American Idol: Đêm diễn của 8 chàng trai

Thứ bảy, 13/03/2010 14:30

(2sao) – Sau đêm diễn của các thí sinh nữ, 8 chàng trai đã khởi động đêm diễn thứ 2 với những bất ngờ lớn trong đó có sự tiến bộ vượt trội của một số thí sinh nổi bật.

Đêm diễn được mở màn bởi phần thi khá xuất sắc của anh chàng Lee Dewyze với ca khúc đang hot trên bảng xếp hạng Billboard “Fireflies” của OwlCity. Randy cho rằng Lee đã hoàn thành tốt màn trình diễn trong đêm nay trong khi đó Ellen lại chỉ ra một số lỗi sai ở các quãng cao mà Lee mắc phải. Kara đánh giá: “Tôi nghĩ bạn đã làm ca khúc này hay hơn nhờ phần biểu diễn của mình."  Simon mặc dù có thừa nhận Lee không làm ông phát điên nhưng anh xứng đáng là người đầu tiên lọt vào top 12 vào tuần tới. Chúc mừng thí sinh may mắn khởi đầu cho đêm thi đầy thú vị này.






Alex Lambert là thí sinh thứ 2 ra sân khấu. Trong vòng thi này, anh lựa chọn ca khúc “Trouble” của Ray LaMontagne làm ca khúc thể hiện tài năng của mình.Randy rất tán thành với việc lựa chọn ca khúc của anh chàng nhưng phần trình diễn thì chưa đủ khuất phục vị giám khảo này. Ellen lại một lần nữa ví von Alex với hình ảnh quả chuối nhưng là “quả chuối mềm đang chín rất nhanh”. Kara cho rằng Alex là một ca sĩ có tiềm năng nhưng anh cần phải làm một điều gì đó cứng cỏi hơn. Simon có phần bông đùa khi gợi ý anh chàng nên đi nghỉ ngơi và thư giãn sau phần thi mới xong.






Tim Urban sau 2 tuần u ám lần đầu tiên đã có được lời khen từ hội đồng ban giám khảo. Đây là niềm động viên rất lớn của anh trong thời gian quan trọng như thế này. Với bài hát “Hallelujah” của Leonard Cohen, Tim đã tìm ra câu trả lời cho bài toán khó mà anh vẫn loay hoay bấy lâu. Randy nhận xét anh đã thể hiện ca khúc khá tốt còn Ellen thì mạnh mẽ hơn, cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và ôm lấy chàng trai đầy nỗ lực của chúng ta. Kara phát biểu: “Giờ thôi nghĩ bạn đã có được thành công.” Simon cũng đánh giá cao tình thần rèn luyện của Tim: “Đây không phải là phiên bản hay nhất tôi từng nghe nhưng đối với bạn thế là quá tuyệt rồi.”






Chàng trai vốn được ban giám khao yêu quý, Andrew Garcia lần này đã có một sự bất ngờ trong khâu chọn ca khúc biểu diễn. Bài hát mà anh chàng trình bày chính là ca khúc “Genie in a Bottle” của Christina Anguilera. Randy công nhận đây là một ý kiến hay nhưng giám khảo này chêm ngay một câu “thiên tài chui ra khỏi bình muộn quá rồi”. Kara lại một lần nữa nhắc lại cho Andrew về một anh chàng trình diễn xuất sắc trong những ngày đầu của mùa giải nhưng từ đó cô không thấy sự tiến triển từ anh. Simon nói: “Bạn làm tôi thấy hơi thất vọng. Cho tới thời điểm này bạn vẫn tiếp tục đi xuống.”






Trở lại với anh chàng điển trai có khuôn mặt sát gái, Casey James, chúng ta lại có dịp thưởng thức tài đánh đàn ghi ta của anh qua ca khúc “You’ll Think of Me” của Keith Urban.Randy cho rằng đây là một lựa chọn an toàn còn Elle lại đánh giá cao phần thi lần này của Casey. Kara cũng nhận xét tuần này anh chàng có tiến bộ hơn tuần trước và cô muốn thấy anh nhiều hơn nữa trong các vòng thi tiếp theo. Simon phát biểu: “Đây là màn trình diễn tốt thứ 2 của bạn. Tôi nghĩ nó làm bạn chân thành hơn. Mặc dù nó không làm chúng tôi thấy say sưa trong vòng 24 giờ nhưng bạn đã làm rất tốt.”





Cậu chàng nhỏ tuổi nhất Aaron Kelly với ca khúc “I’m Already There” thì lại nhận được những ý kiến trái chiều của hội đồng ban giám khảo. Randy cho rằng Aaron cần làm nhiều điều mặc dù cậu có tiềm năng là một ca sĩ hát tốt. Ellen không phải fan của Aaron, cô thấy cậu có sự tự tin của một người lớn tuổi nhưng không nghĩ điều đó là hay ho. Kara nhận xét chi tiết hơn khi đánh giá Aaron đã chọn sai ca khúc để trình diễn trong đêm thi lần này. Riêng ông giám khảo Simon thì ngược lại hoàn tòan, ông vỗ tay tán dương cậu chàng: “Những điều Kara nói chỉ là nhảm nhí. Mặc dù giọng ca của bạn chưa phải là tuyệt nhưng đó là những gì xuất phát từ cảm xúc. Bài hát này là ca khúc hay.”






Todrick Hall ra sân khấu với ca khúc “Somebody to Love” và anh chàng đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ của ban giám khảo. Randy mừng rỡ nói: “Todrick đã trở lại. Bạn chứng tỏ rằng bạn thực sự có thể hát. Đây là một trong những giọng ca hay nhất mà tôi từng nghe 2 tuần qua.”Ellen cho rằng Todrick đã rất can đảm khi lựa chọn ca khúc và anh đã hoàn thành xuất sắc. Kara chỉ cười và có vẻ cô cũng thích màn biểu diễn này của anh chàng. Riêng Simon dù không thích phiên bản Todrick trình bày nhưng ông đánh giá ca tinh thần nỗ lực của anh.






Và kết thúc đêm diễn lần này là một phần thi được coi là tuyệt vời nhất, xúc động nhất và chưa từng có nhất từ trước tới giờ. Michael Lynche, anh chàng to béo của chúng ta đã làm cả sân khẩu choáng ngợp trước ca khúc “Woman’s Work” của Maxwell.Randy luôn miệng nói: “Thật điên rồ! Bạn hát quá tuyệt, quá hot!”Ellen cũng tán thành với Randy ngay sau khi nghe Michael hoàn thành xong phần trình diễn. Riêng Kara đã chảy nước mắt, cô nói: “Thật đáng nhạc nhiên.”. Ông giám khảo Simon lần đầu tiên khen một người nức lời đến vậy: “Đây là màn thi thiết thực nhất đêm nay bởi vì bạn là người biểu diễn xuất sắc nhất từ trước tới giờ trong các đêm thi.”







Linh Nguyễn (Theo AS)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận