Những thất vọng lớn của điện ảnh Hollywood 2009

Thứ tư, 23/12/2009 14:36

(2Sao) - Bên cạnh nhiều bộ phim thành công vang dội, điện ảnh Hollywood năm 2009 cũng có rất nhiều bộ phim vốn được kì vọng là phim bom tấn nhưng đều thất bại lớn về doanh thu phòng vé.

1. “This Is It”





Dường như không ai muốn chỉ trích hay chê bai "This Is It" - bộ phim kể về những buổi tập luyện cuối đời của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, nhưng quả thật bộ phim này không hấp dẫn như khán giả mong đợi. Với doanh thu phòng vé 21,3 triệu đô la trong tuần đầu công chiếu, "This Is It" đã dẫn đầu về doanh thu trong tuần đó. Tuy nhiên, nếu xét về tầm ảnh hưởng của Michael Jackson và việc doanh thu của bộ phim giảm liên tiếp trong các tuần sau đó thì “This Is It” thực sự là một sự thất vọng lớn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


2. “Where the Wild Things Are”









Where the Wild Things Are” được chuyển thể từ cuốn sách dành cho trẻ em cùng tên của nhà văn Maurice Sendak. Dù được kỳ vọng rất cao, nhưng bộ phim không mấy thành công về doanh thu phòng vé. Chi phí sản xuất của phim lên tới hơn 100 triệu đô la Mỹ trong khi doanh thu phòng vé tại thị trướng Mỹ chỉ đạt $76 triệu trong hơn 10 tuần công chiếu.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


3. “Amelia”






Dù được xây dựng dựa trên câu chuyện về nữ phi công huyền thoại người Mỹ Amelia Earhart, và do Hilary Swan – nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar đảm nhận vai chính nhưng "Amelia" lại không thực sự thu hút được các khán giả. Phim chỉ thu lại 3,9 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu và bị lép vế hoàn toàn so với bộ phim “Paranormal Activity” (21 triệu đô la Mỹ).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

4. “Terminator Salvation” (Kẻ hủy diệt)





“Terminator Salvation” với sự tham gia của nam diễn viên Christian Bale,là bộ phim điện ảnh thứ tư của dòng phim hành động, khoa học viễn tưởng  "Kẻ hủy diệt". Với doanh thu tại Mỹ đạt $125 triệu đô la thì đây có thể coi đây là một bộ phim thành công. Tuy nhiên, nếu so với chi phí sản xuất lên tới 200 triệu đô la Mỹ và những kỳ vọng của các nhà làm phim cũng như khán giả thì đây “Terminator Salvation” thực sự là một thất vọng lớn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


5. “Watchmen” (Người hùng báo thù)





Watchmen”, bộ phim được chuyển thể từ một trong những truyện tranh thành công nhất về đề tài siêu anh hùng, được kỳ vọng sẽ tạo ra tiếng vang lớn về doanh thu phòng vé trong năm 2009. Bộ phim khởi đầu ấn tượng với 56 triệu đô la doanh thu trong tuần đầu công chiếu. Tuy nhiên, doanh thu các tuần sau đó trượt dốc chóng mặt. Dù bộ phim đã thu lại được chi phí sản xuất nhưng lại không để lại dấu ấn gì trong lịch sử phim ảnh.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


6. “GI Joe: The Rise of Cobra” (Biệt đội G.I.Joe: Cuộc chiến mãng xà)





Biệt đội G.I.Joe: Cuộc chiến mãng xà” thất bại cả về doanh thu và phê bình phim. Phim thu về  55 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu và doanh thu này đã giúp phim đứng thứ 4 trong các phim có doanh thu mở màn cao nhất tháng 8/2009. Tuy nhiên, “Biệt đội G.I.Joe: Cuộc chiến mãng xà” đã không thể giữ vững vị trí này trong các tuần tiếp theo. Chỉ vài ngày sau tuần đầu công chiếu, doanh thu phòng vé đã giảm hơn 60%.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


7. “Bruno”





Dù tiến hành chiến dịch quảng bá rầm rộ trên nhiều nước với sự tham gia của ngôi sao Sacha Baron Cohen, nhưng “Bruno” vẫn không thể tạo nên kỳ tích. Chiếm lĩnh vị trí đầu tiên về doanh thu phòng vé trong tuần đầu công chiếu với 30 triệu đô la Mỹ, nhưng sau đó doanh thu tụt dốc thảm hại. Tổng kết, “Bruno” chỉ thu về 60 triệu đô la Mỹ trên thị trường Mỹ.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Hồng Anh
Theo OM

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (1)
  • heoken (21/05/2010 11:32)

    Nếu nói This is it là nỗi thất vọng của Hollywood thì hoàn toàn xúc phạm những ai đã chờ đợi tour This is it để rồi thất vọng. Bài viết trên dựa hoàn toàn trên doanh thu phòng vé mà ko hề nghĩ đến độ ảnh hưởng cũng như sự yêu mến của người xem dành cho tác phẩm