Phần đầu chương trình, sau khi Ngọc Hoàng đau đầu vì Táo giao thông (Chí Trung) vàTáo điện lực(Thành Trung), để đổi mới khi lên chầu, Nam Tào và Bắc Đẩu sắp xếp cho cặp Táo kinh tế và Táo y tế lên báo cáo chung. Cặp đôi mở màn bằng màn đấu kiếm, theo phong cách võ sĩ đạo, được hai đội võ sĩ nâng lên rồi hạ xuống, phần tung bay của hai Táo mô tả lại phần nào màn biểu diễn chiêu trò của người mẫu Vũ Thu Phương trong cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" 2011.
Phần báo cáo của hai Táo kinh tế và Táo y tế chứa đựng nhiều đả kích sâu cay, những nhức nhối trong ngành y tế như tệ nạn "ăn" phong bì, cách làm việc tắc trách của một số bộ phận các y bác sĩ làm việc thiếu lương tâm. Điển hình như việc lồng vào chi tiết Bắc Đẩu bị "moi, cắt" mất thận bên phải thay thì cắt thận bên trái như chẩn đoán. Táo y tế (Vân Dung) hóa thân vào hình ảnh người đứng đầu ngành, cô đứng ra hô hào anh, chị em khẩu hiệu: "Lương y không phải thủ quỹ, Lương y không nhận phong bì, Lương y không bao giờ ... được nhẫn tâm nhưng các anh/chị em chỉ nhắc lại hai từ cuối của mỗi câu khẩu hiệu."
Táo Y Tế hô hào khẩu hiệuPhần diễn của Táo kinh tế (Quang Thắng) mô tả sự suy thoáy của kinh doanh chứng khoán trong năm qua. Ngoài dẫn chứng cổ phiếu tụt hạng từ 42.500 VNĐ xuống 4.200 VNĐ còn lồng ghép vào hình ảnh ba cậu con trai/cháu là Nguyễn Doanh Nghiệp, Bất Động Sản và Xuồng Lê Váng củaTáo kinh tế thi thoảng bị hai "bác sĩ" Lê Thị Ngân và Nguyễn Văn Hàng"bơm" cho vài liều cao phải nằm ngắc ngoải.
Song Tế biểu diễn tài nghệTin & Clip: La Ca Sa