Yêu & Thích

Thứ sáu, 20/11/2009 00:00

(2Sao) - Hoàng Tử phải đi cạnh một Công Chúa mà nó thì không phải là Công Chúa, nó là nó, một con nhóc nghịch ngợm và háo sắc...

1 năm trước, cuộc gặp tình cờ ở cầu thang máy cơ quan khiến trái tim nó rộn lên những nhịp đập khác thường… Nó biết, nó đã kết anh ấy rồi. Một anh chàng không cao nhưng trắng, nước da trắng xanh như nó vậy, đôi mắt một mí hiền hiền và  nụ cười thì rạng ngời như quảng cáo kem đánh răng trên ti vi vậy. Nó nhanh chóng lập kế hoạch tấn công anh.

Ngày nào nó cũng đứng đó, góc cầu thang máy quen thuộc chờ  anh. Không thấy bóng anh đâu.

Thỉnh thoảng, nó lại chạy lên tầng 6, ngó một thôi một hồi cũng chẳng thấy bóng anh đâu.

Chờ  đợi, mong ngóng... Nó bỏ cuộc. Có lẽ anh chỉ là Hoàng Tử trong giấc mơ, một giấc mơ nó chẳng bao giờ với tới được.

*****

8 tháng trước, nó gật đầu nhận lời yêu anh bạn cùng cơ quan. Khác với chàng hoàng tử trước, anh hiền lành, giản dị, nước da nâu ròn khỏe khắn. Đôi lúc bên anh, nó chợt nhớ đến chàng Hoàng Tử ngày nào và cười trừ: Hoàng Tử phải đi cạnh một Công Chúa mà nó thì không phải là Công Chúa, nó là nó, một con nhóc nghịch ngợm và háo sắc. 

Sau 6 tháng yêu nhau, nó nhận lời cầu hôn của anh và hẹn: vài năm nữa nó sẽ cưới. 

Chuyển cơ  quan công tác, nó chẳng thể ngờ, người đầu tiên nó gặp tại cơ quan chính là chàng Hoàng Tử của nó ngày nào. Hoàng Tử vẫn vậy, nước da trắng sáng, đôi mắt một mí tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ. Nhưng lần này khác, Hoàng Tử không vội vã bước ra khỏi thang máy, Hoàng Tử gật đầu chào nó thật thân mật: Rất vui vì có một đồng nghiệp dễ thương như em!

Tim nó ngừng đập.

Nó đã tìm được Hoàng Tử của nó.

Hoàng Tử của nó có thật.

Hoàng Tử của nó đang cười rất tươi trước mặt nó.

Cũng khoảnh khắc ấy, trái tim nó rộn lên những nhịp  đập khác thường. 

Nhưng nó đã có người yêu…

Đã quá muộn để thực hiện những kế hoạch nó vẽ ra một năm về trước. Nhưng trái tim nó cứng đầu và nó muốn gần bên anh, chàng Hoàng Tử của nó.

Nó đi làm rõ sớm. Ngày nào tới cơ quan, việc đầu tiên nó làm là tìm bóng chàng Hoàng Tử của nó. Hoàng Tử của nó đi làm chưa? Hoàng Tử  hôm nay mặc áo màu gì? Hôm nay anh nói chuyện gì với nó? 
 
Ngày nào nó cũng nói chuyện với anh, cười khi anh trêu nó, lắng nghe anh tâm sự, chia sẻ những băn khoăn, mệt mỏi và cả những dự định ước mơ. Càng hiểu anh hơn nó càng thích anh, muốn gần bên anh, muốn được cùng anh thực hiện những ước mơ và hoài bão đó.

Anh không biết nó đã có người yêu nên lúc nào cũng vô  tư cười đùa và không giữ khoảng cách với nó. Nó biết, nó thích anh rồi, thích anh nhiều thật nhiều. 

Hàng ngàn lần nó tự nhủ nó đã có người yêu, nó đã và đang thuộc về một người con trai khác, rằng nó không thể làm tổn thương người con trai bên cạnh nó lúc này, vì nó biết anh yêu nó rất nhiều. 

Yêu một người và thích một người.

Nó không thể hiểu những gì đang diễn ra trong trái tim nó. 

    * Sao lại thế? Mày không thể chia tay anh ấy được? Anh ấy yêu mày nhiều như thế?
    * Nhưng tao biết làm sao? Tao không thể ở bên anh ấy khi lúc nào cũng nghĩ và nhớ Hoàng Tử được.
    * Hoàng Tử cái gì? Tại mày thích Hoàng Tử từ xưa nên gặp lại bị say nắng thôi. Say nắng hiểu chưa? Quên cái suy nghĩ điên rồ ấy đi. Hãy ở bên người yêu hiện tại của mày ấy, Hoàng Tử chỉ là giấc mơ thôi.

