Phạm Băng Băng và Châu Du Dân: Hai trái tim cô đơn

Thứ hai, 14/12/2009 15:00

(2Sao) - Hiện tại, cả Phạm Băng Băng và Châu Du Dân vẫn còn độc thân và đối với họ công việc mới là điều quan trọng nhất còn tình yêu chỉ như món quà giáng sinh xa xỉ mà thôi.

Gần đây, Châu Du Dân thường xuất hiện trước công chúng với bộ râu và điều này làm cho nhiều người khá ngạc nhiên. Bộ dạng này khiến anh trở nên già dặn hơn nhưng cũng tạo nên phong cách rất riêng. Bản thân Châu Du Dân cũng rất thích phong cách này: “Thường thì khi tôi không làm việc, tôi rất lười cạo râu. Tuy nhiên, lần này tôi không cạo râu bởi vai diễn tiếp theo của tôi là một nhạc sĩ. Nhân vật này đòi hỏi tôi phải có dáng điệu phong trần, nghệ sĩ vì vậy tôi đã không cạo râu cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi.”


Phạm Băng Băng Châu Du Dân tại buổi họp báo tuyền truyền phim
“Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Vào đầu tháng 12 vừa rồi, bộ phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban” được phát sóng trên Dragon TV. Đây là bộ phim thứ hai do công ty của Phạm Băng Băng sản xuất và cũng là bộ phim đầu tiên cô hợp tác với Châu Du Dân. Trong buổi họp báo tuyên truyền phim, nhà tổ chức đã rất chu đáo và dành vị trí trung tâm cho Phạm Băng Băng. Châu Du Dân tỏ ra khiêm nhường nhưng đã bị “bà chủ Phạm” (Fan Lao Ban) kéo lại ngồi gần cạnh bên cô. Hiện tại, cả hai ngôi sao này vẫn còn độc thân và đối với họ công việc mới là điều quan trọng nhất còn tình yêu chỉ như món quà giáng sinh xa xỉ.

Châu Du Dân, hiện thân của tình yêu?

“Đêm Cuối Của Kim Đại Ban” là bộ phim đầu tiên Châu Du Dân hợp tác với nhà sản xuất Đại lục. Để điều chỉnh lịch trình quay phim phù hợp với lịch làm việc của anh, nhà sản xuất và đồng thời cũng là nữ chính – Phạm Băng Băng đã chấp nhận hoãn thời gian quay phim và chờ anh trong 10 tháng.








Phạm Băng Băng Châu Du Dân trong phim
“Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Trong tiểu thuyết “Kim Đại Ban” của nhà văn Bạch Tiên Dũng, vai diễn Thịnh Nguyệt Như  của Châu Du Dân là một sinh viên nghèo được Kim Triệu Lệ chu cấp, và cũng xuất hiện rất ít. Nhưng khi Phạm Băng Băng mua bản quyền sản xuất phim, đã chỉnh sửa và nhân vật Nguyệt Như trở thành công tử của một gia đình giàu có và vừa mới đi du học về. Giữa anh và nhân vật Kim Triệu Lệ (Phạm Băng Băng thủ vai) còn nảy sinh mối tình đầu trong sáng, thuần khiết. Nhân vật của Châu Du Dân trong phim có khá nhiều đất diễn và còn có cả cảnh như tự tử, nhảy lầu, cắt cổ tay và rất nhiều cảnh hôn.




Châu Du Dân trong  phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Về sự thay đổi lớn này, Phạm Băng Băng cho biết rằng cô muốn tăng thêm đất diễn cho nhân vật của Châu Du Dân: “Phiên bản gốc là một tiểu thuyết khá ngắn, nhưng bộ phim của tôi có độ dài đến 36 tập. Vì vậy, việc thay đổi là điều cần thiết. Để cho các vai diễn hoàn hảo hơn, không chỉ có nhân vật của Châu Du Dân mà hầu hết các nhân vật khác đều có nhiều thay đổi so với nhân vật gốc trong tiểu thuyết. Tôi nghĩ rằng đây là sự thay đổi tích cực và phù hợp với thể loại phim truyền hình. Hơn thế nữa, đây cũng là ý tưởng mà khán giả có thể chấp nhận”.




Phạm Băng Băng Châu Du Dân trong phim
“Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Châu Du Dân diễn vai mối tình đầu của Phạm Băng Băng, nhưng anh vẫn là “sát thủ của phụ nữ”. Những chuyện tình yêu của anh luôn tạo được sức hút với công chúng. Cho tới nay, những thăng trầm trong mối tình của anh với Từ Hy Viên vẫn được nhiều người nhắc đến. Sau khi chia tay với Từ Hy Viên, Châu Du Dân từng có tin đồn tình cảm với nhiều diễn viên khác nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận, và khăng khăng giữ quan điểm rằng sẽ không nói bất kỳ điều gì về chuyện tình cảm của mình trước công chúng.






