Thời gian gần đây, nhiều bộ phim Đức liên tiếp thắng lớn trong các liên hoan phim. Nền điện ảnh Đức đã hồi sinh trở lại!
Năm nay,
Viện Goethe Việt Nam sẽ giới thiệu đến khán giả Việt Nam những bộ phim đang nổi của điện ảnh Đức và thông qua đó gián tiếp giới thiệu hình ảnh của nước Đức đương đại. Đó là những bộ phim được lựa chọn từ Liên hoan phim Berlin 2009 với các chủ đề về tình yêu và cái chết, về lịch sử Đức hậu chiến, về tội lỗi và sự tìm lại chính mình.
Sáu bộ phim sẽ được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Đức tại viện Goethe Việt Nam.
Bão tố / Sturm
Đạo diễn: Hans-Christian Schmid
CHLB Đức 2009, 110 phút
Diễn viên: Kerry Fox, Anamaria Marinca, Stephen Dillane
Tại tòa án quốc tế Den Haag, một trong những thủ lĩnh của quân đội Nam Tư sắp bị kết án về tội thanh lọc và giết hại những thường dân theo đạo Hồi ở Bosnia. Tuy nhiên khi nhân chứng chính tỏ ra mâu thuẫn trong lời khai thì công tố viên
Hannah Maynard phải ngừng lại vụ kiện. Nhưng chỉ ngay sau đó, một nhân chứng đã bị giết chết trong một phòng khách sạn.
Maynard bắt đầu một cuộc chiến đấu dài vì công lý. Nhưng càng đi sâu vào vụ án,
Maynard nhận ra rằng, những kẻ tội phạm không chỉ là những kẻ bị kiện, mà còn là những người ở ngay trong hàng ngũ của chị. Bão tố của Hans-Christian Schmid được coi là một trong những ứng viên nặng ký cho Liên hoan phim Berlin 2009.
Vô phương / Alle AnderenĐạo diễn: Maren Ade
CHLB Đức 2009, 119 phút
Diễn viên: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger
Gitti và
Chris lần đầu tiên đi nghỉ hè cùng nhau ở đảo Sardinna của Ý. Họ chia sẻ những thói quen, họ cãi cọ và họ yêu nhau, nhưng dần dần họ bộc lộ mâu thuẫn. Khi họ gặp một đôi khác, họ bắt đầu tự đặt câu hỏi về chính mình và về những người khác cũng như các mối quan hệ của họ: những tham vọng đầy mâu thuẫn trong quan hệ giữa họ hiện ra rõ ràng. Đạo diễn Maren Ade đã bóc tách tài tình mối quan hệ yêu đương giữa hai người, qua đó phản ánh sự mất phương hướng của cả một thế hệ.
Nữ diễn viên
Birgit Minichmayr được trao giải Gấu Vàng tại LPH Berlin 2009 cho vai diễn chính xuất sắc.
Đông này là chẵn một năm / Im Winter ein JahrĐạo diễn: Caroline Link
CHLB Đức 2008, 128 phút
Diễn viên: Karoline Herfurth, Josef Bierbichler, Corinna Harfouch
Mùa đông này là đúng một năm trôi qua kể tư khi cậu con trai của
Eliane và
Thomas Richter tự tử. Không ai biết tại sao cậu ta làm vậy, nhưng sự kiện này đã để lại nỗi đau khôn nguôi trong gia đình
Richter. Bà mẹ không thể chấp nhận được cái chết của con trai là do tự sát, còn ông bố thì trốn mình trong công việc và một vụ ngoại tình, còn cô em gái
Lilli không tìm thấy điểm tựa và mục đích cuộc đời. Khi bà mẹ đặt họa sĩ nổi tiếng Hollander vẽ một bức tranh về
Alex và em gái thì
Lilli cảm thấy không mấy dễ chịu. Nhưng khi tiếp xúc với người họa sĩ đứng tuổi, người cũng có nhiều mất mát đau đớn, cô dần tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình. Đông này là chẵn một năm là bộ phim đầu tiên của Caroline Link sau tác phẩm đoạt giải Oscar năm 2003, Nirgendwo in Afrika“.
Krabat và cối xay phù thủy/ KrabatĐạo diễn: Marco Kreuzpaintner
CHLB Đức 2008, 120 phút
Diễn viên: David Kross, Daniel Brühl, Robert Stadlober
Trở về nước Đức của thế kỷ 17. Một giọng nói trong giấc mơ đã đưa cậu bé mồ côi
Krabat đến với chiếc cối xay phù thủy đầy bí ẩn. Cậu được bác thợ cả truyền nghề xay và nghệ thuật phù phép. Tuy nhiên cái giá phải trả là cứ hàng năm, một cậu học trò sẽ phải chết để cho Thợ Cả được sống. Khi Krabat đem lòng yêu, cậu quyết định mạo hiểm cuộc sống của mình, bởi vì điều mà Thợ Cả sợ nhất chính là tình yêu.
Bộ phim của đạo diễn Marco Kreuzpaintner được dựng từ cuốn tiểu thuyết thiếu nhi nổi tiếng cùng tên của nhà văn Otfried Preußler. Năm 2008, bộ phim được trao giải điện ảnh của bang Bayern cho thể loại phim dành cho thiếu niên.
Quê nghèo/ JerichowĐạo diễn: Christian Petzold
CHLB Đức 2008, 93 phút
Diễn viên: Benno Fürmann, Nina Hoss. Hilmi Sözer
Jerichow là một làng quê 2000 nhân khẩu nghèo nàn và buồn tẻ ở Đông Đức. Đây là nơi
Thomas trở về sau khi bị sa thải một cách nhục nhã khỏi quân đội. Không nghề nghiệp, không gia đình, mẹ vừa mất, cuộc sống cực kì khó khăn. Chỉ tới khi
Thomas gặp nhà doanh nghiệp người Thổ
Ali thì cuộc đời anh mới có vẻ sáng sủa hơn. Anh trở thành lái xe và là cánh tay phải của
Ali. Bi kịch chỉ bắt đầu khi
Thomas ngày càng bị cuốn hút bởi
Laura, vợ của
Ali. Về phần mình, chị này cũng tìm lợi ích trong mối quan hệ với
Thomas để mong thoát khỏi nợ nần. Quê nghèo là câu chuyện về mối quan hệ tay ba mà mỗi nhân vật đều chạy theo tình cảm và lợi ích của mình, nhưng không ai có lối thoát.
Ám ảnh bạo lực/ Der Baader Meinhof KomplexĐạo diễn: Uli Edel
CHLB Đức 2008, 150 phút
Diễn viên: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek, Bruno Ganz
CHLB Đức những năm 1970. Thế hệ trẻ đấu tranh ôn hòa chống lại chính sách của Mỹ, vốn được nền công nghiệp Đức ủng hộ, ở Việt Nam, ở Trung Đông và ở thế giới thứ ba. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ các thanh niên này tìm đến con đường đấu tranh cực đoan bằng cách khủng bố: đó là nhóm Hồng Binh (Rote Armee Franktion, RAF). Nhóm này tuyên bố chiến tranh với CHLB Đức. Ám ảnh bạo lực dựng lại một chương đen tối của lịch sử hậu chiến Đức với các nhân vật chính của nó, bằng một phong cách gần như phim tài liệu. Năm 2009, bộ phim được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất.
Tất cả các đều được chiếu nguyên bản tiếng Đức với phụ đề tiếng Anh và phiên dịch tiếng Việt qua tai nghe. Vé xem phim được phát miễn phí tại
Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. (Điện thoại: (04) 37342251 - (04) 37342252 - (04) 37342253)
Bích Ngọc