Sáng nay, các thí sinh của cuộc thi HHQB Thế giới 2009 đã có màn tập dượt cho buổi trình diễn áo dài tại bể bơi của khách sạn Imperial. Mặc dù buổi tập diễn ra khá muộn, vào lúc 9 rưỡi sáng, thế nhưng vẫn có một số quý bà tập trung muộn vì... không biết. Theo như lời người đẹp Việt Nam Hoàng Thị Yến thì mãi đến sát giờ tập, cô mới được thông báo.

Hoàng Thị Yến

...và một quý bà khác đến tập muộn
Trong buổi tập sáng này, các thí sinh vẫn chưa được diện lên mình tà áo dài đặc trưng của Việt Nam. Ngoại trừ người đẹp Bà Rịa Vũng Tàu, Thu Hà thì tất cả đều vừa tập vừa tưởng tượng. Đạo cụ được dùng trong phần trình diễn này cũng rất Việt, đó là nón lá, quạt giấy và cành hoa sen.
Vì buổi tập diễn ra muộn, dưới cái nắng gay gắt, thế nên những bước chân của các quý bà vẫn còn nhiều vấp váp.




Duyên dáng với nón lá




Dịu dàng với quạt


Và tha thướt với hoa sen



Ngồi chờ đến lượt tập
Bài và ảnh: Linh Phạm