Phạm Băng Băng Châu Du Dân trong phim
“Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Khi được các ký giả hỏi rằng mối tình đầu giữa anh và Kim Đại Ban dường như lại có “quá nhiều kinh nghiệm”, Châu Du Dân có vẻ hơi lúng túng và chưa biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc đó,  Phạm Băng Băng ngồi bên cạnh đã “cứu” anh với câu trả lời rất thông minh: “Tôi cũng thấy nhiều cư dân mạng nói rằng họ thấy các cảnh trong phim rất lãng mạn. Thực ra, mỗi người đều có quan điểm khác nhau vì vậy anh không cần phải giải thích. Anh sinh ra đã là hiện thân của tình yêu, và anh đã bị ‘thần ái tình’ bắn trúng”.

Phạm Băng Băng: “Quý bà liều lĩnh”

Từ một nàng Kim Tỏa ngây thơ, trong sáng khi mới bước chân vào làng giải trí, cho đến khi thành lập được công ty cho riêng mình, bà chủ Phạm Băng Băng có thể đảm nhận 9 vai diễn trong vòng một năm và luôn luôn cố gắng hết mình cho công việc.


Phạm Băng Băng trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Khi trở thành nhà chế tác, Phạm Băng Băng phải quản lý mọi thứ. Cô thúc dục các diễn viên khác nhanh chóng có mặt tại buổi họp báo: “Hãy nhanh lên, trailer phim đã phát xong rồi, các phóng viên đã đợi gần nửa ngày rồi đó”. Và điều này hoàn toàn khác biệt so với lúc cô là một diễn viên.


Phạm Băng Băng trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Công ty của cô đã kiếm được bao nhiêu trong năm 2009? Cô có thể cho biết kế hoạch làm phim trong năm tới không? Phạm Băng Băng đã quá quen thuộc đối với những câu hỏi kiểu này và trả lời một cách dễ dàng: “Tiền không phải là thứ mà bạn có thể biết kiếm bao nhiêu là đủ được. Tôi không phải là người quan tâm đến việc mình kiếm được bao nhiêu tiền. Về việc phần nào đạt kết quả tốt nhất, tôi nghĩ  đó chính là các mối quan hệ bạn bè. Mỗi lần thực hiện một bộ phim, tôi  lại quen biết được nhiều bạn bè hơn. Những lúc khó khăn, tôi có thể nhờ họ giúp đỡ và họ luôn sẵn sàng ủng hộ tôi”.


Phạm Băng Băng trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Bộ phim Phạm Băng Băng bỏ tiền đầu tư ngày càng đạt rating cao, công ty của cô cũng  ăn nên  làm gia. Chính vì vậy, nhà chế tác kiêm diễn viên này có thể hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.

Không tình yêu, chia sẽ đồng cảm

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Phạm Băng Băng đều trang điểm thật đẹp và cô luôn khiến cho khán giả không thể nào đếm xuể số phim mà cô đã tham gia. Tuy nhiên, khi quay phim, sự nữ tính của cô được thế chỗ bởi “bản năng của người mẹ”.


Phạm Băng Băng Châu Du Dân trong phim
“Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Băng Băng là cô gái luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Tại trường quay, trông cô ấy khá giống với một người mẹ và luôn quan tâm, chăm sóc tất cả mọi người một cách chu đáo”.  Những lời nói này của Châu Du Dân đã khiến cho Phạm Băng Băng có đôi chút bối rối.

Tại buổi họp báo tuyên truyền phim, Phạm Băng Băng đã tặng quà giáng sinh cho tất cả các diễn viên. Thậm chí, cô còn đặc biệt chọn một loại trà ngon để làm quà cho cha của Châu Du Dân và điều này khiến mọi người liên tưởng đây là món quà của con dâu trong lần đầu ra mắt cha chồng.




Phạm Băng Băngtrong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”
 
Nhiều người mong đợi rằng giữa Châu Du DânPhạm Băng Băng có thể nảy sinh tình cảm gì đó. Tuy nhiên, cặp tình nhân trên màn ảnh này chia sẻ rằng họ quan tâm đến việc không hẹn hò vì muốn phát triển sự nghiệp. “Nếu hai chúng tôi ở cùng bên nhau thì thật là lãng phí. Tình yêu là cái gì đó thuộc về số mệnh. Nó sẽ đến khi nó muốn. Vì vậy, chúng tôi không cần trông đợi quá nhiều. Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp của mình hơn, bởi vì đó là một tương lai mà bạn có thể thấy”.




