Món quà đặc biệt mà hai "quý bà" may mắn nhận được trong buổi chiều ngày hôm nay chính là hai bức chân dung của họ đã được vẽ bằng cát.
Tâm sự về món quà bất ngờ này, thí sinh đến từ Guatemala cho biết: "Bức tranh này quá đẹp và tôi thực sự hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bức tranh được làm bằng cát như thế này."

"Quý bà" Guatemala
Còn về phần mình, "quý bà" của đất nước Ba Lan chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất bầt ngờ về món quà này. Đây cũng là bức chân dung đầu tiên trong đời mà tôi có, và nó quá đặc biệt. Tôi không nghĩ người ta có thể làm nhanh như vậy, vì họ chụp hình tôi khi ở đây rồi mới bắt đầu thực hiện. Tôi nghĩ chỉ khoảng 3, 4 ngày thôi. Thật tuyệt!"

Chiều nay, toàn bộ các thí sinh của cuộc thi HHQB Thế giới 2009 đã tham gia một buổi giới thiệu về một trong những loại hình nghệ thuật đặc biệt của Việt Nam, vẽ tranh cát với sự tham gia của nghệ nhân Ý Lan tại khách sạn Imperial. Trước những tác phẩm được trưng bày, tất cả các "quý bà" đều tỏ ra ngỡ ngàng và không giấu nổi vẻ thích thú. Thậm chí, người đẹp nước Pháp đã rất muốn mua một bức tranh có vẽ cổng Khải Hoàn Môn, một biểu tượng của thủ đô Paris. Cô không giấu nổi cảm xúc khi tâm sự với phóng viên rằng: "Tôi đã rất bất ngờ vì những bức tranh, và càng bất ngờ hơn khi thấy hình ảnh của nước Pháp cũng hiện diện ở đây."

Người đẹp nước Pháp
Không chỉ chiêm ngưỡng các tác phẩm, tất cả các "quý bà" còn được tự tay... nghịch cát. Trong khi một số "bó tay" khi chỉ vẽ được vài đường thì lại có những người rất hứng thú với loại hình nghệ thuật này.
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi chiều ngày hôm nay.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm làm từ cát


Tranh thủ chụp hình lưu niệm


Chăm chú quan sát nghệ nhân Ý Lan thực hiện




Háo hức thực hiện


Và cùng khoe sản phẩm


Bài và ảnh: Linh Phạm