Ngự trị 3 tuần liên tiếp trên ngôi đầu bảng xếp hạng Top 10 sách ngoại văn ăn khách nhất, phần mới nhất trong sê-ri
Chạng vạng của nữ tác gia
Stephanie Meyer đang dần xác lập cho riêng mình một kỉ lục mới với doanh số tiêu thụ khổng lồ. Với hơn 6 triệu bản đã được tiêu thụ, cơn bão mang tên
Hừng đông đã lan đi trên toàn thế giới, và tất nhiên không thể bỏ qua các độc giả Việt Nam.
Hừng đông tiếp tục chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng
Nối tiếp câu chuyện tình giữa người và ma cà rồng đã được đánh giá là một trong những mối tình kinh điển giữa Bella và Edward Cullen, trong phần 4 của truyện, người đọc sẽ tiếp tục được khám phá về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này và những biến cố xảy ra sau lễ cưới… Chính thông tin rằng đây có thể là phần cuối của bộ truyện đã khiến
Hừng đông ngay khi vừa ra mắt đã được độc giả “săn đón” và chiếm được vị trí số 1 tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Canada…
Nối dài sự thống trị của những câu chuyện về ma cà rồng trên Top 10 là tiểu thuyết kinh dị mới nhất của
Melissa Dela Cruz mang tên
Gia tộc Ma cà rồng, cuốn sách đang chiếm vị trí thứ 2. Câu chuyện về dòng họ vampire (ma cà rồng) quyền lực nhất tại New York, những kẻ còn sót lại sau cuộc trường chinh Mayflower thu hút người đọc đến tận trang cuối cùng với một kết thúc bất ngờ. Không có nhiều trường đoạn tình cảm, nhưng những vụ án đầy kì lạ tại ngôi trường tư Duschene hay các giả thiết thú vị về họ tộc ma cà rồng là điểm đặc biệt thu hút ở cuốn sách này.
Bìa cuốn Gia tộc Ma cà rồngBất chấp 2 vị trí cao nhất đang thuộc về “những kẻ hút máu người”, tiếng cười đầy trong trẻo và vui nhộn bên những câu chuyện của
Nhóc Nicolas mới là “kép chính” trong bảng xếp hạng tuần này khi chiếm tới 4 vị trí! Cả 3 tập của cuốn
Nhóc Nicolas: Những chuyện chưa kể lần lượt đứng thứ 5, thứ 8 và thứ 10 trong khi
Những kì nghỉ của nhóc Nicolas sớm trở lại với Top 10 sau một tuần “tạm nghỉ” và cập bến ở vị trí thứ 9. Không chiếm được ngôi quán quân nhưng sê-ri truyện thiếu nhi của
Rénee Gosciny đang chứng minh mình là một đối thủ dẻo dai trên đường đua khi liên tiếp có mặt nhiều tuần liền. Những mẩu chuyện ngắn nhưng hài hước mà thâm thúy của cậu bé Nicolas thật sự là món ăn tinh thần tuyệt vời cho độc giả thuộc mọi lứa tuổi.
Nhóc Nicolas: Những chuyện chưa kểKhép lại một tuần thành công của các tác phẩm Pháp ngữ,
Ngỡ đã là yêu của nhà văn người Ăng- giê- ri
Yasmina Khadra bất ngờ leo lên vị trí thứ 4. Chọn một chủ đề quá đỗi quen thuộc: nạn đánh bom cảm tử, tưởng như
Ngỡ đã là yêu khó chiếm được cảm tình của các độc giả Việt Nam vì cốt truyện có phần u ám và nhiều yếu tố văn hóa khác biệt. Vậy nhưng, thật bất ngờ, cuốn sách viết dưới dạng hồi kí của một bác sĩ có vợ tham gia đánh bom khủng bố này lại đang được thị trường đón nhận. Một cuốn sách không-mới khác cũng có cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục trong tuần này phải kể tới là
Triệu phú khu ổ chuột với vị trí thứ 3. Cuốn sách của nhà ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup ngay khi mới ra đời đã thu hút được sự chú ý với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước cũng như nhờ hiệu ứng của bộ phim cùng tên đã đoạt giải Oscar.
Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường xuất bản đã lâu nhưng vẫn được chú ýCũng thuộc nhóm đã ra mắt khá lâu nhưng vẫn còn gây sốt là
Người tình Sputnik của
Haruki Murakami và
Yamada Amy với truyện
Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường. Nhưng điều này cũng cho thấy các tiểu thuyết Nhật gần đây đang có dấu hiệu mất thị dần phần mà tiêu biểu là 2 cuốn sách trên chỉ lần lượt đứng ở các vị trí thứ 6 và thứ 7 cùng đà tuột dốc không phanh. Dễ dàng nhận thấy, trong thời gian tới, rất có thể Top 10 văn học dịch sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh của văn học Âu Mĩ và Trung Quốc.
Hoàng Quân (Theo VB)