Phạm Băng Băng Châu Du Dân trong phim
“Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Gần đến lễ giáng sinh, và cả hai ngôi sao này đều bước qua tuổi 28. Tuy nhiên, cả Châu Du DânPhạm Băng Băng đều không có bất kì mong đợi nào vào tình yêu. Có vẻ như hai người đều rất hiểu và chia sẻ với nhau cùng một tâm trạng.

Phạm Băng Băng quan tâm đặc biệt đến Châu Du Dân

"Đêm Cuối Của Kim Đại Ban” là bộ phim thứ 2 do công ty Phạm Băng Băng sản xuất. Vậy có sự thay đổi nào so với lần sản xuất bộ phim trước không?

Phạm Băng Băng: Lần sản xuất phim này, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn so với khi thực hiện “Yên Chỉ Tuyết”. Từ khâu mua phục trang, đến cách bầy trí trên phim trường, tôi đều có thể giải quyết một cách khá dễ dàng. Các trang phục trong phim đều do tự tôi thiết kế và chiếc đắt nhất có giá hơn 20 ngàn nhân dân tệ. Tôi cũng chú ý hơn đến việc cung cấp đồ ăn, và đặc biệt là cung cấp máy sưởi ấm và nấu một nồi canh gừng nóng cho tất cả các thành viên trong đoàn phi khi trời lạnh.




Phạm Băng Băng trong phim "Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Cả hai đều tên là“Băng Băng”.   Năm nay, Lý Băng Băng vừa mới giành được giải Kim Mã, còn chị lại không ....

Phạm Băng Băng: Cách đây vài năm, tôi đã từng nhận giải Kim Mã cho bộ phim “The Matrimony", và tôi luôn giữ giải thưởng đó trong nhà mình


Phạm Băng Băng trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Trong tất cả các diễn viên trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”, có vẻ như chị dành sự quan tâm đặc biệt đến Châu Du Dân. Có phải vì đây là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau không?

Phạm Băng Băng: Ngay khi Châu Du Dân tham gia đoàn làm phim, cậu ấy chỉ ở một mình trong phòng tại khách sạn và thật khó có thể tìm được cậu ấy. Tôi cũng chỉ có thể quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày mà thôi, chẳng hạn như khi thấy Châu Du Dân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ bị cảm lạnh nên đã mua một chiếc áo khoác cho cậu ấy.




Phạm Băng Băng trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Châu Du Dân: Băng Băng quá tò mò, lắm chuyện

Đây là lần đầu tiên Châu Du Dân hợp tác với Phạm Băng Băng. Vậy, có điều gì khác biệt so với những gì anh đã hình dung hay không?

Châu Du Dân: Lúc đầu tôi nghĩ rằng những diễn viên sau khi có nhiều kinh nghiệm mới có thể diễn xuất tốt được. Nhưng thật ngạc nhiên là Phạm Băng Băng không hề giống như vậy. Khi thấy xúc cảm của cô ấy đã sẵn sàng cho cảnh diễn và thấy nước mắt của cô ấy rơi, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nhận thấy rằng đây là những xúc cảm xuất phát từ trái tim và điều này khiến chúng tôi diễn xuất với nhau nhịp nhàng, ăn ý hơn. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng quả thật là một người quá tò mò, lắm chuyện. Thậm chí cô ấy còn cằn nhằn về việc ăn trưa của tôi nữa. Thật không thể nào chịu nổi!






Châu Du Dân trong phim “Đêm cuối của Kim Đại Ban”

Sau khi để tuột mất giải Chuông Vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chắc hẳn anh cảm thấy không vui?

Châu Du Dân: Những tin tức về giải Chuông Vàng có liên quan đến tôi đều là giả tạo. Thật ra, sự thất vọng về việc không giành được giải thưởng này đã tan biến ngay ngày hôm sau. Nếu cứ nói mãi về những điều không vui thì bạn sẽ càng thất vọng hơn bởi nó không giống như những gì mình tưởng tượng. Tôi cảm thấy rằng đã là một diễn viên, một kịch bản hay và một vai diễn hấp dẫn chưa đủ để có thể giành được giải thưởng. Để đạt giải, bạn cần có cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nữa. Hiện tại, tôi đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Điều khiến tôi thật sự buồn là việc không thể tham gia phiên bản điện ảnh của “Black and White” bởi lịch trình của tôi gần đây khá bận rộn.

Hồng Anh
Theo AF

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (1)
  • Haizz (14/12/2009 07:30)

    trùi ui, phim của thời đại nào thía? Anh Vic lúc đầu đẹp zai thía mà có đoạn lại để tóc dài trông như thổ dân ấy. Đau tim chết mất!