Những hình ảnh chưa từng công bố của Cựu hoa hậu Hàn Quốc - nữ diễn viên
Jang Jin Young quá cố đã được tiết lộ qua cuốn sách “
My Last Gift To Her” do chồng cô viết.
Cựu hoa hậu Hàn Quốc - nữ diễn viên Jang Jin Young đã qua đời vì ung thư dạ dày trong tháng 9, sau đó mọi người mới biết cô đã bí mật kết hôn với anh Kim Young Kyun khi ở Mỹ để điều trị ung thư. Vào cuối tháng 8/2009, sau khi trở về Hàn Quốc chữa bệnh, Jang Jin Young và Kim Young Kyun đã đăng ký kết hôn tại Seoul, chỉ vài ngày trước khi cựu hoa hậu Hàn Quốc qua đời.
Anh Kim Young Kyun, chồng nữ diễn viên Jang Jin Young đã xuất bản một cuốn sách kỷ niệm 608 ngày mối tình tuyệt vời của họ, có tên gọi
“My Last Gift To Her” (
Món quà cuối cùng của tôi dành cho cô ấy), đặc biệt, chi tiết đắt giá nhất trong cuốn sách chính là bức ảnh đám cưới của họ ở Las Vegas.
Cuốn sách đã được xuất bản ngày 18/12 và được bắt đầu bằng cuộc gặp mặt của hai người hồi tháng 1/2008, và sau đó là những chi tiết lãng mạn trong gần hai năm của họ. Những năm cuối trong cuộc đời của Jang Jin Young dành cho việc điều trị ung thư, và đám cưới bí mật diễn ra vào mùa hè năm 2009 tại Las Vegas đã được kể trong cuốn sách. Ngoài ra, có rất nhiều những hình ảnh tuyệt vời, những phút giây vui vẻ của họ được chụp lại đã được chồng của cựu hoa hậu đưa vào trong cuốn
“My Last Gift To Her”.
Anh Kim Young Kyun đã thổ lộ những cảm nghĩ của mình vào ngày phát hành cuốn sách: "
Hiện nay, mọi người vẫn nhớ đến cô ấy với những hình ảnh đậm nét, nhưng một ngày nào đó những kỷ niệm của tôi cũng sẽ trở nên mờ nhạt đi và tôi không muốn điều đó xảy ra. " Anh cũng tham gia một cuộc phỏng vấn với báo chí:
Sau khi nhìn thấy cuốn sách được xuất bản, anh cảm thấy thế nào?- Tôi cảm thấy vui mừng. Thật là tuyệt vời khi những thời gian tôi ở bên Jin Young được thể hiện trong cuốn sách này. Cũng như tiêu đề cuốn sách này, tôi hy vọng đây có thể là món quà lớn nhất mà tôi có thể mang đến cho cô ấy.
Đã có rất nhiều ý kiến về lý do mà anh viết cuốn sách này, vậy vì lý do gì mà anh tham gia vào việc viết sách? - Ngay bây giờ, những ký ức của tôi về Jin Young thật là đặc biệt, nhưng tôi là một con người và một ngày nào đó những kỷ niệm của tôi cũng sẽ trở nên mờ nhạt đi. Tôi không muốn để mất những kỷ niệm của tôi có được với cô ấy. Cuốn sách này chính là cách để đối phó với điều đó. Có một người viết hồi ký đã nói với tôi rằng viết sách sẽ giúp đỡ và là một phương pháp tốt để sắp xếp những cảm xúc của họ, và đó là những động cơ cho tôi viết cuốn sách này. Ngoài ra, như tôi đã nói, Jin Young là một nữ diễn viên, người có một tương lai tuyệt vời trước mắt của mình, và tôi nghĩ rằng cuốn sách sẽ giúp mọi người nhớ về cô ấy với những kỷ niệm đẹp. Ngay cả khi thời gian của cô ấy còn rất ít, cô ấy cũng không từ bỏ hy vọng và tiếp tục sống. Tôi muốn cho mọi người biết cuộc sống đầy đam mê của Jin Young.
Hãy nói về quá trình viết sách, anh bắt đầu khi nào? - Trớ trêu thay, tôi quyết định viết cuốn sách sau khi tôi đọc được một bài báo trên các phương tiện truyền thông 3 tháng trước đó và nói rằng tôi đã viết một cuốn sách. Sau đó, tôi đề nghị nhà xuất bản, và tôi đã hoàn thành cuốn sách với rất nhiều sự giúp đỡ từ những người khác, vì vậy tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ tôi đã nói được tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi bình tĩnh chuẩn bị để nhận được sự đánh giá của mọi người. Nếu ai đã cảm thấy khó chịu về bất cứ điều gì trong cuốn sách, tôi muốn hỏi rằng họ hãy hiểu tôi một cách cởi mở hơn.
Với việc xuất bản cuốn sách, lại một lần nữa anh là tâm điểm của báo chí. Anh có cảm thấy áp lực từ điều đó? - Nếu tôi sẽ cảm thấy như thế, thì tôi sẽ không bắt đầu viết. Jin Young là một người rất nữ tính, nhiều hơn những gì mọi người biết, và mặt khác, cô ấy cũng nhạy cảm hơn so với bất cứ ai. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể đem đến một chút vui vẻ cho những người thân yêu của Jin Young.
Minh Trang (Theo DB)