Có lẽ  con bạn thân của nó nói đúng. Hoàng Tử của nó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không có thật. Đã quá muộn để nó quay lại. Nó phải sống với hiện tại của nó. Nó không thể để giấc mơ ấy kéo dài và làm tổn thương người con trai yêu nó hơn bản thân người ấy được. Và hơn nữa, cả ba đều chung cơ quan. Mọi người sẽ nói gì về nó khi nó bỏ anh để đến với Hoàng Tử?

    * Anh ơi, anh là  anh trai em nhé? Em quý anh lắm.
    * Không, anh có em gái rồi. Anh không làm anh trai em đâu?
    * Anh ghét em sao?
    * Uh, anh “ghét” em lắm.
    * Em cũng ghét anh.
    * Vì sao? Em vừa nói em quý anh mà.
    * Vì chẳng có ai thích người nói ghét mình cả. Vì anh nói ghét em nên em cũng ghét anh.
    * He he, vậy là anh đã có câu trả lời rồi.
    * Hứ, anh sẽ làm anh trai em chứ?
    * Không, anh không làm anh trai em đâu. Còn lý do, sau này anh sẽ nói.

 Sao Hoàng Tử không muốn làm anh trai nó cơ chứ? Nó  không thể đến với anh, không thể tiếp tục tình cảm này và nó thực mong được làm em gái anh, để ngày ngày được ở bên anh, nói chuyện với anh hay đơn giản là đuợc nhìn anh cười với nó… 

Nó ốm. Sốt cao thật cao. Nhưng ngày nào cũng vậy, 23h nó vẫn online khá muộn. Khác với thới quen mọi khi, nó  để đèn yahoo sáng tưng bừng. Nó đợi. Đợi đèn yahoo nick Hoàng Tử sáng lên hay tiếng nhắc nhở quen thuộc: “Mèo lười ngủ đi!”

Nó vẫn sốt. Cả nhà nhắc nó ở nhà. Kệ, nó nhất quyết đi làm. Mọi người đều thấy lạ. Mọi khi chỉ cần nhức đầu chút chút nó đã nhất quyết ở nhà sợ lây bệnh cho cơ quan mà. Chẳng ai biết. Chỉ nó biết. Nó phải đi làm để gặp Hoàng Tử chứ. Nó nhớ anh.

Tin nhắn của Hoàng Tử thật ngọt ngào: “Nhóc à, hôm nay mưa lạnh đấy. Em khỏe hẳn chưa, nếu vẫn mệt thì nghỉ ở nhà đi, đừng cố đi làm kẻo ốm nhé.”. Xúc động quá, Hoàng Tử lo cho nó nè. Hoàng Tử luôn tự nhận là người lạnh lùng, ít quan tâm tới người khác. Nhưng Hoàng Tử lại quan tâm đến nó. Hay là… Nó không dám nghĩ tiếp nữa. Nó mỉm cười, hạnh phúc. 

    * Anh đừng ngồi cạnh em khi em làm việc được không? Anh ngồi cạnh em như thế, em không thể tập trung được đâu.
    * Mọi khi anh làm việc, em ngồi cạnh anh cũng có tập trung được đâu.

Má nó  thoáng hồng, tim nó rộn lên những nhịp đập thật khác thường. Nó biết, nó càng thích anh hơn. 

Người ta thì bác sĩ bắt cưới. Còn nó bị thầy bói bắt cưới. “Nếu không cưới năm nay thì phải rất lâu nữa mới cưới. Thôi, cưới đi. Cưới luôn”.

Nó lại băn khoăn. Càng ngày, nó càng thích Hoàng Tử, muốn gần anh hơn và càng ngày nó càng mắc vào cái vòng luẩn quẩn: đến bên người nó yêu trước giờ hay chấm dứt tất cả, ở bên người nó thích? 

Rồi Hoàng Tử cũng biết nó đã có người yêu. Khi một  đồng nghiệp cơ quan hỏi anh: “Cô bé này là ai? Bạn gái à?” Anh nói: “không, em gái.” Lần đầu tiên anh gọi nó là em gái. Anh cũng không nhìn mặt nó. Nó biết, thế là hết rồi. Anh và nó đã đứng hai bên bờ vực thẳm. Và nó sẽ mãi chỉ là em gái anh, người em gái mà cách đây ít lâu anh đã quyết tâm từ chối. 

Nó ngỏ lời với anh. Nó nói: Em thích anh, thật đấy. Nó nói vào ngày sinh nhật anh. Vào cái đêm anh hát hò ầm ĩ, uống bia rượu tưng bừng cùng đồng nghiệp. Nó nhắn tin nói với anh tất cả. Nó muốn thổ  lộ hết lòng mình. Và thật mong được đi xem phim cùng anh. Nó biết, anh chưa đi xem phim ở rạp bao giờ và nó thật mong là người đầu tiên đi cùng anh như thế. Không phải đi như ước mơ nó vẽ ra về chàng Hoàng Tử của nó mà đi như hai anh em: anh trai và em gái.

Chấm dứt.

