Các độc giả trẻ yêu thích thể loại tiểu thuyết tình cảm chắc chắn không thể không biết tới
Minh Hiểu Khuê - nữ tác giả ăn khách nhất của những chuyện tình lãng mạn nhất cho tuổi teen như
Bong bóng mùa hè,
Thủy tinh trong suốt... Được coi là “Quỳnh Dao của thế kỉ XXI”, hầu hết các tựa sách của Minh Hiểu Khuê đều khai thác đề tài tình yêu đôi lứa, nhưng lại với cách tiếp cận rất thú vị, trẻ trung và nhanh chóng chinh phục được người đọc trẻ.
Trở thành một trong những tác giả best-seller tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác, Minh Hiểu Khuê đã trở thành một “thương hiệu” đảm bảo cho thành công của các tiểu thuyết khi sách của cô không chỉ được các độc giả yêu thích mà còn thường xuyên được mua bản quyền và dựng thành phim. Ví dụ tiêu biểu phải kể tới
Bong bóng mùa hè và
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Hai tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim truyền hình và liên tiếp gây ra những “cơn sốt” cho các fan hâm mộ trên toàn châu Á.
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em cũng chính là tựa sách mới nhất của tác giả trẻ này ra mắt tại Việt Nam trong mùa lễ tình nhân.

Bìa gốc cuốn sách Sẽ có thiên thần thay anh yêu em Sẽ có thiên thần thay anh yêu em là cuốn tiểu thuyết được Minh Hiểu Khuê sáng tác sau khi hoàn thành trọn bộ 3 tác phẩm trong sê-ri Bong bóng mùa hè của mình. Câu chuyện lãng mạn trong cuốn sách giống như một cuộc rượt đuổi tình yêu đầy thú vị, tréo ngoe và nhiều nút thắt. Sau sự ra đi đột ngột của bạn trai cũ vì tai nạn giao thông,
Tiểu Mễ chuyển trường đến học ở một trường học hoàn toàn xa lạ khi học kỳ đã sắp kết thúc chỉ để tìm ra người con trai đã nhận được trái tim hiến tặng của bạn trai cũ. Và ngay khi biết người đó là
Doãn Đường Diệu - chàng “hotboy” nổi tiếng là cứng đầu và ngông nghênh, Tiểu Mễ vẫn làm mọi việc để tiếp cận và chinh phục trái tim Đường Diệu thêm một lần nữa. Mọi chuyện chỉ thật sự trở nên rắc rối khi cô phát hiện ra mình đã tìm “nhầm” người, cũng đúng lúc Đường Diệu phát hiện ra quá khứ đau buồn trước kia…

Một tiểu thuyết ngọt ngào cho ValentineNgay khi vừa được phát hành trên thị trường, cuốn tiểu thuyết
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em đã gây được tiếng vang trong cộng đồng các độc giả tuổi teen và đạt được doanh số kỉ lục về lượng sách bán ra cũng như tái bản tại thị trường nội địa. Lãng mạn, nhiều day dứt, dằn vặt nhưng lại có một kết thúc đẹp, cuốn sách tập hợp tất cả những gì cần có cho một câu chuyện tình. Chỉ hơn 1 năm sau khi ra sách, Minh Hiểu Khuê đã được đặt mua bản quyền và
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em chính thức được chuyển thể thành phim, với sự tham gia của biên kịch gia đứng sau thành công của
Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Hàn Quốc. Không ngoài dự đoán, bộ phim đã thành công rực rỡ và thậm chí còn gây nên một “cơn bão thiên thần” trên khắp Trung Quốc và Hàn Quốc. Vào đúng mùa Valentine năm 2010, Bách Việt Books cho ra mắt
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em như một món quà thú vị cho các cặp tình nhân.
Thụy Thụy