Được đánh giá và so sánh rất nhiều với
Người tù bé nhỏ của Jane Elliot, cuốn sách tự thuật
Trốn chạy (tựa gốc:
Escape) là tập hợp những câu chuyện đầy ám ảnh và kinh hoàng trong suốt hơn 30 năm của chính tác giả
Carolyn Jessop - cô con gái đời thứ sáu của một gia đình theo giáo phái đa thê. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã lọt ngay vào danh sách best-seller của nhiều tạp chí danh tiếng như New York Times, US Today hay US Weekly… và trở thành cơn sốt sách suốt năm 2007.
Bìa gốc cuốn sáchTác giả của cuốn sách từng xuất hiện trên những phương tiện truyền thông lớn và có sức ảnh hưởng nhất với nước Mĩ như đài BBC, thời báo Times, Oprah Winfrey show hay Larry King show sau “cuộc đào thoát” vĩ đại nhất của đời mình. Sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng giáo phái đa thê gần 10.000 người sống gần biên giới Utah và Arizona, năm 18 tuổi, Carolyn bị ép cưới một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đã 50 tuổi - Merill Jessop. Và từ đó, thế giới của cô hoàn toàn chỉ có những nỗi thống khổ khi phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của người chồng độc đoán, không được đi làm và thậm chí còn không thể tự quyết định cuộc đời mình. Đó là một câu chuyện khó tin với toàn thế giới tiến bộ, khi mà người ta vẫn đang kêu gọi bình đẳng giới thì ngay cả quyền con người cơ bản nhất cũng không được đảm bảo.
Nữ tác giả đồng thời cũng là nhân vật chính của cuốn sách15 năm sau khi kết hôn, Carolyn Jessop trở thành bà mẹ của 8 đứa con nhỏ. Chỉ đến khi biết con trai mình bị mắc căn bệnh ung thư xương khủng khiếp, trong khi “giáo luật” lại không cho phép nó được chữa trị, cô mới quyết tâm bỏ trốn khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Tháng 4 năm 2003, sau khi âm thầm lập kế hoạch, Carolyn Jessop đã cùng những đứa con của mình chạy trốn và tìm đến với các phương tiện truyền thông. Tất cả những trải nghiệm khó tin của cô đã lấp kín hơn 600 trang sách,
Trốn chạy nhanh chóng được biết đến như một bản tuyên ngôn nhân quyền đầy mạnh mẽ, phơi bày và đả kích những thực trạng nhức nhối về bình đẳng giới trong đời sống.
Bìa cuốn sách được phát hành tại Việt NamChắp bút cùng viết với Carolyn Jossep còn có nữ nhà báo Laura Palmer, rất nổi tiếng tại Mĩ với tiểu thuyết Shrapnel in the heart. Những câu chuyện có thật 100% qua lời kể của Laura Palmer dường như trở nên đầy kịch tính nhưng cũng rất chân thực. Thành công của cuốn sách đã đưa tên tuổi của cả hai nữ tác giả này lên một tầm cao mới và các phụ nữ sống trong cộng đồng FLDS cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận. Có thể nói, Trốn chạy giống như một cú đánh từ giữa lòng nước Mĩ đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về vấn đề quyền con người.
Hoàng Quân