Các cảnh nóng 'đốt cháy' màn ảnh Việt (P2)

Thứ tư, 03/03/2010 01:00

(2Sao) - Ranh giới giữa cảnh nóng dung tục và cảnh nóng nghệ thuật rất mong manh, phải chăng vì khó khăn và "nhập nhèm" này mà cảnh nóng trong phim Việt không được đánh giá cao?

Áo lụa Hà đông



Đạo diễn: Lưu Huỳnh
Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh
Kịch bản: Lưu Huỳnh
Hãng sản xuất: Phước Sang Entertainment
Thể loại: Tâm lý, Tình cảm

Áo lụa Hà đông là một bộ phim tình cảm kể về số phận éo le của người phụ nữ, Dần (Trương Ngọc Ánh đóng) phải bán đi nguồn sữa của mình và đau đớn hơn khi kẻ mua sữa không phải những đứa trẻ thiếu sữa mẹ mà là một lão già bệnh hoạn…

Chuyện tình của Dần với (Quốc Khánh) được kể lại một cách chậm rãi và nhuốm nước mắt. Đặc biệt, với hình ảnh chiếc áo dài Việt như sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình đớn đau.. .chiếc áo bảo bọc anh Gù khi anh còn đỏ hỏn, bị cha mẹ bỏ rơi dưới gốc đa, chiếc áo thành sính lễ cho cô ở tên Dần nghèo khó, chiếc áo che mặt cô dâu trong đêm hợp cẩn của một lễ cưới chỉ có đôi quả cau và miếng trầu cùng với nén hương lễ Phật trời, tổ tiên trong ngôi nhà hoang. Và cũng chính vì chiếc áo dài cho con đến trường, người mẹ phải làm vú nuôi cho một ông già.



Những giọt mưa bên hiên, cái xiết nhẹ nhàng, hai đôi chân trần nóng bỏng, mảnh vải mỏng manh đặt lên mặt Dần... Tính dục được thể hiện đầy chất thơ và rất nghệ thuật, tính "Con" trong mỗi con người được thể hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng khiến khán giả ám ảnh khôn nguôi. Cảnh nóng trong "Áo lụa Hà Đông" được khán giả và giới chuyên môn đánh giá rất cao, nó không dung tục mà được đưa vào bộ phim một cách khéo léo và đầy chất thơ.

Đẹp từng centimét



Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng
Diễn viên: Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Đòan Minh Tuấn, Phạm Hoàng Thảo Nhi
Kịch bản: Vũ Ngọc Đãng
Hãng sản xuất: BHD
Thể loại: Hài hước, Tình cảm

"Đẹp từng centimét" được làm theo dòng phim thần tượng, phim kể về một cô Hoa Hậu có tài sắc nhưng con đường nghệ thuật tối tăm và bế tắc. Vào một ngày đẹp trời, cô Hoa Hậu Ngô Đồng (Tăng Thanh Hà) gặp được chàng nhiếp ảnh Quang Hy (Lương Mạnh Hải) và được hứa hẹn rằng cô sẽ được đảm nhận một vai diễn chính trong bộ phim đình đám của anh ta. Quang Hy dỗ ngon dỗ ngọt  Ngô Đồng "cởi" cho bằng được để anh chụp được những bức ảnh mát mẻ, theo phương pháp của anh, người diễn viên không được ngượng ngùng và phải  tự tin, sự tự tin đến từ việc mặc bikini diễn trước ống kính… Sau đó, Ngô Đồng phát hiện ra Quang Hy là đạo diễm rởm và chia tay trong nước mắt…



Đây là bộ phim đầu tiên và có lẽ là duy nhất tính cho đến thời điểm này Tăng Thanh Hà khoe dáng trong những bộ bikini nhiều đến thế. Cũng như thương hiệu của Vũ Ngọc Đãng đã gắn liến với hình ảnh một cô gái tập thể dục chạy trên sân bóng cùng một dàn các chàng trai trẻ mặc quần đùi nhỏ xíu dàn ngang.

Bẫy rồng



Đạo diễn: Lê Thanh Sơn
Diễn viên:  Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Hoàng Phúc, Lâm Minh Thắng, Hiếu Hiền
Kịch bản: Johnny Trí Nguyễn
Hãng sản xuất: Chánh Phương film
Thể loại: Hành động, Tình cảm

“Bẫy rồng” đã khép lại điện ảnh Việt năm 2009 bằng cái kết hoành tráng. Một bộ phim được chăm chút từ đầu đến cuối, lo từng khâu hậu kỳ, quảng bá một cách kỹ lưỡng chuyên nghiệp bởi một ekip hoàn hảo. Lần đầu tiên Ngô Thanh Vân đứng trên cương vị một nhà sản xuất và cô đã chứng tỏ khả năng đa dạng của cô dù với bất cứ cương vị nào.



Nội dung chính của Bẫy rồng: nữ tướng cướp Trinh (Ngô Thanh Vân) cầm đầu nhóm tội phạm do ông trùm giấu mặt Hắc Long (Hoàng Phúc) chỉ đạo. Các "tay chân" của Trinh khi gia nhập đều nhằm một mục đích riêng ngoại trừ Trinh bị ép tham gia để cứu con gái mình đang bị ông trùm Hắc Long bắt cóc. Quân (Johnny Trí Nguyễn) là một sát thủ trong băng nhóm, sau thời gian dài sát cánh, Trinh và Quân đã có cơ hội hiểu nhau hơn, đồng thời họ lại có một "lối đi" chung và tình yêu cũng nảy nở từ đó.

