Matt Damon chua chát khi nhắc tới tài tử Brad Pitt
Dù rất nổi tiếng và từng đoạt nhiều giải thưởng cao quý, Matt Damon, bạn diễn của Brad Pitt và George Clooney trong loạt phim
"Ocean’s" khẳng định anh chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn.
“Tôi thấy Brad Pitt mới là người đầu tiên được nhận vai, dù điều đó cũng chẳng sao”, Matt Damon nói giọng tỉnh bơ dù trong lời anh có gì đó thật chua chát.
“Hỏi bất cứ ai xem diễn viên nào đóng trong loạt phim "Ocean's" họ cũng đều trả lời đó là Brad Pitt và George Clooney, còn tôi thì chỉ "phụ thêm" thôi. Trường hợp "Ocean's","Saving Private Ryan" ("Giải cứu binh nhì Ryan") cũng thế. Tom Hanks mới là ngôi sao của phim. Thành công của tôi dường như chỉ là ăn theo người khác”.Vốn quen thuộc với khán giả qua các phim hành động, chàng diễn viên 40 tuổi tiết lộ anh luôn mơ ước được đảm nhiệm vai chính trong phim hài, dù theo anh, đây là thể loại phim khó thực hiện hơn cả.
“Tôi rất muốn đóng trong một bộ phim kiểu như "The hangover" ("3 chàng ngự lâm") nhưng tôi nghĩ làm phim hài rất khó. Đó là lý do tại sao có rất ít diễn viên hài vĩ đại. Ý tôi là, hài hay thì năm nào cũng có một vài phim, nhưng chẳng đến lượt tôi."Tại giải Oscar vừa qua, Matt Damon được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim
"Invictus" của đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood nhưng đã để vuột mất giải thưởng này về tay Christoph Waltz của
"Inglourious Basterds".Li Ly
Theo ShowbizSpy