Chuyện về hoàng tử Vĩnh Thụy

Thứ năm, 04/02/2010 13:40

Ngoại hình lý tưởng cao 1m85 và vẻ đẹp pha trộn giữa Đông – Tây ở Vĩnh Thụy đã gây ấn tượng hơi choáng cho người viết bài. Chỉ khi trò chuyện với Thụy, qua chất giọng ấm, từ tốn, cảm giác sợi dây thân thiện mới nhích lại gần.

Thụy tự hào về ngoại hình của mình?

- Thật cảm ơn cha mẹ đã “tạo hoá” ra Thụy có một thế mạnh ngoại hình sẽ có thể được số đông bạn trẻ ao ước. Còn Thụy chẳng phải mất công sức, thời gian để “trùng tu”.



Công việc của một người diễn viên có điều gì hấp dẫn Thụy, nhất là lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với Nhật kí Bạch Tuyết?

- Trong phim, Thụy toàn nhận vai thanh niên mộc mạc, quê mùa, thậm chí có hoàn cảnh rất nghèo (Chuyện tình đảo Ngọc), đến khi được làm hoàng tử trong Nhật ký Bạch Tuyết thì lại là hoàng tử “dzỏm”, vừa nghèo lại vừa hèn. Yêu cầu của kịch bản khiến Thụy thấy đã lắm vì cùng một lúc được đảm nhiệm hai nhân vật. Hoàng - cậu sinh viên nghèo và một hoàng tử dzỏm- đẹp trai, lãng tử lại gai góc... Nhưng điều quan trọng là Thụy phải diễn thế nào để lột tả cái hài mua vui cho thật có duyên. Nhat là tập một số động tác: cưỡi ngựa, lướt ván trượt, chạy trên giá sách…Thụy đã hứng chịu không ít các cú ngã bầm dập cả người vì đạo diễn Bảo Trung luôn tung các chiêu quậy phá bất ngờ phù hợp với tâm lý tuổi teen. Riêng cảnh quay lãng mạn một chút giữa Hoàng tử và Bạch Tuyết, Thụy đã có bước chuẩn bị vệ sinh miệng đánh răng liên tục nhiều lần trước khi quay đến nỗi sưng cả “mỏ”, làm đoàn phim, nhất là bạn diễn Trúc Diễm được trận cười no bụng. Và cảnh quay hôn nhau của Thụy và Diễm tại rừng thông Đà Lạt đã diễn ra sau câu hỏi của Diễm: “Chúng ta định hôn theo kiểu Hàn Quốc hay Trung Quốc hả anh?”. Tất nhiên chúng tôi đã chọn kiểu Hàn Quốc.

Giây phút đáng nhớ của Thụy trong Nhật ký Bạch Tuyết?

- Khi đã nhận vai diễn, ở bất cứ phân đoạn nào, sự thăng hoa trong diễn xuất đều rất cần, có điều người diễn viên đã thể hiện nó ở cung bậc nào mà thôi. Cảnh sám hối của Thụy khi đứng một mình trong rừng thông thể hiện tâm trạng day dứt vì đã lừa dối Bạch Tuyết và khoảnh khắc xúc động khi Hoàng đến ôm cây thông bật khóc khiến Thụy ấn tượng hơn cả.

Theo Thụy, phim Nhật ký Bạch Tuyết đã đạt đủ tiêu chí giải trí?

- Thường ngày Xuân, khán giả vào rạp xem phim là để giải trí. Bộ phim hài nào đủ sức gây cười thì có thể được xem là thành công rồi. Thụy mong rằng khán giả sẽ đón nhận phim bằng những cảm nhận vui và cười thoải mái.



Năm nay có thể xem là năm Vĩnh Thụy đón nhận tiến độ làm việc liên tục và hiệu quả…?

- Đạt giải Bạc Cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Tháng 12 vừa qua, Thụy vinh dự được tham gia Cuộc thi hoa vương thế giới, được lọt vào top 15. Đóng hai bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc và Nhật ký Bạch Tuyết. Có thể nói với Thụy, thời trang là điểm bắt đầu, còn điện ảnh là nơi quay trở lại với cái nhìn chín chắn, thận trọng hơn.

Và Thụy sẽ cùng bước song hành hai lĩnh vực này chứ?

- Tất nhiên rồi, vì ở thời điểm này, Thụy đang thực sự sung sức và đong đầy tình yêu nghệ thuật mà.

Cố tật của Thụy là…?

- Nếu không quen biết, thì không thể nhe răng cười…

Và một hành vi khôn khéo là?

- Tốt khoe, xấu che (cười)…

Dự án khởi đầu cho năm mới 2010?

- Tiếp tục tham gia 30 tập phim truyền hình Ngày cưới của đạo diễn Bảo Trung.

Theo TGĐA

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận