Nếu các độc giả yêu tiểu thuyết thường tự hỏi, ai trong số những cây bút đình đám nhất làng văn học thế giới vào thời điểm hiện tại kiếm được nhiều tiền nhất, thì bất ngờ câu trả lời lại không phải là những cái tên đang làm mưa làm gió thị trường suốt một thập kỉ qua như
Stephanie Meyer,
Dan Brown hay bà hoàng
J.K. Rowling. Thay vào đó, danh hiệu nhà văn có thu nhập cao nhất năm nay lại thuộc về ông vua của tiểu thuyết trinh thám - hình sự:
James Pattersonvới tổng thu nhập trong 12 tháng qua đạt mức khổng lồ 70 triệu USD. Và con số đó đã được tạp chí uy tín và danh tiếng Forbes xác nhận là mức thu nhập cao nhất trong giới văn sĩ.

Bậc thầy tiểu thuyết trinh thám James Patterson
Danh sách các nhà văn, tác giả có thu nhập cao nhất năm nay được tạp chí Forbes tổng hợp từ tất cả các nguồn thu của mỗi cây bút bao gồm từ nhuận bút, hoa hồng được hưởng từ doanh số bán sách đến tiền bản quyền chuyển thể từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm 2010. Và dù cơn sốt
Twilight Saga vẫn đang thống trị trên thị trường sách thì nữ nhà văn người Mỹ
Stephanie Meyer cũng chỉ chiếm được vị trí thứ 2 với mức thu nhập 40 triệu USD - chủ yếu đến từ doanh thu cuộc tiểu thuyết mới nhất của cô trong loạt truyện này:
Bree Tanner và tiền bán bản quyền cuốn
Nhật thực để dựng phim.
Đối thủ của Stephanie Meyer, nữ nhà văn người Anh
J.K.Rowling dù không tung ra thêm bất cứ sáng tác mới nào cũng vẫn có thu nhập tới hơn 10 triệu USD và xếp ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng này. Đồng hạng với mẹ đẻ của
Harry Potter là
Nicholas Sparks - đình đám trong năm qua với
Dear John và
The Last Song. Anh là một trong số những cái tên hiếm hoi đại diện cho dòng tiểu thuyết lãng mạn bên cạnh sự thống trị của thể loại trinh thám - kinh dị. Thêm một điều bất ngờ thú vị là
Dan Brown - dù đình đám với
Biểu tượng thất truyền - cuốn sách đắt khách nhất năm 2009 lại không góp mặt trong Top 10.
Thiên Vũ
Theo YN