Vùng đất xa xăm - Vì cuộc sống luôn ngập tràn ánh sáng

Thứ hai, 30/11/2009 06:30

(2Sao) - Có bi, hài, có máu và nước mắt, có cả sự lãng mạn, vùng đất xa xăm ấy thật là một nơi đáng mơ ước...


Tên gốc: Kanata Kara
Tác giả: Kyoko Hikawa
Thể  loại: shoujo, fantasy, phiêu lưu, lãng mạn
Số  tập: 14 (đã kết thúc)
NXB chính thức: Hakusensha (Nhật Bản)
NXB Trẻ đã mua bản quyền và xuất bản dưới tựa Vùng đất xa xăm (trọn bộ 14 tập)

Manga đã được trao tặng giải thưởng Seiun Award lần thứ 35 vào năm 2003 cho bộ truyện tranh giả tưởng xuất sắc nhất.

Câu chuyện bắt đầu khi Tachiki Noriko – một nữ sinh trung học bình thường đột nhiên rơi vào một thế giới xa lạ, nơi mà các quốc gia đang trở nên hỗn loạn và các thầy bói tin rằng người Thức Tỉnh (Mezame) đã đến để gọi dậy con quái vật khủng khiếp nhất – Quỉ Thiên Đường (Sky Demon).

Tỉnh dậy trên đám rêu vàng, cô bị những con vật khổng lồ tấn công và được một thanh niên cứu thoát. Tên anh là Izark KiaTaji (Izaku), chiến binh đơn độc có sức mạnh đáng nể. Noriko lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, cô dần dần ý thức được tình trạng của mình. Vất bỏ những thứ thuộc về thế giới cũ, cô quyết định tin tưởng và đi theo anh. Số mệnh của Mezame đã bắt đầu.


Số mệnh của Người Thức Tỉnh bắt đầu

Manga có mô tuýp tương đối phổ biến: một nữ sinh tình cờ lạc vào thế giới khác. Ở đó cô có một sứ mệnh riêng, gặp một chàng trai có số phận kì lạ và những con người đặc biệt. Mô tuýp ấy tuy cũ, nhưng  Vùng đất xa xăm đã là một câu chuyện rất riêng và thuyết phục, đến mức có thể được xem là kinh điển vì sự hấp dẫn và cảm động đến không ngờ.

Noriko chỉ  là một cô nữ sinh bình thường, thích viết văn, không xinh đẹp cũng không có tài năng gì đặc biệt. Điều quý giá nhất ở cô là tấm lòng và sự can đảm. Chính tấm lòng ấy đã cảm hóa được Izark và những người xung quanh. Để làm được điều đó, cô luôn tự nhủ mình phải thay đổi để thích nghi và hoàn thiện bản thân. Chính sự can đảm đã dẫn dắt cô đi đến cùng con đường mình đã chọn. Đầu câu chuyện, bạn sẽ bắt gặp một Noriko hay hoảng sợ, nhút nhát, nhưng cuối truyện cô đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và giàu tình cảm hơn. Ở bên cô, Izark đã trở thành một người đủ dũng khí đối diện với sự thật và biết mở rộng trái tim mình. Anh hiểu rằng con người không mạnh mẽ chỉ nhờ vẻ bề ngoài, mà còn nhờ sức mạnh đến từ bên trong. Đó có thể là sức mạnh tâm hồn, sức mạnh của yêu thương, cũng có thể là sức mạnh cội nguồn mà đôi khi con người đã lãng quên.


Lang thang trong miền xa thẳm

Mỗi con người có sức mạnh riêng. Ví như sức mạnh của Noriko nằm trong suy nghĩ tưởng chừng rất giản đơn nhưng không phải ai cũng nhận thấy: “Thay vì nghĩ đến những chuyện lớn lao, mình phải tập trung vào những việc bản thân có thể làm được.” Còn với Izark: “Sức mạnh của bản thân ta, ta tin có thể khống chế sức mạnh của Quỉ thiên đường. Ta sẽ làm được, vì ta là chính ta.” Song, thông điệp lớn nhất của Vùng đất xa xăm có lẽ là tình yêu và niềm tin. Tình yêu giữa Noriko và Izark xuất phát từ lòng tin và chấp nhận con người thật của nhau, và sau đó là tin vào sức mạnh của nhau nữa. Cảm giác “được chấp nhận”, “được công nhận”, phải chăng là điều mà mỗi người chúng ta luôn tìm kiếm?

Một  điểm thú vị khác ở Vùng đất xa xăm là “gặp gỡ”. Con người gặp nhau có kì lạ không? Hay là tất yếu? “Số mệnh” được tác giả Hikawa đưa vào với một góc nhìn khác, nơi mà những cuộc chạm trán có thể là tình cờ, có thể là bất ngờ, nhưng rất tự nhiên. Họ quen nhau, như chúng ta quen nhau trong cuộc sống thường ngày, và họ biết trân trọng những mối quan hệ mà mình có được. Vì một lí do nào đó, không phải “số mệnh” luôn luôn đúng, bạn đồng ý chứ?


