Thứ Năm, ngày 14 tháng Chín8h 20 sángĐang trên đường tới trường. Khi mình đến chỗ hẹn thì Jas đã đi trước, rất nhanh ở phía trước. Mình gào lên, “Đợi tớ một tí, Po!” Nhưng nó lờ mình đi.
Thật lòng mà nói, người ta hơi chăm chút bản thân quá đà khi có cái gọi là bạn trai. Theo một cách nào đó thì đi bộ phía sau Jas khá là buồn cười. Nó bước đi rất nhanh trong khoảng năm phút nhưng rõ ràng Jas không sở hữu tình trạng thể lực đỉnh cao nhất. Trên thực tế, bài tập duy nhất nó thực hiện là nhấc bánh Pop-Tarts cho vào miệng. Gì thì gì, chẳng mấy chốc nó cũng mệt và buộc phải đi chậm lại cho tới lúc mình đuổi kịp. Mình bước cách nó tầm nửa mét: hẳn là Jas rất khó chịu nhưng không thể kêu gì bởi lẽ nó đang không nói chuyện với mình. Tới lúc đến được cổng trường thì mình chỉ còn cách nó mười centimet. Mũ bê rê của Jas gần như chạm vào mũi mình.
Nó cố thoát khỏi mình trong giờ tập trung bằng cách đứng cạnh Rosie nhưng mình lẻn vào đứng giữa hai đứa và gí sát mặt mình vào nó. Mặt Jas đỏ bừng giận dữ. Ngay đến hai tai cũng rực lên. Hehe.
11h sángĐi theo Jas vào nhà tắm. Mình vào buồng bên cạnh và nói vọng qua vách ngăn.
“Jas, tớ yêu cậu.”
“Cậu đang làm cái quái gì thế? Thật là ngu xuẩn.”
“Không. CẬU mới ngu xuẩn thì có, Po.”
“Cậu thật quá đáng khi đọc trộm thư của tớ.”
“Toàn thư của Cường Tráng thôi mà.”
“Cậu không nên đọc trộm những thứ riêng tư của người khác.”
“Không đọc thì làm sao tớ biết được cái gì?”
Đầu bên kia im lặng một chút. Rồi nó tiếp lời, “Cậu nói vậy là sao?”
Mình lý giải rất hợp tình hợp lý, “Thì tớ sẽ chẳng biết cậu được gọi là Po nếu không đọc những bức thư đó.”
Jas càng lúc càng mắc lừa. “Ừ, nhưng vấn đề không phải ở đó... tớ...”
“Đáng nhẽ cậu không nên giấu bạn thân điều gì bí mật chứ.”
“CẬU cũng có bí mật còn gì.”
“Không hề. Tớ còn kể cho cậu nghe vụ núm ngực lộ ra cơ mà.”
“Ừm, Tom bảo nó như vậy vì trời lạnh.”
Không thể tin nổi. Đúng lúc đó thì chuông reo báo hết giờ nghỉ và mình nghe tiếng Jas xả nước rồi đi ra. Mình cũng vội chạy ra theo và bước dọc hành lang, sát đuôi Jas. “Cậu kể cho Tom nghe... về núm ngực bị lộ của tớ???”
Không thể tin nổi. Hai núm của mình nay đã thành trò đùa công cộng... Mình điên tiết tới mức gần như không để ý tới việc Lindsay Nhớt đang nói chuyện với một đứa lớp bốn bất hạnh nào đó. Mặc dù mình có để ý là trông chị ta như một con cú trong bộ đồng phục trường.
Mình đang rít lên với Jas, “Cậu nói chuyện ngực của tớ với Cường Tráng... Tớ không thể tin nổi!!!”
Thế rồi mình bỗng nghe tiếng Lindsay Nhớt từ phía sau, “Georgia, váy của em bị tốc lên tận chỗ quần lót kìa... Chị không nghĩ đó là một tấm gương tốt cho các bé gái khác đâu.”
Thế rồi chị ta vừa quay ngắt đi vừa cười khẩy khinh khỉnh như cú vọ.
5h chiềuTrong bồn tắm. Thế là đủ rồi. Mình bực lắm rồi đấy. Bây giờ thì mình chỉ thui thủi một mình, không bạn không bè. Cái gọi là bạn thân thì chỉ thích chàng Cường Tráng ngu ngốc và thích nói chuyện cơ thể mình với anh ta. Và rồi anh chàng sẽ đi buôn lại với ông anh trai. Và anh ta cùng Thần Nóng Bỏng sẽ tha hồ mà cười.
5h 15 chiềuAngus đang ngồi ườn ra trên thành bồn tắm và uống nước dù trong đó có đầy bọt tắm. Ria mép của nó đã dính đầy xà phòng.
5h 20 chiềuGiờ thì đến lượt Libby đi vào. Nào, những người khác đâu, sao không vào nốt đi? Tôi chỉ đang tắm thôi chứ có gì đâu. Trần truồng thôi mà. Mình cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu quý ông của bà Hàng Xóm có nhòm vào bây giờ. Mình bảo Libby, “Libby, đừng có đẩy Angus như thế, nó sẽ...”
5h 21 chiềuAngus đã ướt nhẹp và giận dữ. Lúc mình lôi được nó ra khỏi bồn tắm thì nó quay sang cào vào tay mình. Đúng là đời.
6h chiềuJas gọi điện. Mình bảo, “Cậu muốn gì hả, đồ thích nói chuyện núm vú?” Nó đáp, “Thôi, bọn mình bỏ qua chuyện đó đi không được à? Tớ sẽ không nhắc đến vụ Cường Tráng nữa nếu cậu quên chuyện núm niếc đó đi.”
Mình không muốn nhượng bộ bởi lẽ tâm trạng đang bực bội nên mình chỉ nói, “Hừ.”
Nhưng rồi mình giật nảy hết cả mình và tập trung cao độ bởi vì nó nói tiếp, “Tom vừa gọi điện bảo là nhóm The Stiff Dylans sẽ biểu diễn ở câu lạc bộ Dừa Điên vào thứ tư. Hơn nữa thì cái cậu Dave Cười cũng sẽ đến. Hơn nữa thì mẹ tớ đến nhà cô tớ ở Manchester rồi.”
6h 2 chiềuNgẫm nghĩ.
6h 5 chiềuNgẫm nghĩ và ăn bánh bột ngô nướng. Măm măm.
6h 7 chiềuĐương nhiên là thế rồi!!!!!!! Đây chính là cơ hội cho mình thực hiện thuyết dây chun. Mình phải tới buổi biểu diễn của nhóm The Dylans và rồi đi cùng Dave Cười. Trước mặt Thần Nóng Bỏng. Một mũi tên sẽ bắn trúng hai đích: vừa trưởng thành (đi câu lạc bộ) lại vừa lạnh lùng (đi cùng một cậu chàng khác). Thần Nóng Bỏng sẽ ghen lắm cho xem. Anh ấy sẽ muốn bắn ngay trở lại (thuyết dây chun).
11h đêmMình phải bắt đầu ngọt nhạt với mẹ để tránh bị nghi ngờ khi mình bảo sẽ tới nhà Jas ngủ vào thứ Tư.
(Còn tiếp)
Trích Giờ mình là bạn gái của Thần Nóng Bỏng