Nữ nhà văn
Stephanie Meyer vừa khiến các fan của
Chạng vạng một phen bất ngờ khi tuyên bố, rất có thể loạt tiểu thuyết vampire ăn khách này sẽ lại được tiếp tục với dự án còn đang dang dở của mình:
Midnight Sun. Dù cuốn ngoại truyện
Bree Tanner mới được phát hành gần đây vẫn đang gây sốt trên toàn thế giới, thì có vẻ như bà hoàng dòng truyện lãng mạn kì ảo cho độc giả tuổi teen đã bắt đầu chuẩn bị cho cuốn sách mới của mình bằng cách úp mở về
Midnight Sun - phiên bản
Chạng vạng dưới góc nhìn của nhân vật Edward Cullen.
Bree Tanner - cuốn ngoại truyện mới nhất của series TwilightKể từ khi một phần của
Midnight Sun bị rò rỉ trên mạng hồi năm ngoái khiến
Stephanie Meyer quyết định tạm ngừng viết cuốn sách, các độc giả yêu thích
Twilight đã liên tục kêu gọi cô viết tiếp trên các fansite của bộ sách. Mới đây, trong một buổi họp báo trực tuyến nhỏ, cô lại khiến các fan hy vọng khi tiết lộ:
"Tôi muốn chờ đến khi mình lại có hứng thú với câu chuyện, với nhân vật Edward. Và đó sẽ là lúc tôi có động lực viết tiếp Midnight Sun". Nhưng nữ nhà văn cũng khẳng định, chắc chắn cuốn sách sẽ không thể sớm ra mắt, bởi hiện tại, cô dường như đang bị "bội thực" với đề tài ma cà rồng.
Nữ tác giả Stephanie Meyer Meyer thừa nhận rằng, một phần lí do khiến cô miễn cưỡng hoàn thành cuốn sách là do đã nhận được quá nhiều tình cảm của các độc giả cũng như bạn bè mình, trong đó có cả các nhạc sĩ. Tác giả của
Twilight kể lại:
"Hôm tôi tham gia buổi hòa nhạc của Fray và được ra vào hậu trường tùy thích, tôi đã nói chuyện với Slade, và anh ấy lại nhắc tới Midnight Sun. Ôi chúa ôi, bạn biết đấy, tôi chẳng thể thoát khỏi nó mà!".
Meyer cho biết chính anh bạn - đồng thời cũng là thần tượng âm nhạc này đã cho mình thêm động lực bởi khi ký tặng cho cô, Slade đã hóm hỉnh viết:
"Đừng sáng tác cuốn sách ngớ ngẩn đó. Cô biết là không ai thèm đọc nó mà". Những dòng chữ này bất ngờ lại thôi thúc
Meyer tiếp tục cuốn sách còn dang dở của mình, dù chắc còn lâu nữa cô mới lại có cảm hứng để hoàn thành
Midnight Sun. Và các fan của Edward, Bella và Jacob hẳn sẽ phải chờ dài cổ...
Thiên Vũ
Theo MV