
Ngô Phương Lan đã có một thời gian tương đối đồng hành cùng HHQB Thế giới, vậy Lan nghĩ sao về cuộc thi này?
Theo tôi thì đây là một cuộc thi sắc đẹp rất ý nghĩa.
Thứ nhất, cuộc thi là một cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh của Việt Nam. Ví dụ như phần thi áo dài là một nét rất Việt mà chỉ riêng cuộc thi lần này mới có. Ngoài ra thì chúng ta còn giới thiệu được rất nhiều về văn hóa, con người cùng những danh lam thắng cảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Ý nghĩa thứ hai là cuộc thi này được tổ chức cho những người phụ nữ đã lập gia đình, họ chín chắn và có nhiều kinh nghiệm sống. Không như nhiều cuộc thi sắc đẹp mà chúng ta đã biết, chỉ dành cho các cô gái.

Cũng đã từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp, vậy Lan có thấy sự khác biệt nào không?
Cũng hơi khó để so sánh vì đối tượng của 2 cuộc thi này là khác nhau. Nhưng có một điều tôi thấy khá tương đồng, dù một bên là cuộc thi tầm cỡ thế giới, và một bên là cuộc thi của các cô gái gốc Việt. Đó là sự đa dạng về văn hóa, về phong cách sống.
Những người bạn cũ đã tham gia cùng tôi trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, dù có gốc Việt nhưng họ lại sống ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì thế mà họ cũng đã thể hiện những phong cách sống rất đặc trưng cho nơi mà họ đang cư ngụ, giống như là các quý bà đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong cuộc thi này vậy.
Là MC trong phần thi áo dài, Lan nghĩ sao khi thấy những người bạn nước ngoài khoác lên mình tà áo đặc trưng của người phụ nữ Việt?
Tôi thấy họ rất đẹp, rất nổi bật. Dù trong phần trình diễn của mình, họ không thể diễn tả hoàn hảo phong thái của một người phụ nữ Việt khi mặc áo dài, thế nhưng họ lại thể hiện được những nét gì đấy rất riêng của mình. Và tôi nhận ra rằng dường như tà áo dài được sinh ra để tôn vóc dáng của tất cả những người phụ nữ trên thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Thế còn kết quả của cuộc thi?
Tôi rất tiếc là không thể theo dõi được trọn vẹn cả chương trình bởi phải chú tâm nhiều vào công việc MC. Nhưng như tôi đã nói thì tất cả họ đều đẹp.
Phải giành một tuần để theo sát cuộc thi, điều này có ảnh hưởng gì đến những công việc khác của Lan không?
Có chứ anh. Thời gian này tôi lại đang rất bận, tham gia nhiều dự án cùng với những việc của công ty nữa. Chính vì thế mà trước khi xuống Vũng Tàu, tôi đã phải đi đi về về suốt để thu xếp công việc.
Từ khi xuống đây, Lan đã có lúc nào cho mình nghỉ ngơi, đi thăm thú chưa?
Công việc của tôi dưới này cũng bận không kém, tôi phải đọc lời dẫn, theo sát các phần thi cũng như thí sinh để có thể dẫn cho tốt, phải liên tục trao đổi với các đạo diễn để làm sao chương trình diễn ra một cách thống nhất... Hơn thế nữa, những ngày đầu tiên dưới Vũng Tàu tôi còn bị ốm. Tại trước đó di chuyển nhiều và thay đổi thời tiết liên tục. Thậm chí là trong đêm trình diễn áo dài, tôi vẫn bị ốm và đã hụt hơi ở cuối chương trình. Đến giờ mới hồi phục phần nào sức khỏe.

Thêm một câu hỏi vui vui. Sau này, khi đã lập gia đình, liệu Lan có tham gia cuộc thi HHQB?
Điều này thì cũng không biết được vì tôi còn chưa có kế hoạch lập gia đình trong tương lai gần. Có lẽ phải đợi đến lúc đó tôi mới có câu trả lời. (Cười)
Cảm ơn Lan về buổi nói chuyện và chúc Lan luôn mạnh khỏe!!
Bài và ảnh: Linh Phạm