Đây cũng là lúc những hình ảnh người đẹp Việt Nam lộng lẫy trong trang phục dạ hội và quốc phục được tiết lộ.
Sau 25 giờ bay,
Hoàng Yến đã đặt chân tới
Bahamas vào lúc 4h sáng 3/8 (tính theo giờ Hà Nội). Đại diện Việt Nam đã có buổi chụp hình chân dung cùng 83 người đẹp đến từ các nước và thể hiện đẳng cấp của một siêu mẫu.
Hoàng Yến đã có những buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng các thí sinh tại Atlantics resort - đảo Paradise. Cô tiếp xúc với Hoa hậu Hi Lạp, trò chuyện chụp hình thân mật cùng Hoa hậu
Singapore Rachel Kum...
Khi mà hình ảnh của người đẹp các nước xuất hiện trong trang phục dạ hội lên mặt báo thì cũng là lúc người đẹp Việt Nam “khoe” những hình ảnh vô cùng lộng lẫy với váy dạ hội, quốc phục và các trang phục thường ngày khác.
Đặc biệt với bộ áo dài được coi là quốc phục, đại diện công ty Hoàn vũ cho biết nhà thiết kế Đinh Văn Thơ đã lấy ý tưởng từ biểu tượng Rồng Việt. Hình ảnh rồng bay được kết từ những hạt đá pha lê màu vàng trên nền ren màu đen một lớp. Đi kèm với áo dài là khăn voan màu đen với những tua rủ bằng pha lê trắng. Tất cả toát lên biểu tượng của hình ảnh
Việt Nam rất dũng cảm mà cũng rất nhu hoà tuỳ thời, tuỳ lúc. Kiểu cách rất hiện đại, táo bạo, quyến rũ với người phụ nữ nhưng vẫn giữ nét nguyên truyền thống của áo dài Việt Nam.
Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng:
NTK Nguyễn Công Trí chuẩn bị cho Hoàng Yến 2 trang phục dạ hội
trong đêm chung kết. "Với trang phục này, Yến đẹp văn minh, rất
sành điệu và không kém phần gợi cảm”, anh nói
Hoàng Yến vừa hiện đại vừa giữ nguyên nét truyền thốngtrong bộ quốc phục Rồng Việt 










Các bộ trang phục Yến "sử dụng" tại các sự kiện bên lề cuộc thi được thiết kế kỹ lưỡng, tập trung vào màu sắc, form dáng để khắc phục những khuyết điểm và làm tôn lên những đường cong gợi cảm.