Ngoài những pha rượt đuổi, đánh đấm nghẹt thở, các cảnh nóng giữa Trinh và Quân đã làm cho bộ phim thêm mềm mại và mang tính con người hơn. Trinh lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng chất chứa trong lòng nỗi đau giằng xé về tình mẫu tử khi cô chỉ là một con rối bị điều phối lao vào vòng nguy hiểm.

Tuấn Anh

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (12)
  • bo lun (21/03/2010 12:32)

    cảnh nóng làm cho phim VN lên môt tâm cao mới nhưng phim chúng ta làm vẫn còn chán lắm

     
  • Đào Xuân Hùng (07/03/2010 06:39)

    Mặc dù đã hội nhập nhiều năm qua với thế giới bên ngoài,nhưng về mặt điện ảnh của VN còn cần rất nhiều học hỏi,đặc biệt khâu diễn xuất còn rất VỤNG .Đã sống và chịu ảnh hưởng văn hóa Mỹ nhiều năm ,nhất là khâu điện ảnh,xem tài tử Vn đóng thì quả thật rất oải,từ lời thoại cho đến diễn xuất thấy nản vô cùng.Rất mong tài tử Việt có nhiều cơ hội cọ sát với bên ngoài để thấy được mình còn thiếu khá nhiều mặt.Có lẽ diễn cho người trong nước xem thì họ kô phê phán gì vì khán giả cũng ở trong sự giới hạn.Âu cũng tại nước ta còn quá nhiều phép tắc: làm gì cũng phải làm theo luật lệ của Bộ văn hóa thông tin -đi,đứng, nói,viết tất cả phải theo BÊN PHẢI và phải theo đúng Ý ĐẢNG.Sự sáng tạo rất dễ bị thui chột và vô tình tính táo bạo cộng thiên phú đi đến sự triệt tiêu là điều tất yếu.

     
  • Nguyễn Huân (06/03/2010 07:28)

    Thực sự cảnh nóng của Việt Nam vẫn gượng gạo. Thiết nghĩ nhà làm phim nên xem lại. Nóng nhưng phải ngọt ngào.

     
  • Lương (04/03/2010 08:11)

    Tôi xem nhiều các cảnh này rồi.Chưa gọi là cảnh nóng được đâu?.Nếu mà gọi đó là những cảnh nóng thì điện ảnh Việt nam còn lâu mới phát triển được.

     
  • Ngô Diệu Khanh (04/03/2010 07:47)

    tôi đồng ý với chị Chuyền, không nhất thiết phải có nhiều cảnh nóng phim mới hay. Phim hay là ở nội dung, tình tiết, diễn xuất... Chứ không hẳn hở hang đã là hay. Tại sao những chuyện thầm kín, tế nhị của các cặp đôi đang yêu lại lộ liễu diễn ra trên màn ảnh, trong khi cả nhà (có cả người già và trẻ con)cùng phải xem những cảnh nóng như thế. Các bậc phụ huynh phải giáo dục con cái mình thế nào khi mà những cảnh quay không nhất thiết phải quay cứ diễn ra thường xuyên trong các bộ phim như vậy. Thực tế đã chứng minh rằng có nhiều bộ phim không có cảnh nóng vẫn hút khán giả, đó mới là điều đáng làm và đáng trân trọng.

     
  • Libra (04/03/2010 07:02)

    có thật sự cần thiết có những cảnh nóng hay không???

     
  • ngọc hà (04/03/2010 01:11)

    Phim Việt Nam tôi nghĩ ko cần phải có cảnh nóng mới đem lại hiệu quả cho bộ phim. Người Việt Nam chúng ta từ lâu đã in sâu thuần phong mỹ tục nên tôi cũng rất mong nhà làm phim có cái nhìn đẹp hơn về văn hóa người Việt. Phim hay ko cần nude quan trọng là có chiều sâu, diễn viên đóng nhập vai thì ok roi

     
  • nguyễn thị thu huyền (03/03/2010 08:57)

    phim việt nam chán

     
  • Bùi Trường Trí (03/03/2010 07:56)

    Cảnh nóng của phim Việt Nam thực ra cũng chỉ là...những cảnh nóng tầm thường của phim Hồng Kông thập niên 90 mà thôi.

     
  • Ghost (03/03/2010 06:38)

    những cảnh nóng đó chỉ vì tính nghê thuật của bộ phim thôi mà

     
  • Ngọc Trân (03/03/2010 03:58)

    đôi khi cảnh nóng sẽ làm cho bộ phim hấp dẫn hơn.Mình thì nghĩ những cảnh nóng đó cũng là nghệ thuật,đòi hỏi người diễn viên phải yêu nghệ thuật,yêu nghề hóa thân vào nhân vật mình thể hiện.Tôi có xem wa phim Đẹp từng centimet,có những cảnh thật vô duyên chưa từng có,cái này ko biết tận dụng nghệ thuật

     
  • nguyễn thị chuyền (03/03/2010 09:24)

    tôi nghĩ phim việt nam không nên có những cảnh wá nóng như vậy.