"Gặp gỡ"

Đọc Vùng đất xa xăm, bạn còn tìm thấy sự hiện hữu lặng lẽ nhưng vô cùng quan trọng của tự nhiên. “Tự nhiên” luôn đóng góp một phần không nhỏ vào cuộc sống của con người. Hãy trân trọng tự nhiên thì tự nhiên sẽ đền đáp chúng ta, vì sức mạnh của tự nhiên là vô hạn. Trong Vùng đất xa xăm, ấy là thế giới tự nhiên ngập tràn ánh sáng và khát khao, nơi mà Noriko hiểu được vạn vật đều được sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất. Trở về nơi sâu thẳm đó chính là trở về “nguồn cội”, để rồi mỗi khi nhớ đến nguồn cội, bất kỳ ai cũng đều tĩnh tâm và dần dần tìm lại được chính mình.

Vùng đất xa xăm có nét vẽ đẹp và đơn giản, nhưng là sự đơn giản tràn đầy năng lượng. Những khung tranh thoáng và các nhân vật đáng yêu luôn tạo cảm giác dễ chịu và ấm áp. Đặc biệt, có lẽ bạn sẽ chẳng ghét được ai trong số những nhân vật phản diện của câu chuyện này, vì họ có nỗi đau riêng. Không phải thế giới ánh sáng luôn luôn sáng; và thế giới bóng tối chỉ toàn điều xấu xa. 


Nét vẽ đơn giản mà đẹp của truyện

Lật từng trang, bạn sẽ thấy đó không chỉ là một cuộc hành trình. Có bi, hài, có máu và nước mắt, có cả sự lãng mạn, vùng đất xa xăm ấy thật là một nơi đáng mơ ước. Đó là nơi những con người nhỏ bé cùng nhau đứng lên chống lại bóng đêm để gầy dựng một thế giới tốt đẹp hơn và đang âm thầm, lặng lẽ góp sức bảo vệ thế giới này. Bằng tình yêu, niềm tin và sức mạnh của bản thân, họ sẽ làm được, vì họ đã chọn con đường hướng đến tương lai tràn ngập ánh sáng.


Tương lai

An Nhiên

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (5)
  • huỳnh hà (07/06/2010 08:34)

    aaaaâ
    đang đọc lại ...không bik lần thứ mâybôj truyện nì, thik k chịu được yêu Noriko kinh khủng, truyện này cho cảm giá rất ấm áp, đúng như trên bài viết "mô tuýt cũ nhưng rất riêng"

     
  • A (25/01/2010 05:24)

    Bạn nào có thể đọc được tiếng anh thì tên thật của truyện này là From Far Away. Đọc trên website này nè: mangafox.com

     
  • Quang (24/12/2009 12:41)

    bây giờ tôi có thể mua bộ truyện này ở đâu vậy vì tôi đã đi hỏi rất nhiều cửa hàng truyện mà không có mà những nơi có thì họ lại không bán

     
  • usagi (22/12/2009 12:46)

    mình muốn mua bộ truyện này, vậy cho hỏi là mình có thể mua bộ truyện này ở đâu và trọn bộ thì giá bao nhiêu?? gửi mail sớm về cho mình nhé!! ^.^~!!!

     
  • quynhtrinh (30/11/2009 05:26)

    miền đất xa xăm
    để đến với bao ước mơ
    tình cờ, gặp gỡ, số mệnh
    tương lai luôn rộng mở
    ...

     

 

Dan Brown - thiên tài văn chương hay bậc thầy lừa đảo?

(2Sao) - Bạn nghĩ gì về cha đẻ của 'Mật mã Da Vinci' - một trong những tiểu thuyết gia gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới?

Xem tiếp

 

Hiếu Linh: Mình rất thích tác giả là Tân Di Ổ. Không biết tại Việt Nam đã có những tác phẩm nào của cô? 2Sao giúp mình nhé.
2 Sao: Hiếu Linh thân,Là một trong những nhà văn mạng trẻ tuổi và thành công nhất trên văn đàn Trung Quốc thời điểm ...
Na: (2Sao) - Khoảng 10 năm trước em rất thích một loạt truyện có tên "Sáu người bạn đồng hành" của Pháp. 2Sao có thể cung cấp cho em thêm ...
2 Sao: Na thân,Có thể nói, cùng với huyền thoại mang tên Tứ quái TKKG, thì series Sáu người bạn đồng hành là một ...
Hà Minh: (2Sao) - Những câu chuyện tuyệt vời được viết nên bằng niềm đam mê với những cái tên bất tử của thời trang thế giới như Gucci, Channel hay Prada.
2 Sao: Sau khi đã cùng phiêu lưu trong thế giới của những nhà thiết kế với Quỷ cái vận đồ Prada, mua sắm ...
Hà Minh: (2Sao) - Em rất thích đọc tiểu thuyết về thế giới thời trang hay các nhà thiết kế. 2Sao có thể gợi ý cho em một vài tựa sách không?
2 Sao: Hà Minh thân,Những cuốn tiểu thuyết viết về thế giới thời trang luôn có một sức hút mãnh liệt với các độc ...
Quỳnh Thư: (2Sao) - Cho hỏi những truyện nào của Nicholas Sparks đã có bản tiếng Việt. Nếu mua bản tiếng Anh mua ở đâu có đầy đủ các tác phẩm ...
2 Sao: Quỳnh Thư thân,Mặc dù còn khá trẻ Nicholas Sparks đã được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. ...
Tên của bạn
Email
Chọn mục
  Telex    VNI    Tắt