Nó quyết  định tự nhủ sẽ đưa mọi thứ trở lại như cũ. Như ngày nó chưa hề gặp lại anh. Và anh trong trái tim nó sẽ chỉ như chàng Hoàng Tử với nụ cười ngạo nghễ hôm nào. Và anh sẽ mãi là chàng Hoàng Tử trong giấc mơ, một giấc mơ mà nó không thể nào với tới.

    * Đã có lúc nào anh không coi em là đồng nghiệp là em gái không?
    * Em luôn là em gái, đồng nghiệp dễ thương của anh.
    * Ý em là, đã có phút giây nào anh thích em không?
    * Nếu vậy thì không, anh luôn coi em là người thân của anh.
    * Uh, cảm ơn anh.

Câu trả  lời của anh làm nó khóc. Nghẹn ngào nước mắt. Tất cả như vỡ tan. Vậy ra tất cả vốn chỉ là ảo giác, là những gì tự nó tưởng tượng, huyễn hoặc mình mà thôi.

Một chút xót xa.

Một chút nhẹ nhõm.

Có chút gì đó tiếc nuối …

Vậy là  nó đã có thể kết thúc tất cả những gì thuộc về anh.

Khép lại tất cả những gì tốt đẹp một thời nó mơ mộng.

Anh không thuộc về nó.

Chưa bao giờ anh thuộc về nó cả.

Có lẽ, bạn nó nói đúng.

Anh là Hoàng Tử.

Mà nó thì không phải là Công Chúa.

Hoàng Tử phải đi với Công Chúa.

Từ đó suy ra, nó sẽ chẳng bao giờ đi bên anh cả.

Dẫu biết thế nhưng sao nó vẫn khắc khoải và xót xa.

Nó ước giá như anh nói anh thích nó, dù chỉ là  một vài giây phút ngắn ngủi nào đó thôi. Nó sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Đã đến lúc nó phải trở về vị trí của nó.

Và nó phải quên anh…

    * Sao? Lại chuyển cơ quan à? Em đã nghĩ kĩ chưa? Em thích công việc này lắm mà.
    * Em quyết định rồi. Cứ vậy đi nhé!

Nó sẽ  quên anh.

Không gặp lại.

Nó sẽ  làm được. Nó đã thực hiện được ước mơ 1 năm về trước: được gặp lại Hoàng Tử  của nó.

Và bây giờ đã đến lúc nó ra đi…

Tạm biệt anh!

Hoàng Tử của riêng em….

Phạm Thị  Bích Ngọc

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (2)
  • Mai mit (22/08/2010 03:32)

    Chuyện nhàn nhạt...cứ tưởng sẽ có cái kết khác..

     
  • doveandrose (26/11/2009 11:54)

    "Yêu và thích" không phải là cái tên phù hợp cho cậu chuyện thật xúc động này!. Mình nghĩ thế ^^!.

     

 

Dan Brown - thiên tài văn chương hay bậc thầy lừa đảo?

(2Sao) - Bạn nghĩ gì về cha đẻ của 'Mật mã Da Vinci' - một trong những tiểu thuyết gia gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới?

Xem tiếp

 

Hiếu Linh: Mình rất thích tác giả là Tân Di Ổ. Không biết tại Việt Nam đã có những tác phẩm nào của cô? 2Sao giúp mình nhé.
2 Sao: Hiếu Linh thân,Là một trong những nhà văn mạng trẻ tuổi và thành công nhất trên văn đàn Trung Quốc thời điểm ...
Na: (2Sao) - Khoảng 10 năm trước em rất thích một loạt truyện có tên "Sáu người bạn đồng hành" của Pháp. 2Sao có thể cung cấp cho em thêm ...
2 Sao: Na thân,Có thể nói, cùng với huyền thoại mang tên Tứ quái TKKG, thì series Sáu người bạn đồng hành là một ...
Hà Minh: (2Sao) - Những câu chuyện tuyệt vời được viết nên bằng niềm đam mê với những cái tên bất tử của thời trang thế giới như Gucci, Channel hay Prada.
2 Sao: Sau khi đã cùng phiêu lưu trong thế giới của những nhà thiết kế với Quỷ cái vận đồ Prada, mua sắm ...
Hà Minh: (2Sao) - Em rất thích đọc tiểu thuyết về thế giới thời trang hay các nhà thiết kế. 2Sao có thể gợi ý cho em một vài tựa sách không?
2 Sao: Hà Minh thân,Những cuốn tiểu thuyết viết về thế giới thời trang luôn có một sức hút mãnh liệt với các độc ...
Quỳnh Thư: (2Sao) - Cho hỏi những truyện nào của Nicholas Sparks đã có bản tiếng Việt. Nếu mua bản tiếng Anh mua ở đâu có đầy đủ các tác phẩm ...
2 Sao: Quỳnh Thư thân,Mặc dù còn khá trẻ Nicholas Sparks đã được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. ...
Tên của bạn
Email
Chọn mục
  Telex    VNI    Tắt