Nếu phải chọn ra một cái tên nhà văn Pháp tiêu biểu cho dòng văn học lãng mạn thì chắc chắn nhiều người sẽ nhớ ngay đến Marc Levy - nhà văn đắt khách nhất nước Pháp 4 năm liên tiếp từ năm 2006 đến nay. Nhưng thời gian gần đây, một cái tên “mới tinh” đã nổi lên trên văn đàn Pháp và được xem như kì phùng địch thủ của Marc Levy: cây bút trẻ
Guillaume Musso. Cũng là những chuyện tình lãng mạn và khai thác thêm những yếu tố kì ảo, siêu nhiên giữa con người và linh hồn, các tác phẩm của Musso như
Rồi sau đó,
Xin hãy cứu em hay mới đây là
Trở lại tìm nhau ngày càng được đón nhận nồng nhiệt hơn không chỉ tại nước Pháp mà còn vươn ra trên toàn thế giới, biến
Guillaume Musso trở thành một trong những nhà văn “xuất khẩu tình yêu” nổi tiếng nhất hiện nay!

Tác giả Guillaume Musso
Được cả thế giới biết đến sau thành công vang dội ngay từ tiểu thuyết đầu tay
Rồi sau đó (tựa gốc:
Et après),
Guillaume Musso nổi tiếng là có thể gợi người ta nhớ đến sự lãng mạn bay bổng của Marc Levy nhưng lại được viết bằng một giọng văn đầy tỉnh táo và thực tế. Đến nay, nhà văn 36 tuổi này đã chinh phục được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới bằng “gia tài” vỏn vẹn 6 tiểu thuyết của mình. Làm một phép so sánh nhỏ, người ta dễ dàng nhận ra dù mới chỉ xuất hiện trên văn đàn, nhưng đã hai năm trở lại đây,
Guillaume Musso chỉ chịu thua duy nhất Marc Levy trên “mặt trận” doanh số và thậm chí còn là một trong mười tác giả được tìm nhiều nhất trên Google năm 2008. Với các độc giả Việt Nam, cái tên Musso cũng ngày một quen thuộc hơn khi lần lượt các “bản tình ca” nổi tiếng nhất của ông được ra mắt, mới đây nhất chính là
Trở lại tìm nhau.

Rồi sau đó - tiểu thuyết đầu tay của Musso
Bất chấp việc cả Musso và Marc Levy đều một mực phủ nhận những so sánh giữa họ với nhau và thường tuyên bố rằng họ sáng tác ở những mảng đề tài hoàn toàn khác biệt, nhưng người ta vẫn thấy “mẫu số chung” về những thành công trong sự nghiệp của cả hai. Điển hình nhất có lẽ chính là công thức chuyển thể sách thành phim để đẩy “thương hiệu” cho chính cuốn tiểu thuyết. Và ở lĩnh vực này, thì có vẻ
Guillaume Musso còn vượt mặt cả “tiền bối” của mình. Trong khi Marc Levy mới chỉ một lần đưa
Nếu em không phải là giấc mơ lên màn ảnh rộng, thì có tới 3 tác phẩm của
Guillaume Musso được cả Hollywood và các nhà làm phim trong nước quan tâm. Và bộ phim cùng tên chuyển thể từ cuốn sách đánh dấu tên tuổi Musso:
Rồi sau đó chính là dự án điện ảnh đầu tiên đã ra mắt khán giả và thu được kết quả hơn cả mong đợi.

Poster phim Rồi sau đóCũng như tiểu thuyết nguyên gốc, bộ phim điện ảnh
Rồi sau đó với sự tham gia của chính
Guillaume Musso trong vai trò đồng biên kịch đã ngay lập tức gây ra một cơn sốt ngày ra mắt 14 tháng 1 vừa qua. Lượng fan đông đảo và hùng hậu của Musso rất hào hứng chờ đợi các tác phẩm khác của ông được đưa lên màn ảnh. Mới đây, nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền cho cuốn truyện mới nhất của mình mang tên
Que serais-je sans toi? tại Pháp,
Guillaume Musso đã tiết lộ những dự định mới nhất của mình, trong đó chi tiết đáng chú ý nhất đương nhiên là việc anh đã bán tác quyền của
Hẹn em ngày đó và
Bởi vì yêu để chuyển thể thành phim, và cũng giống lần trước, Guillaume dự định sẽ cộng tác biên kịch cho cả hai bộ phim này.

Hẹn em ngày đó sẽ được “lên phim”
Liên tiếp đưa các tiểu thuyết của mình lên phim,
Guillaume Musso đang cho thấy quyết tâm chinh phục đối tượng độc giả trẻ của mình. Với
Hẹn em ngày đó và
Bởi vì yêu, chắc chắn các độc giả yêu thích tiểu thuyết của Musso sẽ lại có cơ hội chiêm ngưỡng và thưởng thức những câu chuyện tình nồng nàn của anh qua một lăng kính rất khác bởi như chính tác giả này chia sẻ:
“Tôi tin điện ảnh là một thứ ngôn ngữ kì diệu có thể biểu đạt cả những điều trong cuốn sách tôi chưa có cơ hội nói tới”.
Thụy Thụy (Theo LP)