biến đáng kể trong phong cách trình bày cũng như chất lượng các ca khúc thể hiện…

Hội đồng ban giám khảo vẫn là 4 thành viên quen thuộc với chúng ta là Ellen, Simon, Kara Randy. Theo đánh giá chung của ban giám khảo thì đêm thi tuần này hầu hết các thí sinh đều có sự tiến bộ nhất định, có những thí sinh đã ghi đậm dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.



Mở đầu cho đêm diễn là màn trình diễn khá đặc sắc của Katie Stevens với ca khúc “Breakaway”. Cô nàng đã hoàn thành tương đối tốt màn trình diễn của mình tuy nhiên giọng ca của Katie chắc chắn là khó có thể so sánh với Kelly Clarkson vì đây là một ca khúc hit của quán quân American Idol này trong mùa giải đầu tiên. Randy nhận xét: “Tôi thấy phần trình diễn của bạn như đi hát karaoke vậy". Riêng Ellen vốn là người vẫn luôn mong muốn cô nàng trẻ tuổi nhất này hát những ca khúc hợp với tuổi đời của cô cũng không thực sự hài lòng: “ Đây là một cuộc thi hát nhưng hãy chỉ cho chúng tôi thấy những đặc trưng cá nhân của bản thân bạn". Kara cho rằng Katie có một giọng hát rất hay nhưng cô nàng lại không biết mình là một nghệ sĩ. Simon cũng đồng tình với 3 vị giám khảo trên, ông nói: “Tôi chưa nhận ra đâu là hình tượng nghệ sĩ mà bạn đang hướng tới."



Sioban Magnus là thí sinh thứ 2 xuất hiện trong đêm thi. Lần này cô quyết định chọn ca khúc “House of the Rising Sun” để thể hiện mình trên sân khấu. Phần mở đầu bài hát Sioban đã đem đến cho người nghe một đoạn dạo chậm không có nhạc đệm. Chính yếu tố này đã gây được cảm tình của ban giám khảo, Randy nói: “Tôi thích cách xử lý bài hát của bạn bởi bạn đã bất chấp mạo hiểm và nắm giữ cơ hội thế nên ca khúc trở nên rất hot.” Ellen bị đắm chìm trong phần trình diễn của Sioban đến mức cô đánh giá bài hát bằng 1 từ: “ngoạn mục”.Kara cũng có cùng quan điểm với 2 vị giám khảo trên, riêng cô lại thích phần acapella của màn trình diễn. Trái ngược lại với tất cả các thành viên trong hội đồng ban giám khảo, Simon tỏ ra không phải là một fan lớn của ca khúc. Ông cho rằng ca khúc này có phần hơi kỳ quái.





Lại một màn trình diễn nữa đem lại may mắn cho đêm diễn của 8 cô gái ngày mùng 9 vừa qua. Tất cả những gì Lacey Brown thể hiện trong ca khúc “The Story” đều xuất phát từ chính trái tim của cô, cô nàng không hề phải tốn sức để thể hiện thành công bài hát này. Mặc dù Randy hơi buồn ngủ khi nghe Lacey hát nhưng anh cho rằng đây là phần trình diễn tốt nhất của cô kể từ trước tới giờ. Ellen thích “The Story” của Lacey, Kara cũng đồng ý kiến. Riêng ông giám khảo khó tình Simon mặc dù không hề thích ca khúc này nhưng ông vẫn khẳng định “bạn đã hát rất tốt trong đêm nay.” Đây quả thật là một niềm vui khôn tả cho cô nàng tóc đỏ của chúng ta.




Katelyn Epperly vẫn giữ được phong độ vốn có nhưng có lẽ ca khúc “I feel the earth move” của cô tỏ ra thiếu tính cạnh tranh so với một cuộc thi lớn như thế này. Randy không cảm thấy có sự liên kết trong ca khúc mặc dù Kate hát khá ổn. Ellen cũng cho rằng phần trình diễn của cô nàng không đủ tầm ảnh hưởng tới khan giả. Vậy là Kate cần có sự thay đổi chuyên nghiệp hơn để giữ chân các fan hâm mộ.




Didi Benami cùng ca khúc “Rhiannon” đã thực sự chinh phục người nghe, chúng ta không chỉ thấy được sự trưởng thành của cô mà còn thấy được kỹ năng chọn ca khúc của cô càng ngày càng tốt hơn. Randy đánh giá phần trình diễn của Didi về mọi mặt đều tốt hơn so với tuần trước. Ellen thích sự quay trở lại đầy ấn tượng này của cô nàng. Kara nhân xét đây là một trong những khoảnh khắc cô thích nhất của mùa giải năm nay. Simon cũng đồng tình với Kara và ông còn khen Didi ngọt như mía lùi “ca khúc bạn hát hay hơn hẳn những gì mà chúng tôi đã nghe tối hôm nay.”




Paige Miles là cô gái kém may mắn nhất trong đêm diễn tuần này. Cô tỏ ra hơi lo lắng khi hát ca khúc “Smile”, mặc dù tựa đề bài hát là “Mỉm cười” nhưng cô nàng đã suýt phát khóc và gần như hát sai nhạc ở cuối ca khúc. Randy nhận xét: “Bạn đã không thành công lần này.” Cả 3 vị giám khảo còn lại đều chê lên chê xuống từ phần bố cục, sắp xếp đến phong độ của Paige ngày hôm đó. E rằng Paige sẽ là thí sinh nằm trong vòng nguy hiểm của vòng thi này.




Crystal Bowersox luôn là cô nàng nổi bật nhất trong các thí sinh nữ tham dự AI  2010. Mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu chúng ta đều thấy được chất mới mẻ, nét tự nhiên đúng chất của một tài năng thiên bẩm. Crystal vượt lên trên hết các đối thủ của mình ngay từ những vòng loại. Randy thích phần biểu diễn của cô, thậm chí anh còn là một fan của Crystal nữa. Ellen tìm mãi mà không ra những tính từ biểu cảm để khen cô nàng, cô nói “đây là màn trình diễn tốt nhất trong đêm nay”.Simon vốn đã nhắm Crystal từ lâu và không nghi ngờ gì khi ông phát biểu: “chắc chắn 1 triệu tỷ phần trăm bạn sẽ có mặt trong top 12 vào tuần tới.”




Lily Scott cùng ca khúc “I Fall to Pieces” đã khép lại đêm diễn của 8 cô gái với khá nhiều lời khen của các vị giám khảo. Randy thích kiểu chơi đàn măng đô lin của Lily, Ellen thích giọng ca đậm chất gốc của cô nàng. Simon lại khen cô vì đã rất dũng cảm trong khâu chọn bài hát tại một đêm diễn như thế này và ông không dám chắc là khan giả có tiếp tục ủng hộ cô hay không.






Linh Nguyễn (Theo TVS)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận