Chủ nhân tượng vàng Oscar 2010 nói gì về giải thưởng?

Thứ ba, 09/03/2010 08:42

(2Sao) - Sau lễ trao giải được tổ chức long trọng tại nhà hát Kodak tối ngày 7/3, những người chiến thắng tại giải Oscar 2010 đã tham dự buổi họp báo chia sẻ về những cảm xúc của mình khi đoạt giải.

Rinh về tượng vàng Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "The Blind Side" nhưng Sandra Bullock chia sẻ rằng trước đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giành giải. "Như tôi đã nói ở trên sân khấu, tôi không biết liệu đây có phải sự thật hay tôi chỉ đang mơ".


Sandra Bullocktại phòng họp báo

Sandra Bullock đã đi vào lịch sử điện ảnh Hollywood khi giành được giải Mâm Xôi Vàng và tượng vàng Oscar trong cùng một năm. Chia sẻ về giải Mâm xôi vàng, nữ diễn viên này cho biết: "Chúng tôi hoạt động trong ngành giải trí và đó là những việc mà chúng tôi cần làm. Không những phải nhìn nhận vào những ưu điểm mà còn phải chấp nhận các khuyết điểm của mình. Tôi đã có một thời gian khá thoải mái tại lễ trao giải Mâm xôi vàng trước đó. Nếu mà hai giải thưởng này được trao cùng thời điểm, chắc chắn sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Chúng sẽ giúp tôi cân bằng cảm xúc".


Christoph Waltz tại phòng họp báo

Trong khi đó, Christoph Waltz  - chủ nhân của tượng vàng Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thổ lộ rằng giải thưởng này khiến ông khá "choáng váng". "Nó thật tuyệt vời mà cũng rất căng thẳng". Nam diễn viên này cho biết chiến thắng mà ông có được tại giải Oscar lần này có công lao rất lớn của đạo diễn Quentin Tarantino. "Khi bạn gặp một đạo diễn giống như Quentin, ông ấy sẽ mang lại cho bạn rất nhiều thứ mà bạn từng có ý định thực hiện. Và điều này có thể đem đến một kết quả mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến".


Mo'Nique tại phòng họp báo

Trong phòng họp báo, Mo'Nique - nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2010 vui vẻ nói đùa: "Tôi là một diễn viên hài kịch và đã giành giải Oscar". Giải đáp thắc mắc của ký giả về việc liệu giải Oscar có làm thay đổi cuộc đời cô hay không, nữ diễn viên 42 tuổi này cho biết: "Bạn biết đấy, vai diễn này không thể nói hết cả cuộc đời diễn xuất của tôi. Vai diễn đó chỉ định hướng lại cuộc đời tôi mà thôi. Tôi từng nghĩ rằng nếu tôi giành được giải thì điều đó thật tuyệt vời, còn nếu không thì tôi vẫn là một người năng động và sẽ cố gắng hết sức mình. Cuối cùng như các bạn thấy đấy, tôi đã đoạt giải".



Đại thắng tại giải Oscar lần này phải kể đến đạo diễn Kathryn Bigelow khi bộ phim "The Hurt Locker" của bà giành tới 6 giải trong đó có hai giải quan trọng: phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Khi được hỏi liệu bà đã sẵn sàng khi được gọi là nữ đạo diễn hay chưa, Bigelow cho biết: "Trước lễ trao giải này, tôi cũng đã hy vọng rằng mình sẽ là nữ đạo diễn đầu tiên giành giải. Tất nhiên, tôi chỉ muốn nghĩ về mình với tư cách nhà làm phim và thực sự mong một ngày khi mọi người không quá chú trọng đến việc đó là nữ hay nam đạo diễn. Dù sao đi nữa, tôi sẽ thực sự cảm thấy rất vui nếu mình có thể truyền động lực cống hiến cho các nhà làm phim trẻ và khiến họ tin rằng những điều không thể vẫn hoàn toàn có thể xảy ra."




Kathryn Bigelow tại phòng họp báo

Chia sẻ về cảm xúc khi vượt qua chồng cũ James Cameron, Bigelow cho biết: "Tôi nghĩ James là một nhà làm phim phi thường. Tôi phải nói rằng tất cả các ứng cử viên của giải Oscar đều là những nhà làm phim tài năng. Chính vì vậy, giải thưởng này là vinh dự lớn đối với tôi".

Hồng Anh
TheoAS

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận