Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, mỗi người trẻ đều tự đặt cho mình những câu hỏi nhiều trăn trở, mỗi người trẻ lại chọn cho mình một con đường riêng, nhưng điểm chung không thể trộn lẫn giữa họ chính là khát khao, ước vọng được là chính mình và được yêu cuồng nhiệt. Chẳng vậy mà, xoay quanh cái khao khát ấy luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn và thỉnh thoảng lại xen chút buồn giận vu vơ. Như trong
Người mưa vậy…
“Khi là một teenager, đôi khi bạn suy nghĩ như một người lớn nhưng hành động như một đứa trẻ. Hoặc ngược lại.”Cuốn sách là tập hợp 15 truyện ngắn của cây bút đã quá nổi tiếng với những độc giả trẻ
Phan Hồn Nhiên, cũng là những hình ảnh ấn tượng nhất mà cô ghi lại từ người trẻ. Không “nhồi nhét” thông điệp, không đao to búa lớn,
Người mưa - mang theo tên gọi của nó - như một món quà dịu mát cho tâm hồn trong những ngày hè oi ả. Đó là chút lắng lại để có thể chạm vào nét trong veo của những xúc cảm nơi người trẻ đang lớn. Như lần đầu tiên trái tim biết rung lên vì một ai đó chẳng hạn, ta sẽ không ngần ngại tỏ bày. Như khi ta luôn muốn là người hoàn hảo, rồi lại tự gây ra bao rắc rối cho mình. Hay như khi ta bị tổn thương hoặc trách hờn vô cớ, thèm biết mấy một người bạn để sẻ chia… Tất cả đều được tác giả “kí âm” lần lượt theo từng nấc thang cảm xúc trong
Người mưa.
“Khi bạn là một teenager, điều tuyệt vời nhất đôi khi cũng là điều tồi tệ nhất. Hoặc ngược lại.”Đi đến tận cùng
Người mưa, hẳn người đọc sẽ tìm thấy một phần mình trong đó, của “ngày ấy” hoặc của “bây giờ”, bởi cái đề tài tuổi mới lớn dường như đã quá quen thuộc. Nhưng không vì vậy mà truyện ngắn P
han Hồn Nhiên thiếu đi sức sống và sự mới mẻ, bởi vì người trẻ là luôn thay đổi. Họ tôn trọng và trân trọng tình bạn như cô bé Tóc Hung Đỏ trong
Kẹo cảm xúc, họ nắm lấy cơ hội để yêu và được yêu như An của
Giao điểm mùa thu, họ dù vấp ngã những vẫn đấu tranh để được là chính mình như Huy trong
12 cây mưa… Chúng ta sẽ nhận ra trong mỗi câu chuyện, dù là kết thúc vui hay buồn, cũng đều chứa đựng một món quà dịu ngọt: tình yêu luôn hiện hữu ở khắp nơi quanh ta, chỉ cần ta chịu tìm kiếm và sống hết mình vì nó, ta sẽ được đáp đền.
Và truyện ngắn chủ đề cùng tên của cuốn sách, một cách ngẫu nhiên được tác giả xếp cuối cùng:
Người mưa như khép lại một chuyến phiêu lưu để tự khẳng định giá trị của người trẻ. Ở câu chuyện đó, ta sẽ thấy Quân và Minh - hai con người hoàn toàn “lệch sóng” về cả ngoại hình, tính cách lẫn địa vị xã hội vẫn có thể tìm thấy ở nhau sự đồng cảm. Quan trọng hơn, khi hai đường thẳng song song đó chạm nhau, họ đã dạy cho người còn lại biết sống chân thành và hết mình. Đó là cách tuyệt vời nhất những người trẻ chọn để trưởng thành. Tình yêu khi đó không còn là những cảm xúc quá lãng mạn hay bay bổng, mà hóa thân thành những hành động quan tâm, chăm sóc rất đỗi bình thường, giản dị. Nhưng chính điều đó xóa tan đi những rào cản vô hình mang tên tính cách, địa vị giữa những người trẻ, để giúp họ tìm đến nhau, chân thành.
“Khi là một teenager, bạn tự tìm thấy những bài học cho mình và cuộc sống đem đến cho bạn vô số trải nghiệm.”Cùng giọng văn tinh tế và hóm hỉnh,
Phan Hồn Nhiên tự tin đưa người đọc đến những vùng cảm xúc riêng tư, sâu kín nhất để trải lòng mình ra cảm nhận thế giới xung quanh. Nhưng
Người mưa không phải là cuốn sách chỉ dành riêng cho người trẻ, nó là dành cho tất cả mọi người, bởi chẳng ai trong số chúng ta là không muốn được yêu thương cả.
“Thật lạ lùng khi trái tim chớm yêu, không ngừng hát khẽ rằng còn bao điều tốt lành đang chờ phía trước.”Thụy Thụy